Mang áo mới đến học sinh vùng khó

451 học sinh vùng rẻo cao Kon Tum thay quần áo lấm lem, sờn cũ để khoác lên mình bộ đồng phục mới tinh tươm chào đón năm học mới.

Chuyến xe nhân ái do Trường Trung học cơ sở – Trung học phổ thông Liên Việt Kon Tum phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại xuất phát từ tờ mờ sáng ở thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum). Sau gần 3 giờ đồng hồ vượt qua những cung đường ngoằn nghoèo, lởm chởm đá, đoàn mới đến Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Đăk Nhoong (huyện Đắk Glei).

Cùng đến tặng quà cho học sinh vùng sâu vùng xa còn có ông Thái Văn Tưởng, Bí thư Huyện ủy Đắk Glei.

Ông Thái Văn Tưởng, Bí thư Huyện ủy Đắk Glei trao đồng phục mới đến học sinh.

Trường Tiểu học – THCS Đăk Nhoong có 451 học sinh, đa số các em là người Giẻ Triêng. Bà con nơi đây quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Cái ăn người dân còn chưa no nên chẳng đủ điều kiện mua cho con bộ quần áo mới vào đầu năm học.

Hay tin đoàn từ thiện về, phụ huynh và học sinh có mặt từ sớm. Lũ trẻ vùng biên lem luốc trong bộ quần áo sờn cũ. Hôm nay, 451 bộ quần áo đồng phục mới cùng chiếc trống đội, 80 áo khoác và 200 quyển truyện tranh được trao cho học sinh.

Ông Lê Đắc Tường, Hiệu Trường THCS – THPT Liên Việt Kon Tum cho biết, những phần quà với trị giá khoảng 100 triệu đồng là tâm tư, tình cảm của thầy và trò, nhà hảo tâm gửi tặng đến học sinh huyện vùng biên. Qua đó, nhà trường hy vọng sẽ tiếp thêm động lực để học sinh huyện vùng khó cố gắng, vươn lên trong học tập.

Y Giang Hy hạnh phúc khi nhận được quần áo mới để đến trường.

Khoác trên mình chiếc áo mới, niềm vui lộ rõ trên gương mặt cô học trò Y Giang Hy (học sinh lớp 8). Y Giang Hy sinh ra trong gia đình thuần nông có 2 chị em. Buổi sáng, khi cha mẹ lên nương rẫy hai chị em Y Giang Hy cũng theo để đến trường, chiều về nữ sinh cùng em đi bộ quãng đường hơn 10km. Nhà nghèo nên quần áo mới vào đầu năm học với cô bé là điều xa xỉ.

“Mấy năm nay, quần áo đến trường của em đa số là đồ cũ. Nay có quần áo trắng đến trường em vui lắm. Em sẽ giữ gìn cẩn thận và học thật chăm chỉ”, Y Giang Hy cười nói.

Nhiều năm nay vì cuộc sống khó khăn nên chị Y Nguyệt chẳng thể mua cho con bộ quần áo mới.

Đưa con đến trường từ sớm, chị Y Nguyệt đứng phía xa nhìn con nhận quần áo mới. Chị Y Nguyệt chẳng nhớ rõ bao nhiêu năm rồi chưa mua quần áo mới cho con.

“Lâu lắm rồi mình mới thấy con vui và hạnh phúc đến như vậy. Mình rất cảm ơn các nhà hảo tâm”, chị Y Nguyệt tâm sự.

Ông Lê Đắc Tường - Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum trao tặng đồng phục và thăm hỏi học sinh.

Thầy Hoàng Văn Việt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học – THCS Đăk Nhoong xúc động khi nhìn học sinh của trường hớn hở khoác đồng phục mới.

“Ở thành phố, sắm cho con bộ quần áo mới là việc rất đơn giản. Nhưng ở vùng biên này cái ăn chưa đủ thì cái mặc là chuyện lớn với bà con. Những ngày đến trường nhìn lũ trẻ mặc bộ đồ lấm lem, sờn rách chúng tôi rất thương. Hôm nay được nhà hảo tâm tặng quần áo mới và những phần quà cho học sinh chúng tôi rất vui mừng, xúc động. Món quà này rất ý nghĩa đối với học sinh trong năm học mới, tiếp thêm động lực để các em đến trường”, thầy Việt nói.

Một số hình ảnh ý nghĩa

Ông Lê Hải Lâm - Trưởng phòng GD&ĐT Đăk Glei cùng với học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum tặng quà cho học sinh.

Nụ cười của những đứa trẻ vùng cao.

Học sinh đến trường từ sớm để đón nhận những phần quà ý nghĩa.

Bí thư Huyện ủy Đắk Glei - Thái Văn Tưởng thăm hỏi, động viên học sinh.

Bộ trống trường được tặng cho học sinh huyện vùng biên.

Bí thư Huyện ủy Đăk Glei cùng cán bộ, giáo viên chụp hình lưu niệm.

Dung Nguyễn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/mang-ao-moi-den-hoc-sinh-vung-kho-post652343.html