Mất 3 giờ phẫu thuật và hơn 5m chỉ cứu bé gái bị cửa kính găm vào mặt

Theo lời BS Nguyễn Minh Hằng, phía bệnh viện đã mất 3 tiếng đồng hồ cắt lọc, may vết thương với hơn 5m chỉ khâu, khuôn mặt cháu bé mới tương đối ổn định.

Báo Tiền phong dẫn nguồn tin từ BV Nhi đồng 1 TP. Hồ Chí Minh, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho bé T. ( 11 tuổi, ngụ Hóc Môn) - bệnh nhi bị tai nạn ngã vào kính. Mẹ bé gái cho biết, sáng đó bé bị kinh nguyệt, mệt mỏi nên bỏ ăn sáng. Đến trường bé bị choáng nhẹ, ngã vào một cửa kính lớp học, tấm kính vỡ đã cắt vào mặt bé.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Hằng (Phó khoa Răng Hàm Mặt BV Nhi đồng 1), sáng 7/9, bé T. nhập viện trong tình trạng băng kín mặt bằng nhiều miếng gạc, chỉ chừa lại hai mắt. Vết thương chảy rất nhiều máu.

Bé gái được dán băng thẩm mỹ - Ảnh: báo Infonet

Sau khi nhận định tình trạng bé T và đề ra hướng xử lí gây tê, bệnh nhi được đưa đến phòng phẫu thuật, xử lý vết thương.

Thông tin trên báo Công lý cho biết, trong quá trình phẫu thuật, ekip phải gây tê nhiều lần để cắt lọc da nhiễm trùng, khâu lại những vết cắt mất gần 3 giờ đồng hồ. Các bác sỹ đã gắp ra khoảng 10 miếng kính vỡ với cạnh sắc nhọn, cắt đứt mạch máu nhỏ trên mặt bé khiến máu cứ bắn ra liên tục.

BS Hằng cho hay: "Bệnh viện phải dùng gần 5 mét chỉ mới khâu hết các vết thương nham nhở trên mặt bé".

Báo Infonet dẫn lời BS Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng khoa Răng hàm mặt, khoa vẫn thường tiếp nhận xử lý nhiều trường hợp tai nạn học đường, trong đó có nhiều ca té ngã vào cửa kính nhưng bị rách nát mặt và khoang miệng nặng như bé gái này thì đây là trường hợp đầu tiên.

Với những ca bệnh như vậy, việc xử lý vết thương gặp rất nhiều khó khăn do mảnh thủy tinh trong suốt, rất khó xác định để gắp được hết. Thêm vào đó, cho dù các bác sĩ có cố gắng hết sức cũng khó có thể trả lại khuôn mặt cháu bé lành lặn như cũ.

(Tổng hợp)

Hoàng Giang

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/doi-song/mat-3-gio-phau-thuat-va-hon-5m-chi-cuu-be-gai-bi-cua-kinh-gam-vao-mat-a201934.html