Mâu thuẫn nhỏ, cháu dùng rựa chém cậu

Nhậu say, anh Hồ chạy sang nhà em gái gần đó gây sự và đánh nhau. Thấy mẹ bị cậu xô ngã ngất xỉu, Thuận bức xúc chạy vào nhà vớ được cây rựa liền lao ra chém vào người anh Hồ…

Hiện trường xẩy ra vụ việc. Ảnh: B.A

Chiều 18.10, Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan này vừa bàn giao đối tượng Trương Văn Thuận (23 tuổi, trú thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 20 giờ, ngày 17.10, anh Trương Thanh Hồ (sinh năm 1973, trú xã Ninh Xuân) sau khi nhậu liền đi đến nhà em gái là Trương Thị Hòa Bình ở gần đó lớn tiếng mắng và xảy ra xô xát giữa 3 anh em. Chị Bình thấy vậy chạy ra can thì bị anh Hồ xô ngã ngất xỉu. Trương Văn Thuận nghe cậu (anh Hồ) chửi đánh mẹ nên bức xúc cầm rựa chạy ra chém liên tiếp vào vùng sườn, vùng cổ anh Hồ.

Sau khi ra tay chém cậu gục, Thuận hoảng sợ bỏ chạy. Anh Hồ tử vong ngay sau đó. Được gia đình vận động, khoảng 0 giờ 30 ngày hôm sau 18.10, Thuận đã đến Công an xã Ninh Xuân đầu thú.

Theo người nhà nạn nhân, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên có thể là do thời gian trước anh Hồ chở một xe cát về đổ gần nhà chị Bình với mục đích xây mộ cho cha nhưng không dùng đến. Gần đây, thấy các em lấy bao xúc cát đi mà không xin nên anh Hồ bực bội.

Hoàng xóm cho biết, Thuận khá hiền, đang làm phụ bếp ở Nha Trang và mới vừa về nhà lúc chiều để xin Công an xã xác nhận hồ sơ làm thủ tục đi học nghề làm bếp.

B.A

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/mau-thuan-nho-chau-dung-rua-chem-cau-570800.ldo