Mẹ - nguồn cảm hứng vô tận

Minh Luận - Văn Trường

BPO - Người ta vẫn thường nói: “Tương lai của con chính là công trình của mẹ”. Mẹ là suối nguồn yêu thương. Dù trên bước đường đời, con dẫu sai vẫn là con của mẹ. Mẹ bao dung tất cả… Không ngôn từ nào có thể diễn tả hết sự hy sinh to lớn của người mẹ dành cho con. Thế nhưng, đâu đó trong dòng đời, không phải ai cũng có thể hoặc dễ dàng nói những lời yêu thương đối với mẹ, thể hiện sự kính hiếu với đấng sinh thành. Chương trình “Chào nhé yêu thương!” mùa 1 với chủ đề về “Mẹ”, của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đã ra đời với mục tiêu như thế.

Diễn đàn thay lời muốn nói

Bằng thông điệp ấm áp về mẹ, mong muốn mang đến công chúng năng lượng sống tích cực, biết yêu thương mỗi ngày, biết trân quý cuộc sống để từ đó có những suy nghĩ và hành động đẹp; hướng đến sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, chương trình “Chào nhé yêu thương!” mùa 1 của BPTV đã thu hút rất nhiều bạn đọc, nghe và xem đài gửi bài sáng tác về mẹ. Tất cả tác phẩm gửi về đều thay lời muốn nói về mẹ, với mẹ.

Nhà báo Linh Tâm, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước chia sẻ: Từ xưa tới nay, hình tượng người mẹ luôn là nguồn cảm hứng vô tận, là đề tài vĩnh cửu và mãi tươi xanh trong văn học - nghệ thuật. Cuộc đời làm báo, viết văn của tôi, những tác phẩm đong đầy cảm xúc và được bạn đọc đón nhận đều viết về người phụ nữ. Cho dù xây dựng hình tượng người nông dân, nhà khoa học, doanh nhân hay chính khách… và dù là người phụ nữ truyền thống hay hiện đại, tôi luôn đặt họ trong hoàn cảnh một người mẹ - người luôn ở vai trò “giữ lửa” hạnh phúc và luôn chịu hy sinh nhiều nhất cả trong gia đình và ngoài xã hội. Sự liên tưởng ấy khiến bài viết luôn sinh động, chân thực và gần gũi, vì nhiều người sẽ thấy mình trong đó. Và nguồn cảm xúc đầy đặn ấy luôn đến từ một mẫu hình có thật - là người phụ nữ đã sinh ra tôi.

Rửa chân cho phụ mẫu - tri ân báo hiếu của con dành cho mẹ - Ảnh: Đặng Hùng

Có lẽ vì thấu cảm và đong đầy cảm xúc nên khi BPTV phát động đợt sáng tác “Chào nhé yêu thương!” mùa 1 với chủ đề “Mẹ”, nhà báo Linh Tâm đã có rất nhiều bài viết hay gửi về cộng tác. “Tôi đã đọc rất nhiều bài trên chuyên mục này, từ tạp văn, truyện ngắn đến thơ của những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên... Rất nhiều bài viết lấy chất liệu từ cuộc sống thực, từ chính gia đình mình. Tất cả đều thấm đẫm tình yêu thương và biết ơn người mẹ. Những bài viết ấy đã mang đến công chúng nguồn năng lượng sống tích cực. Có lẽ vì thế mà “Chào nhé yêu thương!” mùa 1 của BPTV đã chạm đến trái tim nhiều người” - nhà báo Linh Tâm bộc bạch.

Sau gần 6 tháng phát động, BPTV đã nhận được gần 400 tác phẩm viết về mẹ, ở nhiều thể loại như: truyện ngắn, tản mạn, thơ, bài hát…; trong đó nhiều nhất là tản mạn, với hơn 200 bài viết. Các bài viết đều chất lượng, rất giàu cảm xúc, ngôn từ cô đọng, trong sáng, thấm đẫm tình yêu thương của con dành cho mẹ, cũng như của mẹ dành cho những đứa con của mình. Có hơn 200 bài viết đã được đăng phát trên báo in và báo điện tử Bình Phước. Hầu hết các tác phẩm đều được sử dụng trong các chương trình “Chào nhé yêu thương!” của phát thanh, truyền hình; chương trình Bình Phước buổi sáng và các chương trình văn nghệ của BPTV.

Cô Hồ Thị Phương Lan, giáo viên Trường THPT Hùng Vương, TP. Đồng Xoài thường xuyên theo dõi các bài viết trên chuyên mục “Chào nhé yêu thương!” chủ đề “Mẹ” trên báo in và báo điện tử Bình Phước cho biết, rất nhiều bài viết hay, hấp dẫn về mẹ. Phải chăng mẹ là để yêu thương, hơn nữa đây là chủ đề chạm đến gốc rễ đời sống tình cảm của mỗi người nên có sự lan tỏa sâu rộng. Chương trình cũng là cơ hội để những bậc làm con bày tỏ tình cảm, sự yêu thương, kính trọng đối với mẹ.

