Mang Tết đến sớm với người bệnh nghèo

Sáng 13/1, Báo CAND phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Đại La (Hà Nội) trao 600 suất quà Tết trị giá 300 triệu đồng cho người bệnh tại Bệnh viện K và Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Đoàn công tác của Báo CAND do Thượng tá Trần Hồng Thanh, Phó Tổng biên tập làm Trưởng đoàn cùng ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Đại La đã trực tiếp trao 600 suất quà Tết cho người bệnh ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K và người bệnh mắc các bệnh về máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Dung ( 60 tuổi, Thanh Oai, Hà Nội) cho biết, bà phát hiện mắc u tuyến yên nửa tháng nay. “Lúc đầu tôi rất lo lắng vì không biết u lành hay ác, nhưng rất may mắn, kết quả giải phẫu bệnh là u lành. Tôi mổ 5 ngày rồi và rất vui khi chiều nay được xuất viện”, bà Dung vui vẻ cho biết.

Thượng tá Trần Hồng Thanh trao quà Tết cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện K.

Không có chồng con, bà Dung sống một mình với nghề làm ruộng, khi phát hiện mắc u tuyến yên, bà vay mượn họ hàng được vài chục triệu và nhờ các cháu đưa đi viện. “Hôm nay, được nhận quà của Báo CAND và nhà tài trợ, tôi không nghĩ vào ngày xuất viện mình lại nhận được niềm vui này”, bà Dung nói.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Đại La trao quà cho gia đình các bệnh nhân.

300 bệnh nhân nhận quà tại Bệnh viện K phần lớn mắc căn bệnh ung thư quái ác. Có nhiều người đang bận truyền hóa chất, hoặc điều trị phục hồi, người nhà đến nhận quà thay. Bác Nguyễn Thị Hợp, có chồng bị ung thư đại trực tràng cho biết: “Ông nhà tôi truyền hóa chất lần thứ 6, dự kiến hết đợt truyền này chúng tôi được về quê ăn Tết”. Còn anh Phạm Bá Ngọc (Phú Thọ) nói rằng, bố anh vừa trải qua ca phẫu thuật dạ dày, sang tuần nếu ổn định mới được về nhà.

Đại diện Báo CAND và Ngân hàng BIDV chi nhánh Đại La trao quà Tết cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện K.

Nhận món quà Tết của Báo CAND và Ngân hàng BIDV trao tặng, người bệnh, người nhà bệnh nhân đều xúc động cảm ơn Đoàn công tác.

Ths.BS Nguyễn Bá Tĩnh, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K cho biết: Trong những ngày Tết, Bệnh viện sẽ có khoảng hơn 200 bệnh nhân ở lại điều trị. Đây đều là người bệnh nặng đang trong quá trình truyền hóa chất, hoặc điều hồi sức, cấp cứu. Tất cả các bệnh nhân được miễn phí các bữa ăn trong những ngày Tết.

Cảm ơn Báo CAND và Ngân hàng BIDV trong nhiều năm qua đã cùng đồng hành cùng Bệnh viện K trao hàng trăm suất quà Tết đến với bệnh nhân nghèo, PGS.TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện nhấn mạnh: “Trong những ngày giáp Tết này, bệnh viện nhận được sự đóng góp hết sức ý nghĩa của Báo CAND và Ngân hàng BIDV cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân ung thư. Thay mặt Bệnh viện K và các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, tôi cảm ơn chương trình thiện nguyện của Báo CAND và Ngân hàng BIDV đã nhiệt huyết, giúp đỡ cho bệnh nhân ung thư”.

Thượng tá Trần Hồng Thanh trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Mang 300 suất quà Tết đến với các bệnh nhân mắc bệnh về máu đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Đoàn công tác của Báo CAND và Ngân hàng BIDV mong muốn, những món quà Tết sẽ góp thêm động lực để người bệnh có niềm tin vào điều trị, sớm ổn định sức khỏe, về nhà xum vầy bên gia đình.

Tại giường bệnh, cô gái Trịnh Thị Thùy Dung (18 tuổi, Tuyên Quang) đang truyền thải sắt cho biết: “Thứ 3 tuần sau em được xuất viện. Em rất vui vì dịp Tết này nhận được nhiều tình cảm và quà của các đơn vị thiện nguyện. Nhận món quà của Báo CAND và nhà tài trợ trao tận tay tại giường bệnh, em rất xúc động và chỉ biết nói lời cảm ơn”.

Ông Nguyễn Ngọc Anh trao quà cho bệnh nhi.

Dung phát hiện mắc bệnh Thalassemia - tan máu bẩm sinh khi mới 3 tuổi, từ đó đến nay, tháng nào em cũng từ Tuyên Quang đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương truyền máu và thải sắt. Căn bệnh tan máu bẩm sinh khiến thiếu nữ 18 tuổi nhưng chỉ nhỏ bé như trẻ lên 10. “Giờ lớn rồi em tự bắt xe xuống viện, khi nào điều trị xong em lại tự về”, Dung kể.

Tại Trung tâm Thalassemia hiện có rất đông bệnh nhân đang điều trị, trong đó có nhiều trẻ em, nhỏ nhất là 15 tháng. Đến tận giường bệnh trao những món quà Tết cho các bệnh nhi, nhiều em bé và cha mẹ đều xúc động cảm ơn tấm lòng và tình cảm của Đoàn công tác đã chia sẻ với người bệnh nghèo.

Món quà xuân ấm áp được trao tặng người bệnh

Trông con tại bệnh viện, người mẹ trẻ Lý Thị Viễn (Mường Tè, Lai Châu) chia sẻ, chị có 2 con trai đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh và đều đang điều trị. Con trái lớn Đoàn Thiên Long (12 tuổi) và con út Đoàn Kim Khánh, (5 tuổi) phát hiện mắc bệnh từ khi lên 1 tuổi. Do đường xá xa xôi, kinh tế lại khó khăn, nên 2 anh em Long và Khánh chủ yếu điều trị ở bệnh viện tỉnh, thỉnh thoảng mới xuống Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. “Tùy từng tháng, có tháng cháu truyền thải sắt và máu 1 lần, có tháng 2 lần. Năm nay các cháu xuống Viện Huyết học truyền 3 lần”, chị Viễn cho biết.

Tại đây có nhiều bệnh nhân do phát hiện muộn nên điều trị khá khó khăn, phải chỉ định cắt lách khi lách quá to gây đau, hoặc giảm bạch cầu hoặc giảm tiểu cầu nặng.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Đại La cho biết: Ngân hàng BIDV đã nhiều năm đồng hành cùng Báo CAND tổ chức chương trình trao quà Tết cho các bệnh nhân nghèo. Chúng tôi mong rằng, những món quà Tết nhỏ này giúp các bệnh nhân vơi bớt khó khăn, có thêm niềm tin trong điều trị, mau chóng ổn định sức khỏe về xum vầy bên gia đình trong những ngày Tết đến, Xuân về.

Trần Hằng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/mang-tet-den-som-voi-nguoi-benh-ngheo-i680963/