Máy bay chở 177 người bị bung thân giữa trời: Phát hiện khó tin về chiếc iPhone trong bụi cỏ

Trước khi lái xe tới thành phố Portland, bang Oregon (Mỹ) hôm 7/1 để dùng bữa trưa với bạn, Sean Bates nhận được khuyến cáo từ Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) về vụ máy bay Boeng 737 MAX 9 của hãng Alaska Airlines bị bung thân giữa trời.

Chiếc iPhone mà Sean Bates tìm thấy với chân sạc vẫn cắm vào cổng.

NTSB kêu gọi người dân địa phương thông báo ngay với nhà chức trách nếu phát hiện mảnh vỡ máy bay hoặc các vật dụng liên quan, theo tờ Seattle Times.

Sean Bates là một lập trình viên sống ở thành phố Vancouver, bang Washington. Bates nhận thấy khu vực các mảnh vỡ có thể rơi theo khuyến cáo của NTSB nằm cùng hướng với nơi anh định tới.

Là một người đàm mê hàng không, Bates rất quan tâm các vụ việc liên quan đến máy bay. Bates quyết định dành một giờ trước bữa trưa để tìm kiếm manh mối quanh khu vực mà NTSB đề cập ở Portland.

Bates nhận thấy anh không phải là người duy nhất có mặt ở địa điểm này. Nhiều người cũng tới tìm kiếm mảnh vỡ máy bay. Một người còn đem theo thiết bị bay điều khiển từ xa có gắn camera.

Trong quá trình tìm kiếm, Bates phát hiện một chiếc điện thoại iPhone nằm dưới bụi gai và cỏ. Bates nói chiếc điện thoại có một vài vết xước nhưng vẫn còn nguyên vẹn, nghĩ rằng điện thoại có thể rơi từ mái nhà hay một chiếc xe đi qua.

Vị trí chiếc iPhone được tìm thấy.

Nhặt chiếc điện thoại lên, Bates thấy một đoạn dây vẫn còn cắm vào cổng điện thoại, dường như đây là đoạn dây bị đứt khỏi bộ sạc. Nhấn vào màn hình, Bates ngạc nhiên khi chiếc điện thoại không được cài mật khẩu.

iPhone khi đó hiển thị một email xác minh hành lý cho chuyến bay ASA1282 của Alaska Airlines. Đây là dấu hiệu để Bates nhận ra chiếc iPhone này bị rơi từ máy bay Boeing 737 MAX 9.

Chuyến bay mang số hiệu 1282 cất cánh ngày 5/1, có lộ trình từ sân bay quốc tế Portland, bang Oregon tới California, Mỹ. Khoảng 20 phút sau khi cất cánh, máy bay bất ngờ phát ra tiếng nổ, một phần thân máy bay bị bung ra ngoài, cuốn theo đồ đạc của hành khách.

Trả lời truyền thông địa phương hôm 8/1, Bates nói anh không ngờ rằng chiếc điện thoại của hành khách trên chiếc Boeing 737 MAX 9 vẫn còn có thể hoạt động bình thường.

Bates đăng hình ảnh điện thoại kèm theo email về chuyến bay mang số hiệu 1282 lên mạng xã hội. "Nhiều cư dân mạng nói đánh rơi điện thoại ở độ cao 1,5 mét đã đủ để gây ra vỡ màn hình. Chiếc iPhone này rơi từ độ cao 4.800 mét mà vẫn bình thường", Bates chia sẻ.

Bates đã gọi điện cho cảnh sát địa phương và được kết nối với NTSB, được hướng dẫn giao điện thoại cho một điều tra viên của NTSB. Đây là chiếc điện thoại thứ hai có liên quan đến chuyến bay 1282 được tìm thấy, điều tra viên cho biết.

Theo các chuyên gia, những điện thoại này cùng với các mảnh vỡ khác của máy bay, có thể giúp cung cấp thông tin về nguyên nhân xảy ra sự cố

Bates nói sự cố xảy ra với chiếc Boeing 737 MAX 9 không khiến anh lo ngại khi bay. "Tôi vẫn sẽ vẫn sử dụng máy bay Boeing 737", Bates nói.

Trả lời tờ Seattle Times, phát ngôn viên NTSB nói chiếc điện thoại trên đã được cơ quan bàn giao cho hãng Alaska Airlines để trả lại cho chủ nhân là hành khách trên chuyến bay.

Đăng Nguyễn - Seattle Times

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/may-bay-cho-177-nguoi-bi-bung-than-giua-troi-phat-hien-kho-tin-ve-chiec-i-phone-trong-bui-co-a644570.html