Mẹ đột ngột qua đời để lại 3 con nhỏ mồ côi bên ông bà ngoại già yếu

Sau khi ly hôn chồng, hơn 2 năm nay, một mình chị Lượng buôn gánh bán bưng để nuôi các con ăn học. Nào ngờ sau một đêm bạo bệnh, người mẹ đã mãi mãi ra đi ở tuổi 37, để lại 3 đứa trẻ mồ côi cho ông bà ngoại già yếu.

Bi kịch gia đình

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình ông Trần Văn Giỏi (66 tuổi), người dân ở ấp Long Thạnh, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú (Trà Vinh) không khỏi xót xa trước sự ra đi đột ngột của chị Trần Thị Mỹ Lượng (con gái ông Giỏi).

Bà Nhành khóc ngất trước cái chết đột ngột của con gái, để lại 3 đứa con khờ nheo nhóc

Sau khi lập gia đình, vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, chị Lượng quyết định ly hôn, dọn về nương nhờ cha mẹ già để nuôi 3 đứa con ăn học. Hằng ngày, chị Lượng đi buôn bán rau củ, cá tôm ngoài chợ, tối về ở tạm túp lều nhỏ gần chỗ làm để tiện công việc.

Đưa đôi tay quệt nước mắt, bà Lê Thị Nhành (65 tuổi, mẹ chị Lượng) nghẹn ngào: "Tối 23/9 nó về đây đón thằng Đạt (8 tuổi) xuống dưới lều ngủ chung. Ai mà ngờ đâu nửa đêm nó lại đột ngột phát bệnh. Thằng nhỏ đâu có hay biết mẹ nó mất, cứ tưởng mẹ nó ngủ quên không dám gọi dậy. Đến khi phát hiện thì con Lượng đã mất rồi…".

Hoàn cảnh gia đình của vợ chồng ông Giỏi khiến ai cũng chạnh lòng

Theo bà Nhành, lúc nghe tin dữ, bà chết lặng, nhìn con nằm đó mà thắt hết ruột gan. "Con mình đã không còn chồng, một mình nuôi 3 con nhỏ, giờ ra đi đột ngột chẳng trối được với cha mẹ câu gì, tủi lắm con ơi…", bà Nhành bật khóc.

Thắp nén hương lên bàn thờ mẹ, Trầm Gia Bảo (10 tuổi) ôm 2 đứa em vào lòng, thỏ thẻ: "Con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ mất bỏ tụi con rồi. Mai mốt tụi con sẽ không được gặp mẹ nữa, mẹ đâu có sống lại với tụi con đâu".

Trong khi đó, Trầm Chí Đạt (8 tuổi) đôi mắt đỏ hoe khi nhớ đến lời mẹ dặn. "Mẹ bảo con phải cố gắng học giỏi, lớn lên biết nấu đồ ăn. Con nhớ mẹ nhiều lắm".

Hai anh em Bảo - Đạt biết rằng từ nay sẽ chẳng bao giờ được gặp lại mẹ nữa

3 đứa trẻ mờ mịt tương lai…

Ngồi một góc lặng nhìn di ảnh của đứa con gái, ông Giỏi như người mất hồn. Sự ra đi đột ngột của chị Lượng khiến gia đình ông chồng chất khó khăn.

Vì bệnh tật, từ nhiều năm nay, vợ chồng ông Giỏi mất sức lao động, chỉ có thể phụ việc lặt vặt, lo cơm nước trong nhà. Lâu lâu bà Nhành mới có việc làm thêm, ai kêu gì làm nấy. Gánh nặng mưu sinh cơm ngày 3 bữa đều dồn lên đôi vai của chị Lượng. Nhưng giờ người trụ cột gia đình đã mất, vợ chồng ông chẳng biết làm sao với 3 đứa cháu ngoại nheo nhóc, đang tuổi ăn, tuổi học.

Ông Giỏi chua xót khi bản thân đã mất sức lao động, không thể lo lắng được cho các cháu ăn học

"Nhìn 3 đứa cháu bà chỉ biết khóc, tụi nó còn nhỏ quá mà đã mồ côi mẹ. Bà tính nhà cũng có cái hộ nghèo, nhà nước cho gạo, thôi thì ráng nuôi tụi nó đến lúc ông bà mất thì thôi. Mấy bà cháu có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo chứ làm sao bỏ cháu mình được", bà Nhành đau đớn nói.

Ôm chầm lấy bà ngoại, Ngọc Ngân (5 tuổi) mếu máo: "Con không đi đâu hết, con ở với ngoại thôi".

Trong căn nhà dột nát, vợ chồng ông Giỏi ngồi quây quần với 3 đứa cháu ngoại mồ côi, chốc chốc lại hướng mắt về phía bàn thờ của chị Lượng, chua xót. Vợ chồng ông Giỏi chẳng biết những ngày sắp tới sẽ ra sao khi gánh nặng cơm áo, gạo tiền đè nặng lên 2 đôi vai già yếu. Gia Bảo (10 tuổi), Chí Đạt (8 tuổi), Ngọc Ngân (5 tuổi) còn quá nhỏ để cảm nhận hết những đau đớn, khó khăn mà gia đình các con đang phải đối mặt.

Bà Nhành chỉ mong có thể lo được rau cháo qua ngày để 3 đứa trẻ không phải thiếu ăn, đói mặc

Trao đổi với chúng tôi, anh Phan Đình Tiến, Bí thư Đoàn xã Lưu Nghiệp Anh cho biết gia đình chị Lượng thuộc hộ nghèo của ấp Long Thạnh. Một mình chị Lượng phải bươn chải nuôi 3 đứa con ăn học ở các điểm trường của xã.

"Sau khi chị Lượng đột ngột qua đời vì bạo bệnh, phía chính quyền xã cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình. Về việc ăn học của các cháu sau này, xã cũng sẽ cố gắng lo an sinh xã hội để giúp các cháu tiếp tục được đến trường. Hiện nay ông bà ngoại của 3 cháu đã lớn tuổi, mất sức lao động nên kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn, chúng tôi rất mong mỏi quý mạnh thường quân gần xa có thể quan tâm, hỗ trợ để lo cho bước đường tương lai của các cháu được ổn định", ông Tiến chia sẻ.

Ông Tiến mong rằng sự chung tay của cộng đồng sẽ giúp 3 đứa trẻ mồ côi có được một tương lai tốt đẹp hơn

Để hỗ trợ, giúp đỡ cho 3 đứa trẻ mồ côi mẹ sống bên cạnh ông bà ngoại già yếu, quý độc giả có thể liên hệ số điện thoại ông Giỏi, bà Nhành: 0799 883 284.

Hoặc thông qua số tài khoản Vietcombank: 1041201238.

Chủ tài khoản: Trần Văn Giỏi, chi nhánh Trà Vinh.

Văn Tiên

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/me-dot-ngot-qua-doi-de-lai-3-con-nho-mo-coi-ben-ong-ba-ngoai-gia-yeu-20231006071755637.htm