Mất hứng vì bị chàng soi 'vùng cấm địa'

(Zing) - Dù trong ánh sáng lờ mờ, Liên vẫn nhìn rõ bộ mặt ông xã đang chăm chú ngắm nghía "cô bé" của mình như thể nghiên cứu một sinh vật lạ.

Ảnh minh họa Khác với nhiều phụ nữ, Kim Liên (25 tuổi, Hà Nội) lại rất sợ được chồng chiều chuộng trong các cuộc "mây mưa", đặc biệt là khúc dạo đầu dài lê thê và quá tỉ mỉ của chồng. Liên tâm sự, tính ông xã cô cẩn thận, thường lo lắng vợ không "thỏa mãn" nên luôn nghiên cứu và tìm đủ mọi cách để cô "thăng hoa chuyện ấy". Nhưng với Liên, việc đó lại hoàn toàn phản tác dụng. Liên cho hay, cô không phải người cởi mở về vấn đề sex và cũng không thuộc tuýp phụ nữ "sành sỏi", thành thử cô hơi thiếu tự tin lắm trong lĩnh vực này. Vì thế, dù đã kết hôn nửa năm nay nhưng mỗi lần "giao ban", cô vẫn có cảm giác... "mắc cỡ" khi chồng "chăm sóc cô bé". Nhưng ngược lại, chồng cô lại chẳng mảy may để ý đến chuyện đó. Nhiều lần, Liên né tránh sự chiều chuộng của chồng bằng cách nằm khép nép hoặc lẩn vào những chỗ tối. Song chồng cô chẳng hay biết, thậm chí còn hồn nhiên lôi xềnh xệch vợ ra vùng sáng để ngắm nghía rồi dùng mọi "thủ thuật" tại "vùng cấm địa". Nhìn thấy khuôn mặt chồng chăm chú như đang nghiên cứu sinh vật lạ, Liên thú thực, cô vừa thấy ngượng vừa thấy... "ghê ghê". Chưa hết, đành rằng "ân ái" là không thể thiếu "khúc dạo đầu" nhưng những "khúc dạo đầu" của chồng Liên thường kéo dài quá mức cho phép và đặc biệt, cô ghét nhất kiểu cứ nhập cuộc là chồng cô chỉ hùng hục tập trung vào "khu cấm địa". Trong khi đó, đôi "gò bồng đảo" mà Liên luôn tự hào thì chỉ được anh chăm sóc qua quít. Có lúc, khó chịu quá, Liên phải tìm cách cắt đứt "mạch nghiên cứu" tại "vùng trung tâm" nhưng chồng cô vẫn bướng bỉnh không chịu ngơi mắt, ngơi tay. Nên nhiều lần khiến cô rơi vào trạng thái "cụt hứng" và không "lên đỉnh" được. Bác sĩ Lê Thị Kim Dung cho rằng, một người đàn ông muốn trở thành người tình tuyệt vời thì phải có những cảm nhận về người phụ nữ của mình một cách sâu sắc. Điều đó có nghĩa là, anh ta cần quan tâm tới từng nét mặt, hơi thở, nhịp thở, mùi mồ hôi của người phụ nữ. Tiết tấu "yêu" của người phụ nữ đều được thể hiện ở những yếu tố trên. Ở trường hợp này, cả việc "khởi động" quá lâu lẫn cách "dạo đầu" đều thể hiện người chồng thiếu nhạy cảm. Anh ta chỉ hành động như một cỗ máy. Trong khi đó, tình dục là cả một nghệ thuật đòi hỏi phải dùng cả khối óc và con tim. Khúc dạo đầu có thành công hay không, không phụ thuộc vào thời gian kéo dài bao lâu mà phụ thuộc vào việc người điều khiển nó phải "hoạt động" đúng chỗ, đúng nhịp điệu và đúng cường độ. Nhu cầu tình dục cũng như cảm hứng tình dục của mỗi người là khác nhau. Ví dụ, có người vợ phải được chồng "ve vãn" trước khi nhập cuộc thật lâu thì mới có cảm giác hưng phấn. Ngược lại, nhiều phụ nữ lại thấy đau đớn, khó chịu khi ông xã "chiều chuộng" quá nhiều (như trường hợp trên). Hay có phụ nữ chỉ thích chồng âu yếm, quan tâm tới "cô bé" là đủ, song cũng có phụ nữ lại mong muốn bạn đời "yêu" mình một cách dịu dàng, tinh tế hơn chứ không phải chỉ tập trung đến "khu cấm địa". Bởi vậy, những anh chàng vô cảm, chỉ biết tới mình hoặc những anh chàng tuy "có tâm" song lại thiếu hiểu biết, thiếu nhạy cảm, hạnh động như máy móc đều sẽ không bao giờ giúp được bạn tình hưng phấn mà chỉ khiến đối phương "cụt hứng", thậm chí có trường hợp còn khiến bạn tình lãnh cảm. Ngoài ra, bác sĩ khuyến cáo với cánh mày râu, đừng coi sự e ấp, thiếu cởi mở của vợ/bạn gái là những biểu hiện "õng ẹo". Đó hoàn toàn là bản năng. Thậm chí, cái mà cánh mày râu gọi là "õng ẹo" đó mới chính là điểm hấp dẫn của người phụ nữ. thế đàn ông phải dịu dàng, chân thành để thuyết phục và dẫn dắt người phụ nữ của mình.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/tinh-yeu-gioi-tinh/mat-hung-vi-bi-chang-soi-vung-cam-dia/a60181.html