Manucians, thôi đừng mơ mộng nữa

Cứ sau một trận hòa hay một trận thua của thầy trò Jose Mourinho mùa này, CĐV của Manchester United lại tự động viên mình rằng Quỷ đỏ sẽ hồi sinh. Nhưng từ “sẽ” ở đây là bao giờ hay... chẳng bao giờ.

Manchester United thi đấu phập phù thời gian qua. Ảnh: Mirror.

Mùa rồi người xem Ngoại hạng Anh phải “chạy dài” với kiểu thất thường của West Ham hay Liverpool khi hai đội bóng này muốn thắng là thắng, thua là thua, bất chấp sự dự đoán của hàng triệu người cùng những gì gọi là logic nhất. Giờ đây, danh hiệu đó nên được trao lại cho Man United. Đáng nói là chỉ sau 1/3 mùa giải, “cường độ” thất thường của Quỷ đỏ xứng đáng là “đỉnh của đỉnh” .

Sau 3 trận thắng đầu mùa, họ thua liền một mạch. Khi ai cũng nghĩ họ sẽ bị ĐKVĐ Leicester City nhấn chìm thì Quỷ đỏ lại xé nát Bầy Cáo không thương tiếc. Lúc nhiều người dự đoán họ sẽ chơi tưng bừng trước Chelsea thì Man United lại bị phơi áo 4 bàn không gỡ. Hay như ở Europa League, mới trận trước hạ đẹp Fenerbahce thì khi đến sân khách họ lại thua sấp mặt. Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác, Man United cứ khiến người ta việt vị bởi một phong độ quá ư phập phù. Theo đó cái điệp khúc sẽ hồi sinh, sẽ trở lại, sẽ không bỏ cuộc…cứ ra rả khắp nơi nhưng sẽ rồi lại sẽ, còn khi nào nó tới có lẽ chỉ có… Chúa mới biết.

Pogba bảo rằng Man United đang bị ám. Không bị ám sao được khi 4 trận liên tiếp tại Old Trafford họ toàn hòa, sút cả trăm phát mà chưa ghi tới… 5 bàn thắng. Trong khi ấy Mourinho – vị lãnh tụ với sứ mệnh phục hưng đế chế Man United hết lần này đến lần khác bị tống lên khán đài và đang chuẩn bị nhận án phạt “khủng” bởi vụ “chai nước bay” trong trận đấu với West Ham.

Vậy thì lý do gì để các Manucians tin vào một cuộc lật đổ ngoạn mục cho thầy trò Mourinho?

Mười một điểm, đó là khoảng cách giữa Man United với đội đầu bảng Chelsea. Trên lý thuyết, đây là khoảng cách… có thể san lấp khi mùa giải còn 25 vòng đấu nữa. Nhưng cuộc chơi này đâu phải là chuyện của Man United và Chelsea mà thôi. Phía trên M.U vẫn còn đó Tottenham, Arsenal, Man City và Liverpool. Trừ khi cả 5 cùng…sa sút thì Man United mới có cửa mơ tới ngôi vô địch, nếu không thì một vị trí trong tốp 4 sẽ là thiết thực hơn cả.

Nhưng ngay cả “mục tiêu sàn” này cũng không dễ cho thầy trò Mourinho. Hiện tại họ vẫn kém vị trí thứ 4 của Arsenal tới 8 điểm, Man City thứ 3 là 10 điểm. Với sự ganh đua khốc liệt của Premier League nhiều năm gần đây thì đó là những cuộc vượt núi thật sự. Nói như vậy để thấy ngay cả khi Man United “hạ mục tiêu” cho Mourinho thì ông cũng không dễ gì để hoàn thành nhiệm vụ.

