Mất cha mẹ, hai đứa trẻ côi cút

Chỉ trong tích tắc một buổi chiều, hai đứa trẻ đã mất đi cả cha lẫn mẹ sau vụ tai nạn giao thông thương tâm. Giờ đây, cuộc sống của hai em không chỉ thiếu thốn về tình cảm, vật chất mà còn nỗi lo lắng cho tương lai...

Trong căn nhà cấp 4 ở con hẻm tại thôn Xuân Tự 2 (xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh), bà Nguyễn Thị Thanh Hương (sinh năm 1971) đang tất bật chuẩn bị bữa cơm trưa cho 2 cháu ngoại là Trương Ngọc Diễm Quỳnh (sinh năm 2015, học sinh lớp 3C Trường Tiểu học Vạn Hưng 1) và Trương Ngọc Khả Hân (sinh năm 2019, học sinh Trường Mầm non Vạn Hưng) để kịp giờ cho các cháu đến trường.

Chị em Quỳnh và Hân còn quá nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Phòng khách của căn nhà chỉ đặt bàn thờ gia tiên và bàn thờ di ảnh con gái, con rể nghi ngút khói hương đều qua đời vì tai nạn giao thông làm không gian càng ảm đạm, lạnh lẽo. Bà Hương nghẹn ngào kể, chiều 12-12-2023, trên đường vợ chồng anh Trương Hữu Trí (sinh năm 1995) và chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (sinh năm 1996) đi làm thuê đánh bắt cá ở Đầm Môn (xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh), khi đến đoạn thuộc thôn Suối Luồng (xã Vạn Thắng, Vạn Ninh), do không làm chủ tốc độ nên anh Trí điều khiển xe máy tông vào đuôi một chiếc xe tải đang tấp vào lề đường. Cú va chạm mạnh đã khiến vợ chồng anh Trí và chị Ngọc tử vong tại chỗ. Nỗi đau “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, con thơ mất cả cha lẫn mẹ khiến cả xóm biển ai cũng xót thương. Bà Hương đượm buồn, mắt rưng rưng cho biết, mỗi lần nhìn hai đứa trẻ đứng trước di ảnh của cha mẹ bần thần, thốt lên những câu nói con nhớ ba, con nhớ mẹ quá làm lòng bà đau quặn thắt. Thương 2 đứa trẻ còn quá nhỏ dại đã thiếu vắng tình thương, bàn tay chăm sóc của cha mẹ, không biết tương lai sẽ ra sao khi người bà già yếu, không còn đủ sức để nuôi 2 cháu ngoại khôn lớn, trưởng thành…

Trước khi xảy ra tai nạn thương tâm, thu nhập làm thuê của vợ chồng anh Trí gần 15 triệu đồng. Họ dành dụm, chắt chiu để gửi tiền cho bà Hương nhờ chăm sóc 2 con. Trước đây, bà Hương buôn bán hàng ăn nhỏ trong xóm. Từ ngày vợ chồng anh Trí mất, bà Hương đành phải nghỉ bán để lo cơm nước, đưa đón 2 cháu đến trường. Bà Hương ngậm ngùi, lo lắng: “Giờ tôi chỉ lo cho hai cháu Quỳnh và Hân được tới đâu hay tới đó, chỉ cầu mong cho cả bà và cháu khỏe mạnh, bởi cháu Quỳnh hay ốm đau, thỉnh thoảng bị đau đầu do thiếu máu não, còn cháu Hân bị viêm da cơ địa nên phải uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ…”.

Tuy nhỏ tuổi nhưng cháu Quỳnh rất hiểu chuyện. Từ khi cha mẹ qua đời, Quỳnh rất tự giác học tập, biết phụ làm việc nhà, thương yêu em gái. Vừa đi học về, thấy nhà có khách, Quỳnh nhanh nhẹn lễ phép chào hỏi. Tuổi thơ mất mát khiến cô bé nhỏ thó, già dặn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Thầy Nguyễn Hữu Huỳnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Hưng 1 cho biết: “Theo báo cáo của giáo viên chủ nhiệm lớp 3C, em Diễm Quỳnh là học sinh ngoan, hiền, vâng lời thầy cô, học hành chăm chỉ luôn được thầy cô và bạn bè thương yêu, giúp đỡ để em vượt qua khó khăn, mất mát”.

Ông Huỳnh Ngọc Sang - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng chia sẻ: “Sau khi biết được thông tin cha mẹ của 2 cháu Diễm Quỳnh và Khả Hân mất do tai nạn giao thông, địa phương đã phối hợp với các đoàn thể của huyện, xã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên kịp thời và hỗ trợ ban đầu mai táng phí 40 triệu đồng cho gia đình bà Hương từ nguồn ngân sách nhà nước. Ngoài ra, địa phương còn kêu gọi Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ vì 2 cháu còn quá nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, giờ phải nương tựa vào bà ngoại. Quỹ Bảo trợ Trẻ em huyện và tỉnh hỗ trợ 2 triệu đồng, xã hỗ trợ 2 triệu đồng. Tuy hai cháu được hưởng trợ cấp xã hội đối với trẻ em mồ côi cha mẹ hàng tháng được 1,2 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 500.000 đồng theo Chương trình Mẹ đỡ đầu cho 2 cháu đến khi 18 tuổi… nhưng con đường học hành phía trước của 2 cháu còn dài nên địa phương rất mong có thêm sự chung tay của cộng đồng để giúp các cháu có tương lai tốt đẹp hơn”.

Mọi sự giúp đỡ cho 2 cháu Trương Ngọc Diễm Quỳnh và Trương Ngọc Khả Hân xin liên hệ bà Nguyễn Thị Thanh Hương, số điện thoại: 0342892033 hoặc Tòa soạn Báo Khánh Hòa, 77 Yersin, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; số điện thoại: 0258.3822019; số tài khoản: 0581000765262 Vietcombank Nha Trang.

Bài, ảnh: T.D

Video: THANH TRÚC

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/ban-doc-viet/202404/mat-cha-me-hai-dua-tre-coi-cut-fa02273/