Man Utd hòa tiếc nuối, Sir Alex trút giận lên trọng tài

(Thể thao số) Đánh mất 3 điểm vô cùng đáng tiếc tại White Hart Lane, thật dễ hiểu khi Sir Alex đã không thể giữ nổi bình tĩnh và công khai trút bỏ nỗi bực tức lên đầu các "ông vua sân cỏ".

Sir Alex có lẽ sẽ chẳng thèm bận tâm đến tình huống Wayne Rooney bị hậu vệ Steven Caulker của đội chủ nhà đốn ngã trong vòng cấm nếu Man Utd rời White Hart Lane với trọn vẹn 3 điểm. Thế nhưng, bàn gỡ ở đúng phút cuối của Clint Dempsey cho Tottenham đã khiến "lão già gân" không thể giữ nổi bình tĩnh. Nhà cầm quân người Scotland sau trận đấu đã bày tỏ thái độ bất bình với cách điều hành của các trọng tài, đặc biệt là vị trợ lý trọng tài biên Simon Beck.

"Đó là một quả phạt đền rõ ràng khi Wayne đã bị cản phá trái phép trong vòng cấm. Gã trọng tài biên đó đã luôn chống lại chúng tôi. Và cậu ta lại vừa có một trận đấu tồi tệ. Còn nhớ, chính cậu ta đã công nhận bàn thắng trong thế việt vị rõ ràng của Drogba khi Man Utd chạm trán Chelsea mùa trước. Tại sao cậu ta không thể nhìn thấy Rooney đã bị phạm lỗi và đưa ra một số quyết định sai lầm khác? Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng với những quyết định của cậu ta hôm nay".

Dù bực tức là thế nhưng Sir Alex cũng thừa nhận Tottenham xứng đáng có được 1 điểm ở trận đấu này. "Bạn không thể phủ nhận kết quả này. Spurs đã thi đấu rất nỗ lực đến tận giây phút cuối cùng và xứng đáng có được một trận hòa".

Đồng quan điểm với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, HLV Andre Villas-Boas cũng không tiếc lời ca ngợi các học trò. "Chúng tôi đã làm chủ trận đấu và xứng đáng có được chiến thắng. Chúng tôi đã kiểm soát bóng tới 60% và tung ra 15 pha dứt điểm. Có thể trận hòa này khiến Man Utd thất vọng nhưng tôi nghĩ đây là một kết quả hợp lý".

Tình huống Rooney bị Caulker cản phá trong vòng cấm

Về tình huống có thể dẫn tới quả penalty sau pha ngã trong vòng cấm của Wayne Rooney, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại có quan điểm riêng. "Rõ ràng nó là một tình huống gây tranh cãi nhưng tôi hy vọng nó không ảnh hưởng nhiều tới trận đấu. Trong suốt 90 phút, chúng tôi cũng đã phải nhận không ít quyết định chống lại mình. Tôi thích nhìn nhận trận đấu này theo quan điểm của tôi trong khi United (Man Utd) lại muốn đưa ra quan điểm của chính họ. Đó là điều bình thường trong bóng đá".

QQ (Thethaoso.vn)

Nguồn Thethaoso.vn: http://thethaoso.vn/tin-tuc/bong-da-anh/man-utd-hoa-tiec-nuoi-sir-alex-trut-gian-len-trong-tai_106_462_336_129056.html