Khi Sir Alex còn tại vị thì Man United nổi tiếng là một chuyên gia ngược dòng bứt tốc, đặc biệt giai đoạn Giáng sinh và năm mới. Nhưng cũng không nhiều lần vị cựu HLV người Scotland gặp phải tình cảnh khó khăn như thế này khi đội bóng của ông bị bỏ quá xa trên đường đua khi mà chỉ mới qua 1/3 chặng đường. Mourinho không phải là Sir Alex nên chẳng mấy ai dám tin ông sẽ kéo CLB đi ngược chiều gió thành công. Một chi tiết nữa, Mourinho từng rất thành công với Chelsea, Inter Milan hay Real Madrid nhưng chẳng nổi tiếng với kiểu lật đổ ngoạn mục. Đội bóng ông dẫn dắt thường khởi đầu mạnh mẽ rồi băng băng về đích. Và một khi đã xìu là… không gượng dậy nổi.

Lịch sử không ủng hộ đã đành mà thực tế mọi thứ dường như đang chống lại Quỷ đỏ. Các thủ môn cứ gặp Man United là chơi như lên đồng như các người gác đền của Burnley, Arsenal, West Ham,…khiến cho dàn công toàn ngôi sao của Quỷ đỏ với Pogba, Ibrahimovic, Martial hay Rashford,… bỗng vô duyên lạ kỳ. Không những thế các trọng tài dường như cũng có thành kiến với thầy trò ông Mourinho nên không ít lần trong mùa giải này, Quỷ đỏ phải ngậm đắng nuốt cay vì người cầm còi . Điều này trái ngược hoàn toàn với thời Sir Alex khi ông rất có tiếng nói cả trong và ngoài sân cỏ nên phần nào mang về lợi thế cho Man United.

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo thế này mà Mourinho còn phải đối mặt với án phạt nặng từ FA. Dù rằng việc ông không thể trực tiếp chỉ đạo học trò không phải là việc quá nghiêm trọng khi Mourinho biết cách để lách luật nhưng nếu Người đặc biệt bị “treo giò” quá nhiều trận sẽ tác động không tốt đến tâm lý cầu thủ. Và cả Mourinho nữa. Bởi cho đến lúc này ông vẫn “chưa quen việc” tại Old Trafford. Việc bị phạt liên miên sẽ khiến ông đã rối càng thêm rối.

Thời Sir Alex, ông luôn có những cá tính mạnh trong đội hình để làm đầu tàu cho cả đội. Đó là những Eric Cantona, Roy Keane, Ryan Giggs hay cả Wayne Rooney sau này. Nhưng giờ Mourinho có ai? Gần như không ai cả khi mà Rooney đã “già”, Ibrahimovic vừa già vừa mới, Pogba vẫn còn non tại Old Trafford nên cũng không phải là một Quỷ đầu đàn.

Hy vọng về một sự phục sinh nhanh chóng của Manchester United dưới thời Jose Mourinho là rất khó xảy ra. Ảnh: Mirror.

Lịch thi đấu của chặng còn lại lượt đi khá thuận lợi cho Man United khi mà Man City, Chelsea, Liverpool hay Arsenal họ đều gặp qua. Nhưng sau khi đã thua Watford, thắng chật vật Hull City, hòa bất lực trước Stoke City, Burnley hay West Ham thì mấy ai còn dám tin Man United không gặp khó bởi những kẻ “nhược tiểu” khác?

Old Trafford vẫn là Nhà hát của những giấc mơ trong lòng các Manucians nhưng theo thời gian có những giá trị đã lùi vào dĩ vãng. Cho nên các Manucians nhé, dù tin và yêu Man United đến đâu thì cũng hãy thôi mơ về một giấc mơ xa vời. Bây giờ là lúc hãy sống cùng với thực tại dù thực tại đó có phũ phàng đến đâu.

Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 20:40 01/12/2016

Tin liên quan

Joe Hart chưa hết 'giận' Man City và Pep

Harry Kane CHÍNH THỨC gia hạn với Tottenham

Vừa chính thức nắm quyền, Southgate đã ngỏ lời với Gerrard

Những CLB ghi được nhiều bàn thắng nhất phút bù giờ trong thập kỷ qua

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/manucians-thoi-dung-mo-mong-nua-d370253.html