'Mẹ đỡ đầu'- yêu thương và điểm tựa

Hơn 1 năm nay, cô bé 11 tuổi Hồ Hải Anh - thôn Cửa Ngòi, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái có thêm những người quan tâm tới mình mà không phải là họ hàng ruột thịt. Từ ngày có các con mà các mẹ nhận đỡ đầu, các mẹ dành thêm sự yêu thương cho những đứa con không phải mình sinh ra.

Các cán bộ Ban Chấp hành Hội LHPN xã Phúc Sơn (thị xã Nghĩa Lộ) tặng quà cho các con đỡ đầu nhân dịp năm học mới 2023-2024.

Chương trình "Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi bởi Covid-19 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động từ tháng 10/2021 đã được Hội LHPN tỉnh linh hoạt vận dụng để có thể đỡ đầu với cả những trẻ mồ côi do những nguyên nhân khác, đã và đang lan tỏa những điều tốt đẹp cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 1 năm nay, cô bé 11 tuổi Hồ Hải Anh - thôn Cửa Ngòi, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái có thêm những người quan tâm tới mình mà không phải là họ hàng ruột thịt. Đó là các cán bộ Hội LHPN tỉnh, nay đã trở nên thân thiết với em từ ngày em được các cô, các bác nhận đỡ đầu. 9 tuổi mất mẹ, 10 tuổi mất cha, nói sao hết những đau thương, trống vắng của bé Hải Anh những ngày tháng đó.

Bác ruột của em - ông Hồ Ngọc Chính còn nhớ: "Sau ngày ba cháu mất, cháu về ở với gia đình tôi. Quãng đó có khi đến cả tháng trời cháu chẳng nói năng gì, cứ lặng lẽ, lặng lẽ vậy. Tội lắm! Giờ thì cũng tốt hơn rồi. Có các cô, các bác ở Hội LHPN tỉnh thăm hỏi, quan tâm, có cô Ngọc cán bộ phụ nữ xã qua lại động viên liên tục. Cháu đã cười nhiều hơn trước rồi!”.

Hải Anh thì kể chuyện: "Đầu năm học rồi con được các mẹ Hội LHPN tỉnh tặng sách vở, đồ dùng học tập đầy đủ lắm, có cả quần áo mới nữa ạ. Các mẹ tặng quà và bảo con nhớ học hành chăm chỉ, mai này có cuộc sống tốt! Con nhớ lời các mẹ dặn rồi!”.

Cô bé Hải Anh còn khoe niềm vui có chiếc xe đạp mới. Bác Chính bảo: "Đấy là món quà của UBND xã để cháu nó có phương tiện đi học. Chính quyền xã cũng rất quan tâm, động viên cháu. Các cô, các chị cán bộ Hội LHPN tỉnh thì đến nhà thăm hỏi, rồi cũng gọi điện hỏi thăm tình hình học tập của cháu thường xuyên cả. Ngày tết, ngày lễ, ngày năm học mới đều thăm hỏi, động viên cháu. Đấy là sự động viên rất quý đối cháu và gia đình”.

Từ năm 2022, cùng với Hồ Hải Anh, em Lê Hà Hải Cúc ở tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cũng đã được Hội LHPN tỉnh nhận đỡ đầu. Lê Hà Hải Cúc cũng không còn cả bố và mẹ, em ở với bác gái ruột. Từ tháng 7/2023, Hội LHPN tỉnh tiếp tục nhận đỡ đầu thêm em Nguyễn Tài Nam ở thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Các trẻ đều được hỗ trợ hàng tháng 500.000 đồng cho đến khi đủ 18 tuổi. Làm "mẹ đỡ đầu”, những cán bộ Tỉnh hội hiểu lắm sự thiếu thốn tình cảm gia đình khi vắng mẹ, vắng cha của các em.

Chị Lưu Thị Kim Tuyến - cán bộ Hội LHPN tỉnh bảo rằng: "Cúc và Hải Anh mất cả bố và mẹ, thương lắm! Hải Anh thì mới lớp 6, lẽ ra phải đang được ở cái tuổi rất vô tư, hồn nhiên. Còn Cúc thì lớp 9 rồi, con có nhiều suy tư, ít nói. Nam may mắn hơn vì còn mẹ và có em nữa nhưng mẹ nuôi 2 chị em cũng vất vả. Con biết thương mẹ, thương em, chăm ngoan học tập và phấn đấu!”.

Bởi thấu hiểu thiệt thòi của các con nên các chị muốn dành cho các con nhiều tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ, động viên. "Cúc thì chả mấy khi cười. Con bảo con cười không đẹp. Mình bảo con quan trọng là thần thái để bé cười nhiều hơn. Giờ thì con rất vui khi được gặp các mẹ, chia sẻ nhiều hơn, cười nhiều hơn, học tập tiến bộ nên các mẹ cũng rất vui” - chị Tuyến chia sẻ.

Hải Cúc kể chuyện: "Hôm trước năm học mới, mẹ Tuyến đến nhìn bàn học của con để ở trong phòng ngủ thấy vừa bé vừa tối, sách vở thì nhiều, chồng chất lên. Mẹ bảo con dọn ra phòng khách học cho sáng sủa, rồi mua cho con cái đèn học mới. Rồi mẹ Đóa lần nào đến cũng động viên con nhiều lắm! Có các mẹ quan tâm, con thấy tự tin hơn”.

Lễ tết, Trung thu, khai giảng, các em đều có các mẹ đến thăm hỏi, tặng quà. Cũng có khi không phải dịp gì, các chị cũng gửi cho các con ít sữa, ít bánh, ít quả… như những người thân trong gia đình không thể không nhớ đến.

