Mẹ đuối nước tử vong, 3 con thơ ngơ ngác bên người cha chậm chạp

Trong lúc đi bắt hàu, người mẹ trẻ không may sẩy chân đuối nước, để lại 3 đứa con thơ dại cho người chồng vốn không nhanh nhẹn.

Những ngày gần đây, không khí tang thương bao trùm lên ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Trương Huy Nhân (SN 1984, trú thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Vợ anh Nhân, chị Lê Thị Lan (37 tuổi) trong lúc đi bắt hàu mưu sinh, chẳng may bị sẩy chân đuối nước.

Người phụ nữ bạc mệnh tử vong do đuối nước, để lại con thơ dại.

Trong căn nhà rộng chưa đầy 60m2, được xây nhờ nguồn hỗ trợ của chính quyền địa phương, ba đứa trẻ Nguyễn Vũ, Huy Hoàng và Phương Thảo mặc áo xô, ngơ ngác trước quan tài người mẹ vắn số. Chứng kiến cảnh đau thương, hàng xóm láng giềng không khỏi ngậm ngùi, xót xa cho số phận bất hạnh của chị Lan.

Chị Lan từng "lỡ một lần đò", mang theo con trai riêng Lê Nguyễn Vũ (SN 2007) về sống cùng anh Trương Huy Nhân, sau đó lần lượt sinh được Trương Huy Hoàng (6 tuổi), Trương Thị Phương Thảo (3 tuổi). Hai vợ chồng không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh. Từ khi con cái ra đời, cuộc sống gia đình càng thêm chật vật.

Để có cái ăn, cái mặc cho con, chị Lan, một người phụ nữ gầy gò, ốm yếu nhận làm thuê đủ việc mà không nề hề nặng nhọc. Hàng ngày chị đi phụ hồ, rảnh rỗi lại ra sông bắt hàu cải thiện bữa ăn. Khi các con chuẩn bị bước vào năm học mới, chị dự định tranh thủ làm thêm ít việc nữa để kiếm tiền mua quần áo, sách vở cho các con thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Anh Nhân đỏ mắt thương cho người vợ xấu số.

Theo đó, cách đây ít ngày, trong lúc đi bắt hàu, chị Lan bị sẩy chân rơi xuống con lạch và bị nước cuốn ra xa. Khi phát hiện ra sự việc, những người đi cùng đã tri hô và vội ứng cứu, tuy nhiên không kịp. Chị qua đời, để lại 3 đứa con côi cút tội nghiệp.

"Tai nạn cướp mất vợ tôi, mẹ của các con tôi rồi", anh Nhân giàn giụa nước mắt.

Nhà quá nghèo, hàng xóm phải kêu gọi, gom góp mua cho chị cỗ quan tài và lo chi phí mai táng giúp. Trong tang lễ của chị, ai cũng xót thương cho 3 đứa trẻ tội nghiệp từ nay sống cảnh mồ côi. Các con còn quá nhỏ, ngây thơ chưa hiểu hết nỗi đau mà mình đang gánh chịu.

3 đứa trẻ còi cọc, ngơ ngác chưa biết mình đã mất mẹ mãi mãi.

Trong 3 em, Nguyễn Vũ (12 tuổi, con trai lớn của chị Lan) bị suy dinh dưỡng nặng, thể trạng chỉ như trẻ lên 7. Huy Hoàng chuẩn bị vào lớp 1 nhưng chưa biết nói, chậm phát triển. Đáng thương nhất là Phương Thảo, bé gái mới 3 tuổi đã thiếu đi hơi ấm, bàn tay chăm sóc của người mẹ. Ngày tựu trường đã đến nhưng 3 đứa con của anh Nhân vẫn chưa có tiền để mua cặp sách, giấy bút, quần áo mới để tới trường.

Trong khi đó, anh Nhân vốn sức khỏe yếu, lại chậm chạp hơn người bình thường. Đứng trước hoàn cảnh éo le của các em, chị Đặng Thị Hằng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Thạch Hạ tha thiết: "Chị Lan mất đi để lại 3 đưa con thơ dại, một mình anh Nhân không thể nuôi được các con. Ba đứa trẻ thực sự rất đáng thương, rất cần các nhà hảo tâm giúp đỡ để các em được học hành, có hy vọng vào tương lai”.

Đậu Tình

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Trương Huy Nhân, thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT 0967291277

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.300 (các con chị Lan)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-duoi-nuoc-tu-vong-3-con-tho-ngo-ngac-ben-nguoi-cha-cham-chap-2212922.html