Mẹ của chàng trai hiến tạng đã có được ngôi nhà

Báo Người Lao Động đã hỗ trợ 100 triệu đồng để mẹ của chàng trai hiến tạng thực hiện ước mơ mua được ngôi nhà, có chỗ thờ phụng chồng và con trai.

Đại diện Báo Người Lao Động trao 100 triệu đồng hỗ trợ của bạn đọc đến chị Võ Thị Sương (thứ 2 từ trái sang) để mua nhà

Ngày 8-8, đại diện Báo Người Lao Động khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên đã trao số tiền 100 triệu đồng của Báo Người Lao Động để hỗ trợ mua nhà cho chị Võ Thị Sương (SN 1973, tạm trú phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Đây là số tiền được bạn đọc Báo Người Lao Động quyên góp, hỗ trợ giúp chị Sương thực hiện được ước mơ có được ngôi nhà nhỏ để ở, thờ phụng chồng và con trai. Trong đó, có 66.159.509 đồng hỗ trợ từ Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (TP HCM), 30 triệu đồng hỗ trợ từ Công ty Cổ phần Toàn Cầu Logistic.

Ngay sau khi nhận được số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ từ Báo Người Lao Động, chị Sương đã chuyển đủ cho bên bán là ông Phan Tiến (SN 1969) và bà Nguyễn Thị Nhạn (SN 1969, cùng ngụ thôn Lọng Phụng, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) để nhận ngôi nhà.

Ngay sau khi nhận được 100 triệu đồng của Báo Người Lao Động, chị Sương đã chuyển đủ cho bên bán để có được ngôi nhà để ở và thờ phụng chồng, con

Ngôi nhà chị Sương mua có diện tích 87m2, ở thôn Long Phụng, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, cách trung tâm TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) khoảng 7km, phù hợp để chị Sương đến Trường Mầm non Sen Vàng (phường 5, TP Tuy Hòa) giảng dạy các cháu. Nhà có phòng khách, phòng thờ, 2 phòng ngủ, bếp và phòng vệ sinh, được xây dựng chưa lâu. Ngôi nhà được chuyển nhượng với giá ưu đãi 285 triệu đồng từ chủ cũ.

Ngôi nhà chị Sương vừa mua được

Chị Sương cho biết để mua được ngôi nhà này, chị đã vay mượn từ người thân, bạn bè, nhưng vẫn không đủ. Rất may trong lúc khó khăn đó thì Báo Người Lao Động đã kịp thời hỗ trợ 100 triệu đồng giúp chị mới đủ để mua được ngôi nhà này. "Thật lòng tôi không biết nói sao để cảm ơn cho đủ đến Báo Người Lao Động và bạn đọc của Báo đã giúp gia đình tôi có được ngôi nhà này. Vậy là từ nay tôi không phải lo chuyển chỗ trọ nữa rồi" - chị Sương nói.

Bên cạnh ngôi nhà là vườn chuối

Chị Sương là nhân vật trong bài viết "Mơ ước đơn sơ của người mẹ có con hiến tạng" trên Báo Người Lao Động số ra ngày 21-5-2023 và là mẹ của chàng trai hiến tạng cứu người trong bài viết "Món quà vô giá của chàng trai ra đi ở tuổi 22" trên Báo Người Lao Động số ra ngày 19-5-2023.

Sau 2 bài viết trên, bạn đọc Báo Người Lao Động đã thấu cảm cho người mẹ phải bán căn nhà để lấy tiền chữa bệnh cho chồng và con. Giờ đây khi chồng và con trai đã ra đi, chị chỉ mong có được ngôi nhà nhỏ để có chỗ thờ phụng cho chồng và con, không phải bê bàn thờ chuyển trọ hết lần này đến lần khác. Từ đó, bạn đọc cùng Báo Người Lao Động đã quyên góp, hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng để chị Sương mua được ngôi nhà này.

Hồng Ánh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/me-cua-chang-trai-hien-tang-da-co-duoc-ngoi-nha-20230808112316469.htm