Mệnh lệnh từ trái tim!

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Hiện tại, việc tập luyện tham gia lễ diễu binh, diễu hành của Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không – Không quân) đã hoàn thành với chất lượng tốt, sẵn sàng cho buổi lễ vào ngày 7/5 tới.

Khối Quân chủng Phòng không - Không quân luyện tập tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (Ảnh: Thanh Đông)

Trong suốt những ngày qua, dưới cái nắng gần 40 độ C, nhưng gần 52 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 363 thuộc khối đứng và Tổ quân kỳ trong đội hình khối Quân chủng Phòng không – Không quân vẫn miệt mài tập luyện nghiêm túc cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Mặc dù quá trình tập luyện vất vả, nhưng ai nấy đều thấy vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ tham gia diễu binh, diễu hành.

Tranh thủ trò chuyện trong giờ nghỉ giải lao của buổi tập luyện ở Sân vận động Điện Biên (TP Điện Biên Phủ), Thượng úy Lê Công Tiến Thành, Khối đứng Sư đoàn 363, bày tỏ niềm tự hào khi lần đầu tiên anh được thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này. Thời gian qua, bản thân anh và đồng chí, đồng đội luôn cố gắng khắc phục mọi điều kiện khó khăn, nhất là sự thay đổi của thời tiết. Dù tập luyện với cường độ cao, song anh và đồng đội luôn xác định được quyết tâm cố gắng luyện tập, rèn luyện đồng thời tích cực nâng cao thể lực. “Trên cương vị là một sĩ quan trẻ đang thực hiện nhiệm vụ tham gia lực lượng diễu binh, diễu hành, tôi luôn xác định tốt quyết tâm cũng như cùng với các đồng chí, đồng đội cố gắng nỗ lực trong huấn luyện để có thể sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ”, anh Thành bày tỏ.

Theo Thượng úy Lê Công Tiến Thành, khi còn học trên ghế nhà trường, bản thân anh đã được biết về Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” qua những bài giảng của các thầy cô. Dịp này, được trực tiếp về với Điện Biên Phủ và tham gia diễu binh, diễu hành, là một sĩ quan Phòng không - Không quân, anh luôn xác định quyết tâm của bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc biệt này cũng như cùng đồng chí, đồng đội nêu cao tinh thần cảnh giác trong sẵn sàng chiến đấu và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Ất, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 363 - Chính trị viên Khối đứng Sư đoàn 363, các cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thực hiện nhiệm vụ khối đứng này trong suốt ba giờ, ba mươi phút nên rất vất vả, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, tập trung cao độ cùng tinh thần đoàn kết, hiệp đồng tác chiến cao trong mọi điều kiện thời tiết. Đến thời điểm này, toàn khối đã từng bước thích nghi với thời tiết ở Điện Biên và khắc phục mọi khó khăn bước đầu để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Là người trực tiếp quản lý khối, anh luôn đồng cam cộng khổ cùng anh em, sẻ chia, nắm bắt tâm tư tình cảm để động viên mọi người gác lại việc riêng và cùng xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ không chỉ của Quân đội mà cả của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

“Lần đầu tiên đến Điện Biên, tôi được thấy và cảm phục về những giá trị lịch sử của cha anh đi trước; từ đó thấy bổn phận, trách nhiệm của mình, nhất là với vai trò của người quản lý cần nâng cao trách nhiệm giáo dục cán bộ, chiến sĩ của mình thấy được và phát huy tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển quê hương…Rất tự hào được góp sức mình tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, dù thời tiết nắng nóng ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người, nhưng với tinh thần, trách nhiệm cao nhất thì chúng tôi luôn cố gắng, động viên nhau để luyện tập tốt nhất, có hiệu quả nhất. Đến nay các đồng chí trong khối đã nắm được cơ bản những động tác và nắm chắc được nhiệm vụ khối của mình. Theo đánh giá của Ban tổ chức, kết quả luyện tập của chúng tôi đạt kế hoạch, vượt chỉ tiêu đề ra”, Thượng tá Nguyễn Đức Ất nhấn mạnh.

Thời gian Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ đang đến gần, với tinh thần đoàn kết, cố gắng, quyết tâm cao, cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Sư đoàn 363 được giao nhiệm vụ luyện tập tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trong đội hình khối Quân chủng Phòng không-Không sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tốt nhất cho Đại lễ thành công. Đó là mệnh lệnh từ trái tim người chiến sĩ Sư đoàn 363!

Cao Thanh Đông - Tiến Thành

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu/menh-lenh-tu-trai-tim-664203.html