Messi không cứu nổi Barcelona

Đội chủ sân Camp Nou thua Celta Vigo 1-2 ở vòng 37 La Liga tối 16/5 (giờ Hà Nội). Đây là kết quả đáng thất vọng với thầy trò Ronald Koeman.

La Liga 2020/21 đã khép lại với Barca sớm một vòng đấu, khi họ không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Ở trận đấu cùng giờ, Atletico Madrid đã đánh bại Osasuna để tạo khoảng cách 7 điểm với "Blaugrana", trong khi giải chỉ còn một vòng.

Dù vậy, Barca vẫn khiến người hâm mộ thất vọng với màn trình diễn bạc nhược ngay trên sân nhà. Lionel Messi mở tỷ số, nhưng hàng thủ hớ hênh khiến CLB xứ Catalonia thua ngược. Cả hai bàn thắng của đội khách đều được ghi bởi Santi Mina. Ở mùa giải 2019/20, chính Celta Vigo cũng góp phần đập tan hy vọng giành chức vô địch của Barca bằng trận hòa 2-2 ở vòng 32.

Barcelona bước vào vòng đấu áp chót với mục tiêu duy nhất, đó là giành 3 điểm để níu kéo hy vọng cạnh tranh chức vô địch. Đoàn quân của HLV Ronald Koeman đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc, và tạo ra sức ép nghẹt thở lên hàng thủ Celta Vigo.

Sau cơ hội đối mặt bị Antoine Griezmann bỏ lỡ, Lionel Messi phải lên tiếng để mang về cho chủ nhà bàn mở tỷ số. Siêu sao sinh năm 1987 đón quả tạt của Sergio Busquets, trước khi đánh đầu lái bóng hạ gục thủ thành Ivan Villar.

Messi chạm mốc 30 bàn tại La Liga mùa này. Danh hiệu Pichici (Vua phá lưới La Liga) gần như đã nằm chắc trong tay tiền đạo 34 tuổi.

Barca cầm bóng đến 65% trong hiệp một, nhưng chỉ cần một thoáng mất tập trung, họ đã ngay lập tức phải trả giá. Sau một pha lên bóng nhanh, Santi Mina dứt điểm đầy tự tin từ ngoài vùng cấm khiến Ter Stegen đứng chôn chân. Thủ môn người Đức đã bị chính đồng đội Gerard Pique che khuất tầm nhìn. Trong cả hiệp một, đội khách chỉ có một cơ hội, và ngay lập tức thu về bàn thắng.

HLV Koeman dùng 4 quyền thay người để điều chỉnh nhân sự trên hàng công, nhưng Barca chơi ngày càng tệ. Sự quyết tâm của dàn sao áo sọc đỏ xanh là không đủ cho một trận cầu có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch.

Messi đã thi đấu đầy cố gắng. Anh liên tục lùi sâu để kết nối các mũi tấn công, nhưng không hiệu quả. Nửa sau của hiệp hai, "El Pulga" mới bắt đầu dâng cao, tích cực dứt điểm. Với 7 cú sút, 110 lần chạm bóng, 2 lần tạo cơ hội, 14 pha qua người thành công và 1 bàn, Messi được Whosocred chấm điểm 9,8, cao nhất trong số 22 cầu thủ đá chính.

Cơn ác mộng đến với Barca ở phút 83, khi hàng thủ của họ tiếp tục mắc lỗi. Clement Lenglet bị truất quyền thi đấu sau 2 tấm thẻ vàng liên tiếp trong chưa đầy 10 phút. Trung vệ người Pháp có mùa giải tệ hại, khi anh liên tục chơi kém ở những trận cầu quan trọng của đội bóng xứ Catalonia.

Lợi thế hơn người được Celta tận dụng để ghi bàn kết liễu Barca ở phút 89. Quả tạt khó chịu của Mendez đi trúng cột. Bóng lại tìm đến vị trí của Santi Mina. Trước khung thành rộng mở, tiền đạo số 22 không thể bỏ lỡ cơ hội đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của chủ nhà. Chỉ vài phút trước, Barca đã có cơ hội nâng tỷ số lên 2-1. Đường chuyền của Messi mở ra khoảng trống cho Braithwaite, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm chệch cột trong gang tấc.

Messi và cú trick shot ấn tượng Mới đây, siêu sao người Argentina thực hiện cú trick shot ấn tượng khi đóng quảng cáo cho một hãng đồ uống.

Tuấn Nguyên

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/messi-khong-cuu-noi-barcelona-post1216218.html