Man 'xanh' bứt Top

Thất bại đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa giải này khiến Man United bị đội bóng cùng thành phố Man City bỏ lại phía sau trên bảng xếp hạng với khoảng cách 5 điểm.

Vòng 9 của Premier League tiếp tục chứng kiến sức mạnh hủy diệt của Man "xanh" khi họ có chiến thắng cách biệt 3-0 trước Burnley. Đây đã là chiến thắng thứ 11 liên tiếp của Pep-team trên mọi đấu trường và nó giúp họ bứt hẳn lên thống trị ngôi đầu bảng Premier League với 5 điểm nhiều hơn Man United. Đội bóng đã phải nhận thất bại muối mặt trước tân binh Huddersfield.

Man City chứng tỏ sức mạnh khi liên tiếp có những chiến thắng cách biệt. (ảnh Getty Image)

Hành quân đến sân của tân binh Huddersfield với chuỗi 12 trận bất bại từ đầu mùa, Man United tỏ ra rất tự tin. Tuy nhiên, chấn thương của Phil Jones cùng sự bế tắc của hàng tấn công nhanh chóng khiến Quỷ đỏ trả giá đắt. Thầy trò HLV Mourinho đã không giành được dù chỉ 1 điểm trên sân của Huddersfield với thất bại 1-2.

Thất bại đầu tiên của Man United càng trở nên tệ hại hơn khi "quỷ đỏ" bị Tottenham bắt kịp về điểm số trên bảng xếp hạng. Sức mạnh của một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch đã được "gà trống" thể hiện sau màn vùi dập Liverpool với tỷ số 4-1. Hiện tại, Tottenham chỉ còn kém Man United về hiệu số bàn thắng (+18 so với +13).

Trong khi đó, vị trí thứ 4 đã không còn thuộc về Watford sau cuộc đối đầu trên sân của Chelsea. Dù The Blues bị dẫn trước 2-1 ở đầu hiệp 2 nhưng sự thay đổi người mang tên Batshuayi đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Đội chủ nhà lần lượt ghi 3 bàn, trong đó có 1 cú đúp của tiền đạo người Bỉ để giành chiến thắng 4-2 cho Chelsea, qua đó vươn lên vị trí thứ 4.

Cũng ở vòng đấu này, Arsenal đã có trận thắng dễ dàng 5-2 trước Everton dù Wayne Rooney đã ghi 1 siêu phẩm để mở tỉ số trận đấu. Trận đấu này là lần đầu tiên bộ 3 đắt giá của Arsenal, Ozil, Sanchez và Lacazette cùng xuất phát và họ đều ghi bàn.

Trong khi Arsenal “trở lại” thì Everton tiếp tục sa lầy khủng hoảng. Thất bại 2-5 khiến đội bóng áo xanh rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ” và HLV Ronald Koeman đang đứng trước nguy cơ lớn bị sa thải. Cùng chung cảnh ngộ với HLV Koeman là thuyền trưởng Slaven Bilic của West Ham.

Sau khi chứng kiến đội nhà thất thủ 0-3 dưới tay đội khách Brighton, BLĐ West Ham chỉ cho Bilic thêm 2 trận để giữ chiếc ghế HLV đang lung lay dữ dội của mình. Với việc West Ham phải gặp cả Tottenham và Liverpool ở 3 trận đấu tới, sẽ không bất ngờ nếu Bilic trở thành nhà cầm quân tiếp theo ở giải Ngoại hạng Anh sau HLV Craig Shakespeare của Leicester City bị tống ra đường.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/man-xanh-but-top-62653.html