Marawi hoang tàn sau 5 tháng cuộc chiến chống phiến quân

Những cột khói bốc lên từ những ngôi nhà cháy chỉ còn trở khung, những nhà thờ Hồi giáo thủng lỗ chỗ vết đạn bắn... là những hình ảnh ở thành phố Marawi, miền Nam Philippines sau khi quân đội nước này đánh bại những kẻ phiến quân thân IS từng chiếm đóng thành phố suốt 5 tháng qua.

Thành phố Marawi đổ nát và hoang tàn sau chiến sự kéo dài gần 5 tháng. (Nguồn: AP).

Hình ảnh mới nhất về thành phố Marawi được ghi lại từ một chiếc tàu tuần tra trên sông Lanao đã thể hiện hy vọng về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 5 tháng nhằm tái chiếm lại thành phố này từ tay những kẻ phiến quân.

Trong đêm hôm 18/10, quân đội Philippines đã tiêu diệt thêm 13 tay súng phiến quân, trong đó gồm một nghi phạm khủng bố bị chính phủ Malaysia truy nã gắt gao nhất, dù cho thi thể của kẻ này vẫn chưa được phát hiện, giới chức quân đội Philippines cho hay.

"Binh sỹ của chúng tôi vẫn đang tiếp tục các cuộc truy kích" - Đại tá Romeo Brawner nói với hãng tin AP sau khi cuộc họp báo mà ông tổ chức tại Marawi bị gián đoạn bởi những tiếng nổ lớn làm rung chuyển khu vực chiến sự cuối cùng, cách đó chỉ khoảng 2 km.

Chiến sự thậm chí vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới thăm thành phố Marawi - nơi tập trung đông cộng đồng người Hồi giáo - hôm 17/10 vừa qua và tuyên bố đã giải phóng thành công, làm dấy lên hy vọng rằng hàng trăm nghìn người dân của thành phố này có thể sớm trở về nhà.

Tuy nhiên, sự trở về của người dân thành phố Marawi còn phụ thuộc vào thời gian mà quân đội Philippines đưa ra tuyên bố rằng đã quét sạch quân thù hay bom mìn mà chúng để lại, bắt đầu công cuộc tái xây dựng thành phố.

Trước đó chỉ vài ngày, giới chức quân sự Philippines tuyên bố rằng 2 trong số những thủ lĩnh phiến quân cuối cùng cầm đầu cuộc tấn công thành phố Marawi - gồm Isnilon Hapilon, một trong những nghi phạm khủng bố bị liệt vào danh sách truy nã gắt gao nhất của FBI, và Omarkhayan Maute - đã bị tiêu diệt trong một cuộc đọ súng.

Người phát ngôn quân đội Philippines, Thiếu tá Restituto Padilla cho hay nghi phạm khủng bố người Malaysia, Mahmud bin Ahmad, cũng được cho là nằm trong số 13 tay súng phiến quân bị tiêu diệt trong đêm ngày 18-10 và 7 kẻ khác trong sáng hôm 19/10. 6 binh sỹ đã bị thương nhẹ trong vụ đụng độ này.

Vị quan chức cũng cho biết thêm có 2 con tin thường dân - một người mẹ cùng cô con gái của bà - đã được giải cứu. Được biết, thông tin về cái chết của nghi phạm khủng bố Mahmud là dựa trên lời khai của 2 con tin này.

Mahmud, kẻ có biệt danh trong tổ chức phiến quân là Abu Handzalah, là một kẻ thân cận với Hapilon. Giới chức quân đội Philippines cho rằng kẻ này đã liên kết Hapilon với tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và cung cấp nguồn tài chính để thực hiện kế hoạch tấn công thành phố Marawi.

Ông Padilla nói rằng, binh sỹ quân đội đã phát hiện ra vẫn còn nhiều tay súng phiến quân đang kháng cự đến cùng trong một khu vực chiến sự nhỏ.

Marawi, được xem là trung tâm tín ngưỡng Hồi giáo của đất nước vốn có phần lớn người theo đạo Công giáo, đã bị hủy hoại trong cuộc chiến chống tổ chức phiến quân từng thề trung thành với IS. Những kẻ phiến quân từng cắm lá cờ của IS trên nhiều tòa nhà mà chúng chiếm được tại quận sầm uất nhất của Marawi.

Cuộc chiếm đóng của những kẻ phiến quân đã khiến cho quân đội Philippines phải mở một chiến dịch tấn công dưới mặt đất và cả chiến dịch không kích, trong đó Mỹ và Australia đã hỗ trợ họ bằng cách triển khai máy bay do thám.

Tổng thống Duterte đã phải tuyên bố áp đặt thiết quân luật trên khắp hòn đảo miền Nam Mindanao, quê hương của người Hồi giáo Philippines và là nơi có làn sóng ly khai kéo dài nhiều thập kỷ. Lệnh thiết quân luật được đặt ra nhằm đánh bại cuộc xâm lăng của các tổ chức phiến quân và ngăn chặn chúng khuấy động các vụ tấn công tương tự ở các khu vực lân cận.

Vụ phiến quân đánh chiếm bất ngờ thành phố Marawi cùng sự tham gia của dòng chiến binh nước ngoài còn làm dấy lên hồi chuông báo động trên khắp khu vực Đông Nam Á. Giới phân tích nói rằng nhiều phần lãnh thổ ở miền Nam Philippines có nguy cơ trở thành một căn cứ mới của phiến quân IS, khi mà tổ chức này đang mất dần lãnh thổ mà chúng chiếm được ở Iraq và Syria.

Cuộc chiến ở Marawi đã chấm dứt, tuy nhiên, cái giá phải trả quá đắt. Một trong những thành phố tập trung đông cộng đồng Hồi giáo quan trọng nhất của Philippines giờ chỉ còn là đống đổ nát, trong khi dân số đã giảm mạnh. Theo con số mà chính phủ Philippines đưa ra, khoảng 822 phiến quân, 162 binh sỹ thuộc lực lượng chính phủ và 47 thường dân đã chết trong cuộc chiến này.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/quoc-te/marawi-hoang-tan-sau-5-thang-cuoc-chien-chong-phien-quan-383154