'Mẹ đỡ đầu' ở Đắk Nông - hành trình kết nối yêu thương

Sau 2 năm triển khai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, với 161 trẻ mồ côi được nhận hỗ trợ nuôi dưỡng.

Điểm tựa cho trẻ em mồ côi

Trong cuộc đời mỗi người, điều hạnh phúc không gì sánh được là có mẹ ở bên cạnh yêu thương, che chở. Nhưng với em Nguyễn Thái Hiếu ở bon N’Jriêng, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) chỉ còn nhìn thấy mẹ trong bức ảnh trên bàn thờ. Bất hạnh hơn nữa, Hiếu mồ côi cả cha và trí tuệ chậm phát triển. Ông ngoại năm nay đã gần 80 tuổi phải lo cho cháu từng bữa ăn, giấc ngủ. Thương cảm hoàn cảnh của em, từ tháng 3/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Đắk Nông đã nhận đỡ đầu Hiếu với số tiền 1.000.000 đồng/tháng. Vòng tay yêu thương và sự hỗ trợ kịp thời của các mẹ đỡ đầu đã tiếp thêm nguồn lực để chăm lo cho em.

Em Nguyễn Thái Hiếu, bon N’Jriêng, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) mồ côi cha lẫn mẹ được Hội LHPN tỉnh Đắk Nông nhận đỡ đầu

Không có đất đai, nhà cửa, nhiều năm nay, 3 mẹ con chị H’Lý ở bon U1, thị trấn Ea T’ling (Cư Jút) sống nhờ nơi góc bếp của người quen với diện tích khoảng 10m2. Chị H’Lý mắc bệnh tâm lý không ổn định, không có chồng nên từ khi lọt lòng mẹ đến nay, 2 con của chị là Y Côi và H’Trúc cũng chưa biết cha mình là ai. Y Côi năm nay học lớp 7, H’Trúc mới lên lớp 2. Vì gia cảnh mà đôi vai gầy nhỏ bé của Y Côi đã phải gánh vác nhiều vất vả, lo toan, từ việc chăm sóc cho mẹ đến việc lo cho em gái.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông đã nhận đỡ đầu hai em Y Côi và H’Trúc. Hàng tháng, những người mẹ đỡ đầu ở Hội Phụ nữ Công an huyện Cư Jút thường xuyên đến hỏi thăm, động viên, hỗ trợ hai con 1.100.000 đồng/tháng cùng gạo, bánh, sữa và các nhu yếu phẩm khác. Y Côi tâm sự: “Các mẹ thường xuyên đến thăm, mua đồ dùng học tập, mua sữa cho tụi con. Con rất cảm ơn các mẹ đã chăm sóc và yêu thương. Con hứa sẽ học chăm chỉ để không phụ lòng các mẹ”.

Em Đỗ Ngọc Phúc ở thôn 15, xã Đắk Wer (Đắk R’lấp) luôn nhận được sự quan tâm, động viên của cha, mẹ đỡ đầu

Hơn 1 năm qua, đều đặn mỗi tháng, các cha, mẹ đỡ đầu đến từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Hội LHPN huyện Đắk R’lấp đều đến thăm em Đỗ Ngọc Phúc ở thôn 15, xã Đắk Wer (Đắk R’lấp). Cách đây 4 năm, căn bệnh hiểm nghèo cướp đi người cha thân yêu của Phúc. Ngọc Phúc năm nay học lớp 7 thế nhưng con đường đến trường của em nhiều lần tưởng như đứt quãng khi người mẹ không đủ khả năng nuôi con.

Các cha, mẹ đỡ đầu đến, mang theo những phần quà thiết thực như: quần áo, sách vở, đồ dùng học tập và hỗ trợ kinh phí 500.000 đồng/tháng. Không dừng lại ở đó, các cha, mẹ đỡ đầu luôn có mặt kịp thời, tận tình chỉ bảo Phúc trong học tập và hướng dẫn những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống. Các cha, mẹ đỡ đầu còn tự tay chuẩn bị những bữa cơm gia đình ấm áp, tràn đầy tình thương yêu. Qua đó, góp phần động viên Phúc cùng mẹ vượt qua thử thách trong cuộc sống.

Thượng tá Vũ Đình Thiếu, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk R’lấp chia sẻ: “Chúng tôi rất mong làm được những điều tốt nhất giúp cho con và gia đình vượt qua khó khăn. Để Phúc được đến trường, học tập, phấn đấu rèn luyện như những học sinh khác, trở thành công dân có ích cho xã hội”.

Lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn

Nguyễn Thái Hiếu, Y Côi và H'Trúc là 3 trong số 161 trẻ mồ côi được các đơn vị, hội viên, tổ chức hội phụ nữ các cấp đỡ đầu và kết nối các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu với số tiền hỗ trợ từ 500.000 - 1.500.000 đồng/em/tháng.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ tháng 10 năm 2021, với mục đích hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 hoặc nguyên nhân khác. Sau gần 2 năm, chương trình đã được Hội LHPN tỉnh Đắk Nông lan tỏa rộng rãi đến các cấp cơ sở hội trên địa bàn tỉnh. Các cấp hội không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn hỗ trợ tinh thần mà còn thường xuyên thăm, giúp đỡ, hướng dẫn rèn luyện kỹ năng sống để các em không cảm thấy cô đơn, tự tin trong cuộc sống.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh triển khai hiệu quả Chương trình "Mẹ đỡ đầu"

Quá trình thực hiện chương trình đã có một số đơn vị và cá nhân tiêu biểu. Cụ thể như: Hội LHPN thị trấn Đức An (Đắk Song) nhận đỡ đầu bé Nguyễn Thị An Nhiên với số tiền hỗ trợ từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng/tháng. Hội Phụ nữ Công an tỉnh đỡ đầu 35 em với số tiền hỗ trợ từ 500.000 – 1.000.000/đồng/tháng/em; xây dựng được 3 ngôi nhà hạnh phúc cho 6 em mồ côi. Hội LHPN huyện Đắk R’lấp đỡ đầu 18 em với số tiền hỗ trợ từ 500.000 – 1.000.000 đồng/tháng/em. Các cá nhân tiêu biểu như: chị Bùi Thị Khánh, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đỡ đầu 4 em, mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em; chị Trịnh Thị Thúy - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Đức An đỡ đầu bé Nguyễn Thị An Nhiên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Bà Nguyễn Thái Đoan Trang, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đắk R’lấp cho biết: “Trong quá trình triển khai Chương trình "Mẹ đỡ đầu", hội nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà hảo tâm trên địa bàn thị trấn và các xã. Vì vậy, trong năm 2022, hội đã nhận đỡ đầu 18 em mồ côi. Trong năm 2023, hội duy trì chăm sóc, cố gắng giúp đỡ các em được nhiều hơn nữa”.

Vận dụng sáng tạo Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, ở nhiều địa phương đã có thêm những người cha đỡ đầu nâng bước trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, trên toàn tỉnh đã có 8 cá nhân, đơn vị là cha đỡ đầu cho những số phận kém may mắn. Cùng với những người mẹ đỡ đầu, các cha đỡ đầu cũng mang theo cả tình yêu thương, giúp các em có thêm nghị lực, vững bước trên con đường phía trước. Các cha, mẹ đỡ đầu trở thành người đồng hành chăm sóc, chia sẻ và giáo dục các em đến tuổi trưởng thành; giúp các em cảm nhận được tình yêu thương của hai chữ "gia đình" sau những đau thương, mất mát.

Dù không thể trọn vẹn nhất như tình yêu thương của cha mẹ ruột nhưng những người người cha, người mẹ đỡ đầu với trái tim nhân hậu, tràn đầy yêu thương sẽ là nguồn động viên lớn, là chỗ dựa tinh thần cho những phận đời kém may mắn để các em không cảm thấy lẻ loi giữa cuộc đời.

Theo bà H’Vi Êban, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Nông, thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp hội tiếp tục nhận rộng và chủ động hơn nữa trong công tác vận động hỗ trợ cũng như kết nối các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi trên địa bàn toàn tỉnh.

Chuyến xe của hành trình kết nối, trao gửi yêu thương do Hội LHPN tỉnh Đắk Nông triển khai vẫn tiếp tục lăn bánh. Và trên chuyến xe ấy, hội luôn sẻ chia với những "hành khách" có hoàn cảnh đặc biệt, mang yêu thương đến những mảnh đời bé nhỏ kém may mắn. Mong rằng, các đơn vị tài trợ, những tấm lòng thơm thảo từ các cá nhân, đoàn thể, doanh nghiệp… sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội LHPN tỉnh Đắk Nông trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong những năm tiếp theo.

Mẫn Doanh

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/me-do-dau-o-dak-nong-hanh-trinh-ket-noi-yeu-thuong-181698.html