18 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phúc Sơn (thị xã Nghĩa Lộ) được tất cả 14 chị em trong Ban Chấp hành Hội LHPN xã nhận đỡ đầu trong năm 2023. Riêng chị Lường Thị Thiết - Chủ tịch Hội LHPN xã nhận đỡ đầu 4 trẻ. Chị Thiết bảo rằng: "Thương lắm bé Lò Ngọc Nhi ở bản Nang Phai, 9 tuổi, mồ côi cha, mẹ không biết chữ, năm ngoái lại mắc bệnh viêm não nên giờ nhận thức của bé không được tốt lắm”.

Ngày bé Nhi bị bệnh, chị Thiết đã kết nối với nhà hảo tâm để giúp đỡ gia đình đưa bé đi viện chạy chữa mới được như bây giờ. Nhi còn có cậu em trai mới 4 tuổi. Ba mẹ con sống trong căn nhà dựng bằng cây tre đã cũ lắm. Tội cho những đứa trẻ dưới mái nhà ngày mưa thì dột, ngày đông gió lùa rét buốt, chị Thiết đã kết nối, kêu gọi vận động ủng hộ được hơn 25 triệu đồng giúp mẹ con bé Nhi có được căn nhà cấp 4 như ngày hôm nay.

Với em Lò Thị Bảo Trang ở thôn Bản Ngoa, mồ côi cha, hiện học lớp 7, đang ở độ tuổi nhiều thay đổi về tâm lý, nhưng mẹ lại đi làm ăn xa thường xuyên, ở với bà ngoại già yếu, chị Lường Thị Thiết dành thời gian trò chuyện, động viên con về tinh thần, sẻ chia về tâm lý… Mỗi trẻ một hoàn cảnh, cần lắm những sự sẻ chia từ các "mẹ đỡ đầu”. Năm 2024, chị Thiết cùng Hội Phụ nữ xã đặt mục tiêu vận động, kêu gọi để làm sao 25 trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã được nhận đỡ đầu.

Cán bộ Hội LHPN tỉnh thăm hỏi, động viên con đỡ đầu Nguyễn Tài Nam ở thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm cho biết: "Chương trình "Mẹ đỡ đầu” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng; được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, ủng hộ triển khai thực hiện tốt; thu hút được sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ thực hiện.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tập trung nghiên cứu, chủ động, sáng tạo, kịp thời triển khai Chương trình theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương Hội và ý nghĩa, mục đích của Chương trình; phát huy nội lực của cán bộ, hội viên phụ nữ, tập trung vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh quan tâm, tham gia Chương trình bằng nhiều hình thức, giúp đỡ trẻ em mồ côi được chăm sóc kịp thời, giảm bớt những khó khăn, được đến trường học tập, rèn luyện, trưởng thành”.

Sau hai năm triển khai Chương trình, các cấp Hội LHPN tỉnh đã theo dõi và nắm rõ được hoàn cảnh của 2.328 trẻ mồ côi trên địa bàn, trong đó chỉ có 1 trẻ là mô côi do đại dịch Covid-19. Hội LHPN các cấp đã vận động được các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu và trực tiếp nhận đỡ đầu 279 trẻ, trong đó có 237 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ và 42 trẻ mồ côi cả cha và mẹ. Các trẻ được nhận đỡ đầu bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp.

Các mẹ đỡ đầu trực tiếp hoặc thông qua Hội LHPN cấp tỉnh, huyện và cơ sở để chuyển kinh phí, chăm sóc động viên tinh thần, hướng dẫn, kèm cặp các con học tập, hướng dẫn các con cách tự chăm sóc bản thân; hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống hàng ngày, sinh hoạt phí, chi phí học tập, chi phí khám và chữa bệnh, thăm hỏi, động viên nhân dịp lễ tết.

Hội LHPN các cấp, "mẹ đỡ đầu” thường xuyên thăm hỏi, động viên và giáo dục các con để giúp các con luôn cảm thấy được quan tâm và có động lực vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.

Đặc biệt, Hội LHPN và các "mẹ đỡ đầu” luôn chủ động tặng quà cho các con nhân dịp lễ, tết hay tổ chức sinh nhật, đưa các con đi mua sắm đồ dùng thiết yếu, đồ dùng học tập cũng như phương tiện đi lại như xe đạp…; tuyên dương và tặng quà động viên thành tích của các con trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, các "mẹ đỡ đầu” cũng tích cực giúp đỡ gia đình thông qua hỗ trợ các mô hình sinh kế chăn nuôi, trồng trọt và sửa chữa, chỉnh trang nhà cửa, vườn, sân để các con có điều kiện sống tốt hơn. Tổng kinh phí các cấp Hội vận động được từ các cá nhân và tổ chức là gần 1,9 tỷ đồng (bao gồm kinh phí của cán bộ Hội các cấp đóng góp); trong đó, kinh phí hỗ trợ bằng tiền mặt là trên 1,4 tỷ đồng, bằng hiện vật tương đương trên 498 triệu đồng.

Thêm mỗi một trẻ mồ côi hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu là thêm sự yêu thương lan tỏa, thêm một điểm tựa cho các em vươn lên. Trong hành trình ấy, luôn cần lắm sự sẻ chia, chung tay của các "mạnh thường quân” đồng hành cùng tổ chức Hội Phụ nữ.

Thu Hạnh

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/317103/me-do-dau--yeu-thuong-va-diem-tua.aspx