Hơn cả yêu thương

Lấy chất liệu từ chính cuộc đời mình, chân thực và sâu lắng, các bài viết đã để lại ấn tượng tuyệt vời về tình mẫu tử với những kỷ niệm sâu sắc, khó quên của con bên mẹ. Những tháng ngày gian khó luôn có mẹ kề bên, giúp con vượt qua giông bão cuộc đời… Biết ơn sự tảo tần, hy sinh thầm lặng của mẹ. Nỗi nhớ mẹ khôn nguôi... Ở đâu có mẹ, ở đó có quê hương. Mẹ là bầu trời của con, là hạnh phúc, tự hào của con. Sự thương nhớ và biết ơn lời ru, lời răn dạy của mẹ, dõi theo con trong suốt cuộc đời… Đó là lời tâm sự, là ước muốn ngọt ngào của mẹ dành cho đứa con thương yêu của mình. Hạnh phúc khi có con trên đời, khi mẹ được làm mẹ. Lời cảm ơn mẹ, vì mẹ đã là mẹ của con. Cũng có cả những lời xin lỗi, hối tiếc của con gửi đến mẹ...

Mẹ luôn là người yêu thương các con vô điều kiện

Mẹ luôn là người yêu thương các con vô điều kiện

Là người đã viết rất nhiều và có nhiều tác phẩm hay về tình mẫu tử thiêng liêng gửi về chuyên mục, phát thanh viên Mỹ Duyên, Phòng Sản xuất chương trình BPTV chia sẻ: Tôi nghĩ rằng “Mẹ” là chủ đề rất hay và ý nghĩa, nhiều cảm xúc. Ở đây, tôi có cơ hội được viết, được trải lòng và thoải mái thể hiện tâm tư, tình cảm của mình với mẹ cũng như với các con của mình. Tôi nghĩ rằng “Chào nhé yêu thương!” là chương trình rất ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc. Tôi hy vọng rằng, các chủ đề tiếp theo của chương trình sẽ được nhiều người đón nhận hơn, yêu mến hơn và lan tỏa được nhiều thông điệp yêu thương hơn tới mọi người.

Thành công lớn nhất của chúng tôi trong đợt phát động sáng tác này là đã thu hút được sự tham gia của đông đảo công chúng vào quá trình làm báo, chúng tôi đã có được nhiều đề tài hay, mới lạ, hấp dẫn và thú vị. Đặc biệt, qua phát động sáng tác, chúng tôi đã có thêm được những cây bút mới, với những góc nhìn mới đã làm phong phú hơn nội dung đăng tải của BPTV. Qua đó, đưa BPTV đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là đã cùng BPTV lan tỏa thông điệp ý nghĩa về sự yêu thương, sống đẹp.

Bà NGUYỄN THỊ MINH NHÂM, Tỉnh ủy viên, Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước

Đầy cảm xúc và ý nghĩa, “Chào nhé yêu thương!” mùa 1 chủ đề “Mẹ” đã nhận được rất nhiều tình cảm, sự cổ vũ nhiệt tình của bạn đọc, nghe và xem đài, cả trong và ngoài nước. Có bài viết được gần 5.200 lượt xem. Có bài viết với lan tỏa sâu rộng trên 4 loại hình báo chí. Bởi mẹ là hơn cả yêu thương!

Mỗi chúng ta sinh ra từ ban đầu đã nhận được sự yêu thương và chăm sóc của mẹ, chúng ta vẫn vô tư và đón nhận. Có lẽ cũng chưa nhiều người có ý định ngỏ lời cảm ơn đến mẹ của mình, cho đến khi chương trình “Chào nhé yêu thương!” mùa 1 của BPTV ra đời. Đây cũng như một cơ hội để những người con có thể gửi gắm lời yêu thương chân thành nhất từ trái tim đến với mẹ của mình.

Chị LÊ THỊ NAM PHƯƠNG, thị xã Chơn Thành

Yêu thương cũng giống như những khoảnh khắc trong cuộc sống này, đôi khi thật dễ, lại có khi thật khó để có thể nắm giữ được. “Chào nhé yêu thương!” của BPTV ước mong sẽ là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, sẽ được lắng nghe, lan tỏa những câu chuyện bình dị, ấm áp tiếp theo..., ở chủ đề mới về tình yêu đôi lứa.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/148047/me-nguon-cam-hung-vo-tan