Mẹ ung thư đau đáu các con bệnh tim, bại não bẩm sinh

Sau hơn 1 năm kể từ ngày phát hiện mắc bệnh ung thư vú, chị Hà Thị Vân (41 tuổi) ngày càng suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần.

Sinh ra và lớn lên tại bản Nà Lồi, xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, chưa khi nào cuộc sống của chị Vân thoát khỏi cái nghèo. Sau khi kết hôn, vợ chồng chị cố gắng làm lụng, chỉ cầu có đủ cơm ăn mỗi ngày. Bất hạnh xảy đến khi con trai lớn Mùi Văn Minh (SN 2000) lên 1 tuổi thì xuất hiện dấu hiệu bất thường. Đưa con đến bệnh viện, chị Vân mới ngỡ ngàng khi biết con mắc bệnh tim bẩm sinh.

Chị Hà Thị Vân cùng hai đứa con đều mắc bạo bệnh.

Vì nhà quá nghèo, phải gom góp mãi mới đủ tiền đưa con đi khám, chị đành để con về nhà, uống thuốc cầm cự qua ngày. Cũng bởi sức khỏe kém, em Minh không thể đi học hay làm được việc gì phụ giúp bố mẹ. Đến năm 16 tuổi, tình trạng bệnh trầm trọng hơn, thấy con thường xuyên đau đớn, chị Vân tìm đủ cách vay mượn mới có thể cho con làm phẫu thuật. Dẫu vậy, lúc này đã qua thời gian vàng, ca phẫu thuật can thiệp cũng không thể giúp Minh khỏi bệnh.

Năm 2008, chị Vân sinh con gái thứ hai Mùi Thị Huyền. Bất hạnh một lần nữa xảy đến. Cháu Huyền mù cả hai mắt bẩm sinh do bại não. Căn bệnh không chữa được, đứa trẻ buộc phải sống trong bóng tối suốt đời. Không những vậy, nếu bị nắng chiếu vào, mắt của Huyền vô cùng đau đớn. Chị Vân đành để con ở trong một góc phòng, hạn chế tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

Cả hai con đều mắc bệnh nan y buộc vợ chồng chị Vân phải thay phiên nhau ở nhà chăm con. Hàng tháng, cả hai tốn kém khoảng 6 triệu đồng tiền thuốc. Đây là gánh nặng quá lớn so với thu nhập từ ruộng nương, trồng ngô, sắn. Anh chị đã phải vay mượn rất nhiều nơi để duy trì cuộc sống qua ngày.

Mới đây, chị Vân phát hiện mình mắc bệnh ung thư vú. Thời điểm tìm ra bệnh thì đã ở giai đoạn 3. Không còn cách nào, chị phải nhập viện để hai con ở nhà cho chồng chăm sóc. "Tôi không đành lòng, chẳng biết bệnh mình có chữa được không, tôi chỉ muốn về chăm các con không mình chồng tôi thì vất vả quá", chị khẽ nói.

Chị Vân chỉ cầm cự ở bệnh viện bằng những suất cơm từ thiện.

Sau 8 đợt truyền hóa chất đánh đổi bằng 3 con bò và khoản nợ 70 triệu đồng, gia đình chị hoàn toàn lâm vào kiệt quệ. Ở bệnh viện, chị không dám mua bất cứ thứ gì cho mình, bữa ăn mỗi ngày cũng trông chờ vào những suất cơm từ thiện. Mong mỏi duy nhất của người phụ nữ ấy chỉ đơn giản là sớm trở về, chăm sóc cho những đứa con tội nghiệp.

Ông Bùi Văn Anh, trưởng bản Nà Lồi chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình chị Hà Thị Vân thực sự khó khăn. Chị có hai người con thì cả đều mắc bệnh hiểm nghèo không thể chữa. Mới đây, chị Vân phát hiện mắc bệnh ung thư, thường xuyên phải xuống Hà Nội điều trị, chi phí tốn kém, sợ rằng thời gian tới không thể xoay xở tiếp được nữa.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Hà Thị Vân, bản Nà Lồi, xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

SĐT: 0847060132

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.026 (chị Hà Thị Vân)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-ung-thu-dau-dau-cac-con-benh-tim-bai-nao-bam-sinh-2241829.html