Mang yêu thương đến với những 'chiếc lá' chưa lành

Thời gian qua, Chương trình 'cặp lá yêu thương' đã mang đến cơ hội đi học và thay đổi cuộc đời cho hàng chục em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở khắp các địa phương trong tỉnh. Trong những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chúng tôi có dịp đến thăm, để thấy được sức vươn mạnh mẽ, sự thay đổi của 'những chiếc lá' đã từng chưa lành ấy.

Em Bùi Thị Uyên (xã Yên Đồng, huyện Yên Mô) đạt thành tích cao trong học tập nhờ sự giúp đỡ, sẻ chia từ chương trình Cặp lá yêu thương.

Bùi Thị Uyên (thôn Hàn Trên, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô) - một trong chín "chiếc lá" chưa lành mới được Ngân hàng CSXH tỉnh nhận hỗ trợ từ tháng 4/2021. Căn nhà nhỏ của hai mẹ con Uyên ngăn nắp, gọn gàng, phía trước còn treo những giỏ hoa mười giờ xinh xinh. Gặp Uyên tôi nhanh chóng bị thu hút bởi nét mặt thanh tú, đôi mắt sáng tinh anh, vẻ tự tin của cô bé. Uyên chủ động khoe: "Cô thấy nhà cháu mới, đẹp không? Rồi Uyên kể, thực ra đây là căn nhà cũ nhưng được các cô, các chú ở Ngân hàng CSXH và chương trình Cặp lá yêu thương sơn và trang trí lại. Hôm đó, sau khi hai mẹ con cháu đi chơi Tràng An đã rất bất ngờ và hạnh phúc".

Còn mẹ Uyên tâm sự: Chồng mất sớm, tôi thì bị khuyết tật, đi lại khó khăn, sức khỏe yếu, chỉ đan lát quanh quẩn ở nhà mỗi ngày được 20-30 nghìn đồng. Điều hạnh phúc và động lực duy nhất của tôi là cô con gái nhưng làm sao để chăm lo cho cháu ăn học đầy đủ là cả một sự khó khăn. Thật may mắn, vừa qua tham gia chương trình cặp lá yêu thương, cháu được Ngân hàng CSXH nhận hỗ trợ cho đến khi học hết lớp 12, nên tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Vất vả, khó khăn là thế nhưng những tấm Giấy khen từ lớp 1 đến lớp 5 đều được Uyên giữ gìn, treo cẩn thận và ước mơ đến trường, ước mơ về một gia đình hạnh phúc chưa bao giờ tắt trong em. Uyên nói: "Cháu luôn tự nhủ phải cố gắng học tập thật giỏi để có một tương lai tốt đẹp hơn, để không phụ lòng các cô, các chú đã giúp đỡ cháu". Được biết, suốt thời gian học tiểu học Uyên đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, còn bước sang lớp 6 này, em đã được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi toán của trường. Hoàn cảnh của 2 anh em Bùi Quốc Tuấn và Bùi Tuấn Anh (thôn Quảng Cư, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan) cũng khó khăn không kém. Cha Tuấn bị ung thư và mất khi em mới 4 tuổi và em trai đang còn bế ngửa, không lâu sau đó, căn bệnh xuất huyết não đã đột ngột cướp mẹ em đi. Ông bà nội đón hai anh em về nuôi từ bấy đến giờ. Người ông đã ở cái tuổi 76 hàng ngày vẫn phải đi trông coi công trình thuê để lấy tiền nuôi hai cháu ăn học.

Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Ninh Bình trao tặng máy tính giúp các em học sinh nghèo có điều kiện học tập tốt hơn trong bối cảnh dịch bệnh.

Tuấn chia sẻ rằng: "Con rất thương ông bà, mặc dù đã già yếu nhưng làm đủ nghề để kiếm tiền cho con ăn học". Nghe cháu nói bà nội Tuấn rưng rưng nước mắt: "Tuấn nó ít nói nhưng mạnh mẽ và tình cảm. Hàng ngày, ngoài đi học cháu còn giúp tôi nấu cơm, cho lợn, cho gà ăn, rồi kèm cặp, bảo ban em học hành. Cô giáo còn bảo hai anh em nó ở trường ngoan lắm, học tốt. Thằng anh thì thích học ngoại ngữ, thích vẽ. Thằng em thì sở trường là môn toán, nên sau này dù khó khăn như thế nào thì tôi vẫn cứ cố gắng cho hai đứa nó học đến nơi đến chốn". Có thể thấy, mặc dù cuộc sống của các hộ gia đình, đặc biệt là những em nhỏ "lá chưa lành" như Uyên, Tuấn còn gặp nhiều khó khăn nhưng ý chí kiên cường, mạnh mẽ là điều cảm nhận được khi tôi đến thăm các em.

Dù con đường có chông gai thế nào cũng không ngăn được bước chân đầy nhiệt huyết, say mê tới trường của các em. "Cặp lá yêu thương" là dự án thiện nguyện do Trung tâm Tin tức VTV24 - Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện trong cả nước nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm - lá lành hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn - lá chưa lành với thông điệp "Trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời". Từ khi chương trình "Cặp lá yêu thương" được triển khai ở Ninh Bình đến nay, hơn 70 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã nhận được sự đùm bọc của các "lá lành".

Ông Phạm Đức Cường, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng CSXH tỉnh cho biết: Tham gia chương trình, thời gian qua, Ngân hàng CSXH tỉnh đã làm tốt vai trò "nhịp cầu" trao những khoản tiền hỗ trợ của các mạnh thường quân đến với các cháu, cùng chia sẻ những khó khăn, động viên, tiếp thêm động lực để các cháu hàng ngày được đến trường, để tiếp tục được nuôi dưỡng những ước mơ của mình. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều mảnh đời khó khăn, những số phận kém may mắn rất cần sự chung tay của các nhà hảo tâm, của những tấm lòng thiện nguyện.

Một mùa Xuân mới lại về, mong rằng sẽ có thêm nhiều tình yêu thương và san sẻ, giúp đỡ của các n để tiếp thêm sức mạnh, sự hy vọng trong năm mới cho tất cả các cháu, để các cháu phấn đấu, nỗ lực vươn lên, vượt qua số phận, vươn tới tương lai tốt đẹp hơn.

Bài, ảnh: Nguyễn Lựu

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/mang-yeu-thuong-den-voi-nhung-chiec-la-chua-lanh/d2022012509081954.htm