Mẹ đơn thân

Quyết định làm mẹ đơn thân của cô gái ấy là một quyết định khó khăn, đầy nghị lực. Nhưng những nỗ lực của cô đã được đền đáp xứng đáng...

Ngày đó, Hồng còn trẻ lắm, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, làm gì cũng nhanh, gọn, quyết đoán. Nhà nghèo, bố mất sớm, mẹ chỉ làm phụ cửa hàng cắt tóc gội đầu nên cũng không có điều kiện tốt để nuôi Hồng và kèm việc học hành sớm tối. Nghĩ phận nhà nghèo, chẳng có cách nào khác, cô gái quyết tâm học thật giỏi.

Rồi, bao ngày miệt mài vừa giúp mẹ lo toan việc gia đình, vừa học hành tối khuya, cô gái đã bước vào cánh cửa Đại học Ngoại ngữ đầy mơ ước của bao người. Hồng học giỏi nên có học bổng, mới năm hai mà đã thông thạo dịch thuật, đi dịch cabin, dạy thêm gia sư... được nhiều dự án mời hợp tác. Hồng cũng an ủi vì đã bớt được gánh nặng cho mẹ phần nào.

Đến lúc tình yêu tới. Người mà Hồng chọn là một bạn học cùng cấp ba, bỗng dưng gặp lại nhau trong một lần tình cờ cả hai cùng cộng tác với một tập đoàn lớn. Tình yêu thầm kín từ tuổi học trò bỗng chốc trở nên mãnh liệt bước vào độ tuổi tràn trề sức sống. Như đôi chim quấn quít trên cành, họ ngất ngây, cuồng say trong men tình...

Thật éo le, Hồng có thai nhưng không được chấp nhận. Vì hoàn cảnh xuất thân của gia đình Hồng chẳng môn đăng hộ đối. Tình yêu mãnh liệt bỗng chốc bị vùi lấp bởi áp lực từ phía gia đình người yêu. Bằng một cách nào đó, họ đã chia tách được thành công hai người trẻ. Hồng chẳng thể nào gặp lại được người ấy, tất cả cuộc sống chỉ bé lại bằng bào thai trong bụng.

Cô gái trẻ đầy nghị lực ấy đã khóc và suy nghĩ rất nhiều! Cô hiểu rằng, nếu quyết định sinh con ra thì nó cũng sẽ không có bố. Nhưng sao nhỉ? Hồng lớn lên cũng không còn bố - mặc dù bố mất, nhưng cô cũng vẫn trở thành người có ích cho xã hội đấy thôi. Vậy là sau những đấu tranh, cô đã quyết định làm mẹ đơn thân.

Thời gian trôi.

Hồng vẫn đi dạy học, tham gia các dự án cộng đồng. Một mình thành công và một mình nuôi con khôn lớn. Đứa con trai khôi ngô tuấn tú khỏe mạnh và nhanh nhẹn y hệt mẹ nó tuổi đôi mươi. Ngắm con, Hồng hiểu rằng, mình không cần tìm thêm một bờ bến nào nữa.

Một người mẹ đơn thân đã dạy con như thế nào?

Là dân gốc ngoại ngữ, cô cho con tập làm quen với ngôn ngữ từ bé. Chỉ là một động tác ăn - chơi - ngủ nghỉ hàng ngày, cô cũng đều dùng ngôn ngữ chuẩn xác để giải thích cho con hiểu về những bài học ngôn ngữ đầu đời.

Người ta nói, trong 3 năm đầu là giai đoạn vàng để dạy con cảm thụ âm thanh và ngôn ngữ. Tư duy phát triển ngôn ngữ sẽ có bước đệm cơ bản làm bệ phóng cho sự phát triển mạnh mẽ sau này. Hồng đã dành cả thanh xuân để dạy con học ngôn ngữ. Đồng thời, với tư duy của một giáo viên, cô đã thành công khi dạy ngoại ngữ cho con ngay từ thuở nhỏ.

Những ngày cùng con đèn sách là những ngày hai mẹ con cùng "bò" ra để tra cứu, giải thích, đọc hiểu và trao đổi. Trước mỗi kỳ thi, là khoảng thời gian cam go và căng thẳng nhất, liên tục người mẹ cùng đồng hành với con trong các buổi ôn luyện tiếng Anh: những buổi học Physics, Chemistry và Biology bằng tiếng Anh với toàn thuật ngữ khó nhằn trải dài từ năng lượng, thiên văn học, mô hình hạt của các loại vật chất, nguyên tử hóa học, thấu kính, rồi cả phân loại các động, thực vật… Nhiều kiến thức chính Hồng cũng "ớ" ra, cũng mệt mỏi trong hành trình cùng con chinh phục tri thức, thậm chí nhiều lúc bản thân cô cũng muốn bỏ cuộc giữa chừng, nhưng lí trí mạnh mẽ giúp cô động viên con và cũng là động viên cả chính mình, phải đi tiếp.

Học "căng" là vậy, nhưng người mẹ trẻ vẫn biết xen kẽ những giờ giải lao quý giá cùng con ra ngoài ăn những món ngon, ngắm xe người qua lại, quan sát, chiêm ngưỡng và bình phẩm cuộc sống - một thói quen yêu thích của cả hai mẹ con. Những lúc đó, học mà chơi, Hồng đã khéo léo trong việc dạy con phát triển ngôn ngữ tư duy của mình.

"Cậu bé Súng càng lớn càng thể hiện ý chí vươn lên mạnh mẽ, sở hữu một lượng kiến thức đồ sộ so với tuổi đời". Ảnh: AI.

Với "gene" mạnh từ mẹ, cậu bé Súng đã liên tiếp dành được những giải thưởng từ cấp trường, cấp thành phố và một giải vàng quốc tế cho môn Tiếng Anh. Thành tích học tập của con khiến người mẹ tự hào và hạnh phúc. Sau bao ngày vất vả, tấm huy chương vàng "chói" như một thứ ánh sáng dịu dàng, một món quà quý giá xóa tan mọi phiền muộn, đau khổ và những giọt nước mắt mặn chát mà người mẹ đã phải gánh chịu để nuôi con.

Nhìn con mỗi ngày thêm khôn lớn, người mẹ giờ đây tóc đã điểm bạc, lặng lẽ ngắm cuộc đời với 2 thái cực đến với mình: Thái cực cay đắng, đau khổ, lạc lõng, bơ vơ, hoang mang tột độ - giờ đây được thay thế bằng những cảm xúc rất đỗi ngọt ngào của sự tự hào, biết ơn cuộc đời đã tạo ra nghịch cảnh cho mẹ con họ để có được những thành quả xứng đáng mà bao người mơ ước.

Cậu bé Súng càng lớn càng thể hiện ý chí vươn lên mạnh mẽ, sở hữu một lượng kiến thức đồ sộ so với tuổi đời, tự tin chinh phục các nấc thang tiếp theo. Không lâu sau khi tốt nghiệp, con trai của Hồng đã dành được học bổng quốc tế danh giá. May mắn thay, nơi học của con lại có dự án mà người mẹ có thể xin làm đại diện. Hai mẹ con lại cùng nhau lên đường, chinh phục những chân trời tri thức mới.

Nhiều người suýt xoa: "Làm mẹ đơn thân thế mới là làm chứ!"

Tuyết Trinh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/me-don-than-179230428083740054.htm