Mất nước sạch suốt 10 ngày, cư dân Khu đô thị Thanh Hà tính chuyện bán nhà

Sau nhiều ngày mất nước, cư dân Khu đô thị Thanh Hà tiếp tục đối mặt với vấn đề nước ô nhiễm, nhiều gia đình cảm thấy mệt mỏi, muốn bán nhà chuyển về nơi khác ở.

Video người dân xuống sảnh chung ở các tòa nhà Khu đô thị Thanh Hà lấy nước sinh hoạt.

Khu đô thị (KĐT) Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội, gồm 26 tòa với hơn 26 nghìn dân người dân sinh sống, nhu cầu sử dụng nước sạch trung bình khoảng 3.500m³/ngày đêm. Tình trạng mất nước diễn ra hơn 10 ngày qua ở đây khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Nhiều cửa hàng kinh doanh phải dừng hoạt động, nhiều hộ dân phải mua nước đóng bình cầm cự qua ngày, một số gia đình đã lên kế hoạch bán nhà hay về quê tạm thời để tránh tình trạng “khát nước”.

Chia sẻ với PV VTC News, chị Phạm Thị Tâm (25 tuổi, ở tòa nhà HH021A, Khu đô thị Thanh Hà) cho biết, tình trạng mất nước nhiều ngày qua khiến gia đình chị rất khó khăn. Chị vừa sinh nên rất cần nhiều nước sạch để tắm cho con nhỏ. Hiện da của con chị rất nhạy cảm nên nước chỉ cần vấy bấn một chút cũng làm da bé bị dị ứng. Từ khi mất nước đến bây giờ, ngày nào gia đình chị cũng phải mua 3 bình nước để sinh hoạt cũng như tắm cho 2 bé. “Mỗi ngày dùng 3 bình nước có giá khoảng 210 nghìn đồng. Tôi vừa sinh, chưa đi làm được nên mỗi ngày chi số tiền nước lớn như vậy rất xót. Cuộc sống đã khó khăn nay càng khó khăn hơn”, chị Tâm chia sẻ.

Theo chị Tâm, chồng chị đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về nên mỗi khi thiếu nước lại phải nhờ hàng xóm mua giúp. Còn khi nào chồng chị về sẽ mang thùng, chậu xuống sảnh chung của tòa nhà để lấy nước viện trợ từ các nhà hảo tâm. Tuy nhiên, nhiều hôm đi muộn chút là hết nước.

“Để tiết kiệm nước sinh hoạt, tôi và chồng phải tắm lại nước của con, rồi lấy nước đó dự trữ để dùng cho nhà vệ sinh. Ngoài ra, vợ chồng tôi chỉ nấu ăn sáng còn đâu là ăn ngoài để giảm việc sử dụng nước cho nấu nướng cũng như rửa bát, đũa. Quá mệt mỏi với tình cảnh này, vợ chồng tôi cũng đã bàn với nhau có nên bán nhà để chuyển qua khu khác ở không? Nếu gom đủ tiền thì việc chuyển ra khu khác ở là chuyện không sớm thì muộn”, chị Tâm nói.

Cũng trong tình cảnh mất nước như vợ chồng chị Tâm, tại gia đình anh Nguyễn Hữu Thảo (ở tòa HH01B, Khu đô thị Thanh Hà) ngổn ngang vỏ chai nước khoáng hoặc đã sử dụng hết, hoặc đang tích trữ nước cho buổi tối sinh hoạt của cả nhà gồm 5 người. Anh Thảo cho biết, do tính chất công việc nên anh và vợ có thể thường xuyên ở nhà để chờ lấy nước sạch. Việc cấp nước thất thường theo các khung giờ oái oăm như cấp lúc 9h sáng, lúc 1-2h đêm khiến người dân không thể canh đúng giờ được. Trong khi đó, nguồn nước được cấp lại cũng không đảm bảo chất lượng.

