Mẹ đơn thân Việt Trinh lần đầu chia sẻ về đứa con trai, ý định một mình làm mẹ đến cuối đời

Là một người đẹp nổi tiếng và đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp theo cách hầu như chưa có một ngôi sao nào vươn tới được, song, sự nghiệp 'vang bóng một thời' ấy đã bị chính cô, diễn viên điện ảnh Việt Trinh, ngọc nữ của điện ảnh Việt thập niên 1990 khép lại vĩnh viễn vì những biến cố lớn trong cuộc đời.

Từ đỉnh cao sự nghiệp đến làm mẹ đơn thân

Đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp nhưng Việt Trinh lại có đường tình duyên vô cùng lận đận. Từng yêu hai đại gia bậc nhất trong thập niên 90, song nữ diễn viên lại không được may mắn khi cả hai đều lần lượt vướng vào những vụ án nghiêm trọng.

Đặc biệt, khi Việt Trinh bất ngờ sinh con và làm mẹ đơn thân, điều đó khiến nhiều người vô cùng ngỡ ngàng. Người đẹp xin được giữ bí mật về thân phận bố đứa trẻ dù công chúng tò mò và hiếu kỳ muốn biết.

Người đẹp Tây Đô một thời sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút khó cưỡng - Ảnh: Internet

Vào thập niên 90, Việt Trinh là cái tên ăn khách nhất làng điện ảnh Việt - Ảnh: Internet

Chuyện tình duyên gặp trắc trở đã mang lại cho Việt Trinh nhiều đau đớn, nhưng ngay cả chỗ dựa tinh thần duy nhất là anh trai và mẹ cũng đều qua đời, tất cả đã khiến cô gần như chỉ muốn gục ngã.

Cô rút lui khỏi màn ảnh gần 10 năm và quyết tâm trút bỏ những hận thù, tha thứ cho lỗi lầm của bản thân và làm lại cuộc đời. Rời bỏ nghiệp diễn, Việt Trinh xây một ngôi nhà nhỏ ở Bình Dương, ngày ngày hành thiền và nuôi con trai một mình.

Hiện tại, cô có cuộc sống bình yên và hạnh phúc khi tự tay chăm sóc nhà cửa, mảnh sân vườn và chăm sóc con trai - Ảnh: Internet

Ở độ tuổi 45 và là chỗ dựa cho một cậu con trai, Việt Trinh vẫn giữ được vẻ rạng rỡ riêng của mình. Không còn lộng lẫy, kiêu kỳ như 20 năm trước, thay vào đó là những nét đôn hậu, khiêm nhường của một người mẹ, một phụ nữ từng trải. Dường như những thăng trầm, trắc trở trong cuộc đời đã khiến cô chọn cho mình cuộc sống bình yên, từ đó nhân diện cũng trở nên khiêm nhường và đôn hậu, từ ánh mắt cho đến nụ cười.

Tuy không tham gia vào nghiệp diễn xuất nhưng Việt Trinh vẫn thường xuyên cho ra mắt những thước phim do chính cô làm đạo diễn - Ảnh: Internet

Hiện tại, Việt Trinh cho biết cô cảm thấy rất hài lòng về cuộc sống. Cô đang sống vui vẻ bên con trai và tận tâm cho công việc đạo diễn của mình. Nữ đạo diễn nói: “Người phụ nữ nào cũng cần một bờ vai nương tựa nhưng hiện tại, tôi cảm thấy bình an khi sống một mình… Tôi đã có con trai và tôi mãn nguyện với cuộc sống rồi".

Có lẽ với cách sống đơn giản, biết hài lòng với hiện tại nên cô luôn cảm thấy bình yên.

Con trai chính là liều thuốc quý

Nữ đạo diễn chia sẻ về việc nuôi con một mình, dù khá vất vả và đôi khi đuối sức vì là một người mẹ đơn thân. Tuy nhiên, với cô, con trai Thiện Nhân chính là một liều thuốc quý mà ông trời ban tặng, chỉ cần nhìn thấy bé thì những mệt mỏi về tinh thần hay lo lắng vật chất sẽ không còn.

Dù rất thương yêu con trai nhưng chưa một lần Việt Trinh chia sẻ hình ảnh cậu quý tử với công chúng - Ảnh: Internet

Khi chia sẻ về cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, cô cho biết: “Người phụ nữ nào cũng cần một bờ vai nương tựa nhưng hiện tại, tôi cảm thấy bình an khi sống một mình”.

Những gia đình có đủ vợ và chồng thì những khó khăn của cuộc sống sẽ được san sẻ bớt về cả vật chất và tinh thần… Với riêng “Người đẹp Tây Đô”, chọn làm mẹ đơn thân nghĩa là đã chấp nhận gánh vác vai trò của cả bố và mẹ cho con trai.

Với một phụ nữ vừa làm nghệ thuật vừa chăm con thì sẽ rất khó khăn nhưng những điều đó không cản trở tình mẫu tử mà cô dành cho con trai. Việt Trinh hạnh phúc chia sẻ tuy mới 8 tuổi nhưng con trai vẫn rất tâm lý: “Nhân biết mẹ vất vả nên Nhân ráng cố gắng học để sau này nuôi mẹ”.

Dù rất hạnh phúc nhưng chưa một lần thấy cô khoe con trai bởi một lý do mà người đẹp từng tiết lộ: “Cuộc sống của Thiện Nhân đã thiệt thòi từ nhỏ nên tôi không muốn có thêm bất cứ sự tác động nào đến con, dù là nhỏ nhất".

Nhi Nguyễn (T.H)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/me-don-than-viet-trinh-lan-dau-chia-se-ve-dua-con-trai-y-dinh-mot-minh-lam-me-den-cuoi-doi-116196.html