Mẹ vợ thuê sát thủ giết xạ thủ nổi tiếng nhất Thái Lan

Mẹ vợ của VĐV bắn súng nổi tiếng nhất Thái Lan Jakkrit Panichpatikum - bị bắn chết trong xe hồi tháng trước - đã thừa nhận tội thuê người sát hại cậu con rể.

Mẹ và Nitiwadee Pucharoenyos - vợ của xạ thủ Jakkrit.

Bi kịch gia đình

Bà Surang Duangchinda - 72 tuổi, tuyên bố: “Tôi là người duy nhất đứng sau vụ giết Jakkrit. Chúng tôi (bà và con gái Nitiwadee Pucharoenyos, vợ của Jakkrit) thường xuyên bị Jakkrit đối xử tàn nhẫn. Khi con gái tôi có thai lần thứ ba, hắn đã hành hạ cả thể xác và tinh thần nó, khiến nó sẩy thai. Tôi đã nghĩ ra nhiều cách để giúp con gái thoát khỏi cảnh khốn khổ này, nhưng nó yêu chồng quá mức.

Sau khi ra tù, hắn tìm đến với ý định làm lành với con gái tôi. Nhưng những vấn đề cũ lại tái diễn. Tôi nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ thay đổi”.

Trước đó - hôm 10.11 cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ nghi can thứ hai trong vụ sát hại Jakkrit. Đó là một phụ nữ 46 tuổi tên Voraphanpuree "Mam" Montree-areeku.

Bà Voraphanpuree khai đã biết cô Nitiwadee- một bác sĩ, từ bảy năm qua và từng là bệnh nhân của cô. Bà này khai bốn tháng trước, bà Surang đã tiếp cận bà và kể Jakkrit thường xuyên đánh đập cô Nitiwadee.

Sau đó, bà Voraphanpuree đã giới thiệu bà Surang cho Santi "Ied" Thongsem - kẻ thuê một đội sát thủ để hạ sát Jakkrit. Bà Surang đã chi 1,2 triệu baht cho Santi và nhóm của hắn ta. Bà trả 600.000 baht trước và đưa số tiền còn lại sau vụ ám sát. Bà Voraphanpuree khẳng định đã không nhận đồng nào từ bà Surang.

Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ Jirasak Klinkhlai - 33 tuổi, kẻ bị tình nghi là người bắn chết Jakkrit. Jirasak khai được Santi thuê để giết người. Vụ ám sát xảy ra vào ngày 19.10.2013.

Wenger nhận lỗi sau thất bại

Đêm qua, Arsenal đã bại trận 0-1 trong chuyến làm khách đến sân Old Trafford của MU. Đây quả thực là một cú sốc khá lớn dành cho các pháo thủ, nhất là khi họ đang có mạch 9 trận bất bại liên tiếp tại Premier League. Giải thích cho kết quả này, HLV Arsene Wenger ngậm ngùi chia sẻ:

“Luôn có những sự khác biệt trong những trận đấu lớn. Thật khó để có thể quên được thất bại này; tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể tự trách mình khi thi đấu quá lơ là và yếu tâm lý hơn đối thủ. Nhưng dù sao thì chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”.

Ở một diễn biến khác, Mesut Ozil, một trong những cầu thủ chơi tệ nhất đêm qua đã phần nào cảm thấy “sợ” tốc độ chơi bóng ở Premier League. Tiền vệ người Đức cho biết, anh cảm thấy choáng ngợp với sự cạnh tranh tại Anh và trận đấu nào cũng đều có thể là tâm điểm chứ không “chênh lệch đẳng cấp nhiều như ở Tây Ban Nha”.

Trái ngược hẳn với tâm trạng có phần trầm lắng của Arsenal, những cầu thủ của MU tỏ ra hào hứng với chiến thắng. Wayne Rooney tự tin lên tiếng, MU sẽ chiếm giữ ngôi đầu BXH Premier League vào đầu năm mới. Trong khi, HLV David Moyes không ngớt ca ngợi các học trò đã có ngày thi đấu xuất sắc.

Messi tiếp tục gặp vận xui

Trong chiến thắng 4-1 của Barcelona trước Real Betis vào rạng sáng nay, Lionel Messi đã gặp phải một chấn thương và phải rời sân ngay ở phút thứ 21. Sau trận đấu, bộ phận y tế của Gã khổng lồ xứ Catalan xác nhận tiền đạo người Argentina đã dính chấn thương gân kheo, dạng chấn thương mà Messi rất hay gặp phải.

Hiện tại, Messi vẫn đang chờ những kết quả xét nghiệm chính thức mới có thể xác định rõ thời gian điều trị chấn thương là bao lâu. Trước mắt, số 10 của Barcelona sẽ phải bỏ lỡ các trận đấu giao hữu gặp Ecuador và Bosnia & Herzegovina cùng ĐT Argentina. Bên cạnh đó, Messi đang khiến các CĐV của sân Nou Camp lo lắng vì đã ''tịt ngòi'' năm trận liên tiếp tại La Liga.

Khi được hỏi về vấn đề của Messi, HLV Gerardo Martino chỉ nói rằng: “Tôi không thể làm gì ngoài việc chờ đợi kết quả từ phòng ý tế. Tuy nhiên, Messi cần nên nghỉ ngơi một thời gian, Barcelona luôn không thiếu những cầu thủ xuất sắc”.

Ronaldo băng băng hướng tới Chiếc giày vàng Châu Âu

Cristiano Ronaldo vẫn đang cho thấy được hiệu suất ghi bàn khủng khiếp trong màu áo Real Madrid. Hiện tại, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn đang danh sách ghi bàn ở toàn bộ các giải vô địch tại Châu Âu với 16 bàn kể từ đầu mùa.

Tạm không kể đến các tiền đạo đến từ những nền bóng đá nhỏ vì cách tính điểm hệ số phân chia đẳng cấp khá chặt chẽ, cầu thủ bám sát Ronaldo nhất hiện nay đang là Giuseppe Rossi của Fiorentina cũng chỉ mới có 11 bàn thắng.

Như vậy, nếu cứ giữ nguyên phong độ hủy diệt như thế này cho đến hết mùa giải, sẽ không lạ gì nếu Ronaldo được trao danh hiệu Chiếc giày vàng Châu Âu dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải.

Thei VTC Newa

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/me-vo-thue-sat-thu-giet-xa-thu-noi-tieng-nhat-thai-lan/147291.bld