Cũng theo anh Thảo, tình trạng này kéo dài đang bào mòn sức chịu đựng của các thành viên trong gia đình. Hiện vợ chồng anh đã lên kế hoạch thu dọn đồ đạc về quê một thời gian để đảm bảo an toàn. “Cứ ăn tối xong, vợ chồng tôi lại đèo nhau lên nhà họ hàng ở Xa La (cách nhà khoảng 4km) để tắm nhờ. Không thể ngày nào cũng làm như vậy, rất phiền phức cho cả mình lẫn người giúp mình. Tôi thực sự đang muốn bán căn hộ này, vì an toàn của cả nhà là trên hết”, anh Thảo bộc bạch.

Đến ngày 26/10, tình trạng mất nước sinh hoạt tại Khu đô thị Thanh Hà tiếp tục diễn ra, người dân tìm đủ mọi cách dự trữ nước để sinh hoạt. Ngoài ra, vẫn có một số ít căn hộ đã có nước nhưng nước không đảm bảo an toàn và lượng nước chảy nhỏ giọt, chỉ đủ để người dân sử dụng cho việc lau nhà, rửa nhà vệ sinh. Hiện người dân vẫn không dám sử dụng nước từ vòi chảy ra vì trước đó họ cũng đã nghe ngành y tế huyện Thanh Oai khuyến cáo cư dân tạm thời không sử dụng nước lấy trực tiếp từ vòi trong KĐT để ăn uống.

Trong ngày 26/10, nhiều bình dự trữ nước loại lớn đã được đặt tại các sảnh chung của tòa nhà để cung cấp nước cho các cư dân tại đây. Nhiều người dân cũng nghĩ rất nhiều cách để tiện lợi nhất khi sử dụng nước sạch. “Mỗi lần tôi chỉ xách lên nhà một can nhỏ, không đủ để giặt quần áo nên tôi quyết định mang chậu quần áo bẩn xuống đây giặt luôn, như thế rất tiện mà không phải vất vả lấy từng chút nước lên nhà”, một cư dân cho hay.

Chiều đến, tại sân chung của các tòa nhà Khu đô thị Thanh Hà lại nườm nượp người dân mang đồ xuống lấy nước sạch về sinh hoạt. Dù tình trạng diễn ra đã hơn 10 ngày nhưng đơn vị cung cấp nước sạch vẫn chưa có giải pháp để cung ứng đủ nước cho người dân sử dụng.

Nhiều cư dân mong mỏi sớm chấm dứt tình trạng thiếu nước sạch để họ trở lại cuộc sống bình thường.

Tình trạng mất nước kéo dài khiến các cửa hàng kinh doanh đã tạm đóng cửa từ trước đó vẫn chưa thể hoạt động trở lại.

Anh Tuệ Lâm (chủ quán bún cá Tuệ Lâm) cho biết, cửa hàng anh đã đóng cửa được mấy ngày nay.

Nước thiếu, chất lượng không đảm bảo, đời sống người dân khó khăn hơn, cư dân KĐT Thanh Hà đã đồng loạt viết đơn cầu cứu.

"Trong suốt 6 năm qua, cư dân tại Khu đô thị Thanh Hà đã phản ánh và đối thoại nhiều lần với các Công ty nước nhưng không nhận được sự thay đổi tích cực về chất lượng nước cung cấp. Đỉnh điểm là ngày 05/10/2023 hàng loạt cư dân xuất hiện những dấu hiệu ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe như: nổi mẩn ngứa, phồng rộp da, cay mắt, cay mũi, chảy nước mắt nước mũi, rụng tóc, tức ngực, khó thở, viêm nhiễm phụ khoa, đau mắt, chóng mặt, buồn nôn,…khi sử dụng nguồn nước do các Công ty trên cung cấp", đại diện cư dân thông tin.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mat-nuoc-sach-suot-10-ngay-cu-dan-khu-do-thi-thanh-ha-tinh-chuyen-ban-nha-ar829718.html