Mẹ đột ngột qua đời để lại 2 con nhỏ mồ côi cho người cha bệnh tật: 'Con không muốn nghỉ học'

Ngồi một góc trong căn nhà xập xệ, anh Thạch Se Pans ôm 2 đứa con vào lòng rồi thẫn thờ nhìn về phía di ảnh của vợ. 4 tháng trước, sự ra đi đột ngột của chị Hà khiến cuộc sống của gia đình anh Pans rơi vào bế tắc.

Mẹ mất, 2 đứa trẻ bơ vơ…

Nhắc đến hoàn cảnh của gia đình anh Thạch Se Pans (42 tuổi), người dân ở ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú (Trà Vinh) không khỏi xót xa khi chị Thạch Thị Ngọc Hà (33 tuổi) mất đi để lại anh Pans cùng 2 đứa con khờ dại.

Anh Pans bật khóc khi nhắc đến sự ra đi bất ngờ của vợ

Đưa đôi tay quệt những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, anh Pans cho biết sau khi phát hiện vợ mắc bệnh tiểu đường, sau đó biến chứng qua ung thư phổi, dù gia đình đã cố gắng vay mượn để chữa trị nhưng chị Hà không qua khỏi.

"Lúc vợ mất, anh sốc và thương vợ nhiều lắm, nhìn lại 2 đứa con còn quá nhỏ, anh chỉ biết khóc. Phải chi anh khỏe mạnh như người ta, không bệnh tật thì đỡ, đằng này…", anh Pans nghẹn lời.

Theo anh Pans, để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi 2 đứa con ăn học, trước khi gặp tai nạn dẫn đến gãy chân, mất sức lao động, anh Pans đi bẻ dừa mướn, vác lúa thuê cho người dân còn chị Hà thì làm công ty. Nhưng rồi đùng một cái, biến cố liên tiếp ập đến khiến anh Pans mất sức lao động, sau đó chị Hà cũng phát hiện tiểu đường, ung thư phổi.

Căn nhà không còn tiếng nói cười khi 2 chị em Ngọc Hương - Ngọc Hoàng bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi

"Hơn một năm qua, cuộc sống của gia đình anh không có lối thoát. Nhìn thấy vợ đau đớn, chỉ uống thuốc nam cầm chừng rồi mất, anh chỉ biết trách bản thân mình vô dụng, không lo được cho vợ con", anh Pans đau đớn nói.

Nhìn thấy cha bật khóc, Thạch Thị Ngọc Hương (10 tuổi) và Thạch Ngọc Hoàng (8 tuổi) ôm chầm lấy anh Pans, thỏ thẻ: "Cha đừng khóc nữa, tụi con thương cha nhiều lắm".

Cuộc sống của gia đình anh Pans rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần vì sức khỏe của anh không đủ để xoay xở lo ăn học cho 2 đứa con

"Con ước mình lớn nhanh để đi làm nuôi cha và em…"

Thắp nén nhang lên bàn thờ mẹ, Ngọc Hương cho biết từ lúc mẹ mất đi, căn nhà cũng vắng tiếng cười đùa. "Mỗi lần con nhìn thấy cha khóc vì nhớ mẹ, con buồn lắm. Con biết mẹ sẽ không về với con nữa, con nhớ mẹ và cũng thương cha nữa. Ước gì con có thể lớn nhanh để đi làm giúp cha, nuôi em ăn học", Ngọc Hương tâm sự.

Dù chỉ mới 10 tuổi nhưng Ngọc Hương cảm nhận được sự khó khăn, vất vả mà cả gia đình con đang phải đối diện. Mỗi ngày, sau khi đi học về, Ngọc Hương lại giúp cha làm những công việc nhà, con chỉ sợ một ngày nào đó, cha không còn xoay xở được nữa, con phải nghỉ học.

Trong khi đó, Thạch Ngọc Hoàng cho biết nếu có một điều ước, con chỉ mong mẹ Hà có thể sống lại, con nhớ và thương mẹ rất nhiều...

Để có tiền trang trải cuộc sống, ngoài số tiền trợ cấp được chính quyền địa phương hỗ trợ cho 2 con nhỏ mồ côi (600 ngàn đồng), anh Pans xin đi dặm lúa mướn, cắt cỏ nuôi bò giúp người ta. Ngày nào việc nhiều, anh làm thêm thì được 200 ngàn, cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau.

"Anh bị loét dạ dày, sức khỏe cũng yếu nhiều nhưng không dám đi bệnh viện khám. Nhiều lúc anh cũng sợ mình bệnh rồi nằm xuống, 2 đứa nhỏ sẽ bơ vơ. Giờ ba cha con có gì ăn nấy, chỉ cần ăn no là được…", nói đoạn anh Pans nhìn chị em Hương – Hoàng, giọng nghẹn lại.

Anh Pans chỉ mong mình có việc làm ổn định, lo được 3 bữa cơm no và học hành cho 2 đứa nhỏ

"Hồi vợ bệnh, anh vay mượn tiền để cho vợ chữa trị mà chưa trả, giờ đâu còn chỗ nào để mượn nữa đâu. Nhiều lúc anh trách bản thân mình vô dụng, làm cha mà không lo được cho con mình, anh chỉ mong có tiền để con mình được học hành đàng hoàng, không phải nghỉ học. Từ nhỏ, con mình lớn lên làm người đàng hoàng thua thiệt, thiếu thốn hơn con nhà người ta nhiều rồi", anh Pans tâm sự.

Trao đổi với chúng tôi, bà Thạch Thị Kim Ngoan – Phó khối vận kiêm Chủ tịch Hội khuyến học xã Ngãi Xuyên cho biết hoàn cảnh gia đình anh Thạch Se Pans thuộc hộ cận nghèo của xã, sau khi anh Pans gặp tai nạn lao động, chị Hà là lao động chính trong nhà, tuy nhiên 4 tháng trước, chị Hà cũng vì bạo bệnh mà qua đời.

Bà Ngoan hi vọng sự chung tay của mọi người sẽ giúp 2 đứa trẻ mồ côi mẹ có được một cuộc sống ổn định hơn

"Hiện tại, phía chính quyền địa phương cũng đang hỗ trợ cho mỗi bé 300 ngàn/tháng, anh Pans thì đi cắt cỏ mướn cho người ta, cuộc sống vô cùng khó khăn. Chúng tôi cũng mong rằng quý mạnh thường quân gần xa có thể quan tâm, hỗ trợ để 2 bé tiếp tục đi học, có một tương lai tốt đẹp hơn", bà Ngoan chia sẻ.

Trước hoàn cảnh khó khăn của anh Thạch Se Pans, hi vọng những cánh tay nối dài sẽ giúp gia đình anh có thêm động lực sống, mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại anh Pans: 0376754533.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1045077107.

Chủ tài khoản: Thạch Se Pans, chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

Văn Tiên

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/me-dot-ngot-qua-doi-de-lai-2-con-nho-mo-coi-cho-nguoi-cha-benh-tat-con-khong-muon-nghi-hoc-20240311075749877.htm