Mang thai ở tuổi 39, Hoa hậu Honey Lee vẫn chơi thể thao nặng đô
Người đẹp xứ sở Kim Chi tự hào khoe lên trang cá nhân hình ảnh bụng bầu ở tuần 34 và 35 trong phòng tập gym và yoga. Chăm chỉ thế bảo sao, bầu bì cô vẫn xinh đẹp ngút ngàn.
Honey Lee sinh năm 1983, đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2006 và Á hậu 2 tại Hoa hậu Hoàn vũ 2007. Cô được mệnh danh là Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc. Người đẹp thời gian gần đây thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế hơn hẳn khi chia tay mối tình với bạn trai 7 năm. Bất ngờ hơn, chỉ sau hơn 1 năm tiếp theo, cô tuyên bố lên xe hoa với bạn trai mới làm ngoài ngành giải trí hồi cuối năm ngoái.
Là ngôi sao hàng triệu người theo dõi nhưng Honey Lee khá kín tiếng trên trang cá nhân. Ấy vậy mà mới đây, Á hậu 2 Miss Universe 2007 đã đăng tải cận cảnh chiếc bụng bầu xinh xắn của mình ở tuần 34 và 35.
Tập gym khi đang trong thai kỳ đã không còn là thuật ngữ quá xa lạ đối với các bà bầu. Dẫu vậy, nhiều người vẫn khá dè dặt với bộ môn này khi lo sợ chuyển động không chuẩn có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi. Khi em bé phát triển trong bụng càng lớn, vấn đề các mẹ bầu thường gặp phải đó chính là đau lưng, đặc biệt là đau mỏi lưng dưới. Các biện pháp tập luyện khoa học cũng như điều chỉnh dáng đứng, đi, ngồi lúc này rất cần thiết.
Honey Lee khi đi tập còn cẩn thận đeo thêm chiếc đai lưng dưới để hỗ trợ cho form chắc chắn hơn. Kèm theo đó, đồng hành cùng với cô trong suốt buổi tập luôn là chuyên gia thể hình nên quá trình tập luyện an toàn tuyệt đối.
"Hoa hậu Hàn đẹp nhất thế giới" còn hào hứng chia sẻ: "Xem thai đủ tháng. Bụng tôi ngày một to lên. Tôi và Joy đều mạnh mẽ và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, yêu mến và tặng quà".
Nhan sắc được cho là chuẩn mực bấy giờ là làn da trắng muốt, thân hình mảnh mai và dịu dàng. Tuy nhiên, nàng hậu lại đến với cuộc thi với làn da rám nắng, thân hình săn chắc cùng sự tự tin vô cùng lớn. Không những bị phản đối vì ngoại hình, dáng đi và nụ cười tự tin của cô bị cho là quá đà, thậm chí là làm lố. Honey Lee chia sẻ: “Một số người trong số họ thậm chí còn nói với tôi rằng tôi không nên catwalk quá mạnh mẽ. Như thể họ muốn tôi bước đi theo kiểu thanh lịch hơn hay bất kể điều gì".
Cô cho biết sự tự tin là tài sản lớn nhất đời mình và cô luôn chú trọng chuyện tập luyện để cơ thể khỏe mạnh và săn chắc. “Khi tôi thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2006, tôi không thấy có nhiều thí sinh chú ý tới việc rèn luyện thể lực. Rất nhiều người trong số họ có màu da nhợt nhạt, gần như trong suốt” cô chia sẻ.