Mang dao gấp, khóa số 8 cướp điện thoại bạn gái để níu kéo tình cảm

Ngày 29/2, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) thông tin về vụ việc, một thanh niên vì níu kéo tình cảm mà mang dao gấp và khóa số 8 đi 'nói chuyện', đe dọa người can ngăn và cướp điện thoại bạn gái mang về nhà.

Trước đó, khoảng tháng 9/2023, chị L (SN 2002), trú phường Chiềng Sinh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La quen Trần Tiến Đức (SN 1996) trú phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội rồi nảy sinh quan hệ tình cảm. Đến cuối tháng 1/2024, chị L có ý định chấm dứt quan hệ với Đức nên Đức thường xuyên làm phiền chị L bằng cách đến nhà trọ, nơi làm việc của chị L và nhắn tin, gọi điện quấy rối nhằm níu kéo tình cảm.

Ngày 1/2/2024, chị L đăng bài viết trên mạng xã hội Instagram với nội dung bị quấy rối, làm phiền, ảnh hưởng trầm trọng tới cuộc sống hàng ngày. Khi đọc được bài viết, Đức đã tức giận, muốn gặp chị L để đính chính sự việc và yêu cầu chị L xóa bài viết.

Đối tượng Trần Tiến Đức.

Khoảng 23h38 khuya 3/2, Đức mang theo khóa số 8 và dao gấp cất trong túi quần đi vào cửa hàng ở Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa nơi chị L đang làm việc. Đức đi thẳng vào gian pha chế bên trong thì gặp chị L đi vào. Đức chặn ở cửa và giải thích việc mình làm nhưng chị L tỏ thái độ không muốn nói chuyện.

Lúc này anh T.Đ.A, bạn của chị L đến chơi đã chạy sang cửa hàng bên cạnh gọi người giúp đỡ thì anh H.T.T đi sang cùng để can ngăn Đức. Chị L lẻn qua cửa thì bị Đức giữ tay lại. Chị L liên tục giằng ra và hô hét lên. Đức lấy khóa số 8 khóa tay phải chị L lại và giữ rồi liên tục giải thích. Chị L tiếp tục giằng ra thì Đức kéo chị L vào trong quầy thu ngân.

Quá trình giằng co một lúc, chị L ngồi xuống, van xin Đức không được nên đã rút điện thoại Redmi Note 11 trong người ra để gọi báo quản lý. Thấy vậy, Đức giật điện thoại trên tay trái chị L rồi buông tay phải chị L ra. Đức cầm máy của chị L cho vào túi quần định rời đi thì bị anh T.Đ.A và anh H.T.T giữ lại, đòi lại điện thoại. Tuy nhiên, Đức giằng co, đồng thời rút dao gấp màu đen trong túi quần ra và to tiếng dọa dẫm. Anh T.Đ.A và anh H.T.T lo sợ bị đâm nên buông Đức ra. Đức cầm máy rời khỏi cửa hàng mang về nhà cất giấu.

Rạng sáng 4/2, chị L đến Công an phường Ô Chợ Dừa trình báo sự việc trên và giao nộp 1 khóa số 8 đang khóa trên tay phải của chị. Cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập Trần Tiến Đức về làm việc và thu giữ trên người Đức điện thoại di động của chị L.

Tại Cơ quan Công an, Đức khai do bị chị L đòi chấm dứt tình cảm nên phẫn nộ và liên tục tìm gặp chị L để níu kéo. Khi Đức biết chị L đăng bài viết trên mạng xã hội bêu rếu Đức thì Đức đã chuẩn bị dao, khóa số 8 mang đi tìm chị L với mục đích đe dọa, bắt chị L phải xóa bài viết và quay lại với Đức. Mục đích giật điện thoại của chị L mang về là để chị L phải tìm gặp Đức nói chuyện...

Tại nơi ở của Đức ở phường Nam Đồng, Cơ quan Công an thu giữ 1 dao gấp màu đen dài khoảng 13 cm và 1 quả lựu đạn tập màu xanh. Đối với quả lựu đạn tập, Đức khai mua qua mạng xã hội Facebook và đặt ship về nhà để trưng bày. Đây là lựu đạn tập, không còn thuốc nổ, mỏ vịt đã tháo chốt đánh lửa.

Được biết, Trần Tiến Đức chưa có tiền án, tiền sự, hiện làm thợ sửa ống nước tại Học viện Ngân hàng. Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định khởi tố bị can, tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Trần Tiến Đức về tội "Cướp tài sản", quy định tại khoản 2, Điều 168 Bộ luật hình sự, đồng thời tiến hành các biện pháp điều tra theo luật định.

An Quỳnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/mang-dao-gap-khoa-so-8-cuop-dien-thoai-ban-gai-de-niu-keo-tinh-cam-i723908/