Mẹ Hoàng tử Brunei vừa qua đời ở tuổi 38 khóc ngất bên linh cữu con trai

Lễ tang Hoàng tử Brunei đã khiến nhiều người vô cùng xót xa. Người mẹ đã không nén được cảm xúc, bà khóc ngất bên linh cữu con trai.

Ngày 24/10, đài truyền hình nhà nước Brunei thông báo Hoàng tử Abdul Azim qua đời ở tuổi 38 sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Anh rời cõi tạm khi chưa lập gia đình. Hoàng tử Azim mất ở quê nhà, linh cữu được đặt tại khu phức hợp bên ngoài thủ đô Bandar Seri Begawan và chôn cất cùng ngày theo phong tục Brunei.

Theo một tuyên bố từ văn phòng Quốc vương Brunei, người dân được yêu cầu treo quốc kỳ và bắt đầu để tang 7 ngày từ hôm 24/10. Về nguyên nhân cái chết của Hoàng tử Abdul Azim cho đến hiện tại vẫn không được tiết lộ. Theo một nguồn tin thân cận hoàng gia Brunei, Hoàng tử đã phải nhập viện một thời gian trước khi qua đời.

Mẹ Hoàng tử Brunei đau đớn làm nghi thức cuối cùng cho con trai.

Mẹ Hoàng tử Brunei đau đớn làm nghi thức cuối cùng cho con trai.

Về thân thế của Hoàng tử Abdul Azim, anh sinh ngày 29/7/1982. Hoàng tử từng theo học tại Trường Quốc tế Brunei, Học viện Raffles và Đại học Oxford Brookes. Giống như các thành viên khác của hoàng tộc Brunei, hoàng tử Azim có cuộc sống kín tiếng, không có nhiều thông tin về anh trên các phương tiện truyền thông.

Về tang lễ của Hoàng tử Azim, chiều 24/10, lễ tang đã diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng cũng đẫm nước mắt. Sau đó, Hoàng tử Azim đã được đưa tới nơi an nghỉ cuối ở là Lăng hoàng gia. Đây là nơi an nghỉ của một số cựu vương Brunei và các thành viên hoàng gia khác. Vị vua đầu tiên được chôn cất ở đây là Sultan Omar Ali Saifuddin I, người mất năm 1795.

Trong tang lễ, ngoài sự có mặt của Quốc vương và thân thích trong hoàng thất, sự chú ý dồn lên người mẹ của Hoàng tử. Bà đã khóc nghẹn ngào khi phải tiễn con trai về nơi vĩnh hằng. Trong không khí đau thương, người mẹ không thể giấu được nổi những giọt nước mắt.

Nỗi đau của người mẹ mất con.

Nỗi đau của người mẹ mất con.

Không khí đau thương trong lễ tang của Hoàng tử Abdul Azim.

Không khí đau thương trong lễ tang của Hoàng tử Abdul Azim.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/me-hoang-tu-brunei-vua-qua-doi-o-tuoi-38-khoc-ngat-ben-linh-cuu-con-trai-20201028092145893.htm