Maya: 'Tôi từng đau khổ khi chia tay nhưng giờ hết rồi'

'Tôi vẫn để mọi chuyện tùy duyên. Nếu có định mệnh một lần nữa chắc khó có thể chối từ. Còn nếu vẫn chưa phải duyên số thì tôi vẫn đang rất hạnh phúc bên gia đình và con gái. Mẹ và Bồ Câu thật sự là cuộc sống và bến đỗ của Maya', diễn viên Maya chia sẻ.

- Vài năm gần đây, Maya khá im ắng với nghệ thuật, lý do gì chị trở lại trong phim điện ảnh “Đóa hoa mong manh”?

3 năm rồi tôi không tham gia bộ phim điện ảnh nào. “Đóa hoa mong manh” thực sự là một cái duyên khi đạo diễn Mai Thu Huyền gọi cho tôi ngay trong chuyến công tác tại Mỹ. Khi nghe kể về câu chuyện trong phim, tôi thật sự thấy có nhiều điểm tương đồng, đồng cảm nên không thể không nhận lời tham gia bộ phim này. Đây còn là vai chính đầu tiên nên tôi cũng rất biết ơn chị Mai Thu Huyền đã nhớ tới và trao cơ hội cho mình.

- Vậy giữa Maya và nhân vật Thạch Thảo trong phim này có sự đồng điệu như thế nào?

Tôi nghĩ mình và nhân vật không hẳn giống nhau nhưng cũng có nhiều điểm tương đồng. Vì chúng tôi cùng là ca sĩ khi lên sân khấu có nhiều hào quang, nhưng trong cuộc sống luôn có sự cô đơn, nội tâm giằng xé. Điều đó khiến tôi càng thương cảm cho số phận Thạch Thảo và mong mình sẽ được thể hiện nỗi buồn, sự đáng thương của cô gái này.

Ngoài ra, khi đọc kịch bản, tôi rất đau lòng khi Thạch Thảo mắc căn bệnh không thể cứu chữa được. Nói thật là tôi cũng mới chữa bệnh cho mình xong. Năm 2021, tôi từng bị liệt dây thần kinh số 7 khiến gương mặt bị cứng và méo miệng. Trong quá trình điều trị, tôi còn bị bỏng hơi nên để lại sẹo trên mặt và tay. Tôi đã trải qua quãng thời gian chữa bệnh nên mình hiểu được tâm lý người bệnh như thế nào, nhất là mình còn là một người ca sĩ, diễn viên. Nếu thực sự căn bệnh mình không chữa được thì mình cũng không nghĩ rằng ngày hôm nay mình có còn sống được với nghề hay không. Thạch Thảo rất đam mê ca hát nhưng căn bệnh đã cướp đi cuộc sống của cô ấy.

- Tiếp tục hóa thân thành một nghệ sĩ hào quang showbiz khó tránh khỏi khiến khán giả nghĩ đến vai Trà My của chị trong “Scandal: Bí mật thảm đỏ” (2012). Chị nghĩ sao về điều này?

Vẫn đảm nhận vai diễn là một ca sĩ sống trong hào quang showbiz nhưng Thạch Thảo hoàn toàn khác với vai Trà My “Scandal: Bí mật thảm đỏ”. Khác biệt lớn nhất là Thạch Thảo sống trong môi trường showbiz ở nước ngoài. Người Việt ở hải ngoại thích những bản tình ca da diết, đầy chất tự sự.

Ngoài ra, điều gì khiến tôi tâm đắc nhất ở Thạch Thảo là dù trót yêu người đàn ông đã có gia đình nhưng không vì thế mà Thảo cho phép mình được làm sai. Thảo đã phải đưa ra một quyết định rất quan trọng, thậm chí phải hy sinh tình yêu của mình để không làm những điều trái với đạo lý. Ở đây tôi thấy giá trị của đạo đức.

- Có thể nói Maya có nhiều lợi thế khi vào vai Thạch Thảo, nhưng một bộ phim quay 100% trên đất Mỹ, chắc hẳn không dễ dàng với chị?

Vô cùng khó khăn là đằng khác, nếu như ở Việt Nam chắc Maya chỉ việc ngủ dậy và tới trường quay xong việc đi về. Còn khi ở Mỹ, tôi đã phải làm luôn công việc của rất nhiều người bởi vì ở Mỹ không đủ nhân sự. Từ đi chọn đồ, soạn đồ cho cảnh quay, mang đi rồi mang về, rồi phải tự chăm sóc.

Chưa kể di chuyển rất xa xôi. Ở Mỹ đi đâu cũng xa, không có thời gian nhiều để nghỉ ngơi vì luôn phải tranh thủ hết sức, thời tiết nếu lạnh thì cũng lạnh hơn ở Việt Nam và nóng thì cũng hơn rất nhiều. Có những cảnh quay Maya phải dãi nắng dưới cái nóng trên 40 độ, thật sự rất vất vả.

Vì thế, quãng thời gian ghi hình cho bộ phim, tôi toàn tâm toàn ý cho vai diễn, không một hoạt động nào khác, không một show diễn nào, chỉ dành thời gian cho nhân vật Thạch Thảo. Tưởng như lúc đó Maya không còn là Maya nữa mà đã trở thành Thạch Thảo.

Con gái Maya trong buổi ra mắt phim

Maya khoe con gái trong buổi ra mắt phim

- Dành hết thời gian và tâm huyết cho bộ phim, vậy con gái chị thế nào?

Hiện Maya sống rất hạnh phúc bên mẹ và con gái. Bồ Câu (con gái Maya - PV) luôn đồng hành, ủng hộ tôi trong cuộc sống và nghệ thuật, đặc biệt là trong các buổi ra mắt phim gần đây. Từ khi làm mẹ, tôi cũng thay đổi rất nhiều. Thiên chức làm mẹ trở nên mạnh mẽ.

- Con gái Bồ Câu đã 9 tuổi, Maya có nghĩ rằng đã đến lúc tìm cho mình một bến đỗ an yên?

Tôi vẫn để mọi chuyện tùy duyên thôi, cái gì đến sẽ đến, nếu có định mệnh một lần nữa chắc cũng khó có thể chối từ. Còn nếu vẫn chưa phải duyên phải số thì tôi vẫn đang rất hạnh phúc bên gia đình và con gái của mình. Mẹ và Bồ Câu thật sự là cuộc sống và bến đỗ của tôi.

- Sau đổ vỡ tình cảm, quan điểm tình yêu của chị có thay đổi không?

Tôi chưa bao giờ chạy trốn chuyện buồn trong tình yêu, sẵn sàng làm mẹ đơn thân nhiều năm qua. Tôi từng đau khổ khi chia tay nhưng giờ hết rồi, cũng không còn nghĩ về các tổn thương.

Như đã chia sẻ, tôi không dám nói trước điều gì vì chuyện tình cảm cần duyên số. Tôi còn niềm tin, sẵn sàng mở lòng nếu tìm được nửa kia phù hợp. Nếu bước vào mối quan hệ mới, cách yêu của tôi sẽ khác trước, suy xét nhiều hơn là cứ đâm đầu vào. Với tôi, muốn gắn bó lâu dài phải thấu hiểu, bớt đòi hỏi, cho người ấy khoảng trời riêng thay vì kiểm soát, muốn chiếm hữu.

Cảm ơn chia sẻ của Maya!

Hình ảnh đời thường của Maya

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/maya-toi-tung-dau-kho-khi-chia-tay-nhung-gio-het-roi-172240415152215754.htm