Man Utd: Bản lĩnh ở đâu, đẳng cấp ở đâu?

(Bongda24h) Trước khi trận đấu giữa Quỷ đỏ và Tottenham diễn ra, nhiều người đã nghĩ rằng họ sẽ được thưởng thức một trận đấu thực sự đẹp mắt giữa hai đội. Nhưng, tất cả đã nhầm. Đây là một trận đấu chán ngắt, tẻ nhạt với đầy những toan tính sai lầm đến từ băng ghế chỉ đạo của cả 2 đội.

Cũng như trong trận đấu với Liverpool tuần trước, Man Utd đã có một màn trình diễn khá đẳng cấp so với Tottenham. Gần 90 phút phải làm khách trên sân White Hart Lane, bầy Quỷ đỏ với sự chắc chắn, tỉnh táo đến lạnh lùng đã bóp nghẹt tất cả những toan tính đến từ phía HLV Villas Boas.

Thầy trò HLV Ferguson xuất trận với một đội hình rất khiêm tốn khi chỉ có duy nhất một mình Van Persie đá cắm trên hàng công. Nơi tuyến giữa là sự xuất hiện của 5 tiền vệ với Cleverley, Carrick cầm nhịp khu vực giữa sân; Kagawa và Wellbeck hỗ trợ tấn công và Phil Jones là chốt chặn cuối cùng giữ nhiệm vụ tiền vệ phòng ngự. Với cách bố trí đội hình như vậy, Sir Alex đã cho Villas Boas - vị HLV bên kia chiến tuyến thấy rõ ý đồ của ông. Man Utd sẽ chỉ đá thiên về phòng thủ và giữ nhịp mà thôi.

Ng ài "M áy s ấy t óc" đ ã ph ạm m ột sai l ầm tr ầm tr ọng ngay trong hi ệp 2 c ủa tr ận đ ấu n ày

Nhưng tất cả những gì mà Villas Boas có thể làm được chỉ là...bế tắc. Phần lớn thời gian trận đấu, Spurs mới là đội cầm bóng nhiều hơn...và cứ thế quanh quẩn. Họ chỉ biết chạy cánh, tạt, căng đúng bài của những đội bóng đang thi đấu theo truyền thống nước Anh cỡ như Stoke City. Những tình huống thực sự nguy hiểm họ tạo ra được trong thời gian chính thức thì hết Defoe đến Dempsey bỏ lỡ.

Về phía Quỷ đỏ thành Man, phải công nhận rằng trong gần thời gian 90 phút thi đấu chính thức họ đã rất bình tĩnh. Dù không vượt trội trong đầu hiệp 1 nhưng đội khách cũng đã chọc thủng lưới thủ môn Lloris ở ngay phút thứ 25. Nhưng đáng tiếc rằng, Alex Ferguson đã hoàn toàn phạm sai lầm về mặt chiến lược trong trận đấu này. Đành rằng nếu xét về thể lực và ở một vài vị trí trong đội hình, Man Utd có thể lép vế và việc họ nhường nhịn trong hiệp đấu đầu tiên là hoàn toàn có thể hiểu. Nhưng không phải vì thế mà họ cứ đá dằng dai, công không ra công, thủ cũng chẳng ra thủ trước một đội bóng chiếu dưới mãi như thế được.

Nếu như "Ông già gân" tung Rooney vào ngay từ đầu hiệp 2 và tạo ra một thế trận tấn công để bẻ gãy những ý chí mà Villas Boas vừa truyền cho các cầu thủ của Spurs, rất có thể mọi chuyện đã khác. Nhưng phải đến phút thứ 63, Rooney mới được vào sân. Và đến phút thứ 75, Valencia vào sân thay Cleverley, mọi sai lầm mới được bộc lộ một cách rõ rệt. Chuyển sang đôi công với đối thủ lúc mà trận đấu sắp kết thúc là một cách làm quá liều lĩnh. Alex Ferguson đã tạo ra bẫy cho người đồng nghiệp trẻ bên kia chiến tuyến tự chui vào trong hiệp đầu. Và sang đến giữa hiệp 2 thì ông lại tự bắn vào chân mình bằng cách phá bỏ đi thành lũy mà ông đã tự tay tạo dựng. Kể từ những phút thứ 75 đổ đi, Tottenham liên tục ép sân. Bàn thắng đến ở những phút bù giờ cuối cùng đến như một điều tất yếu sau bao nhiêu nỗ lực của họ.

Rõ ràng, cái đáng nói nhất ở đây không phải là tỉ số hòa 1 - 1. Bởi nếu xét trên cục diện chung thi trận đấu này không thật sự hấp dẫn như người ta mong đợi. Quỷ đỏ thì đá chắc chắn và khá chậm rãi. Còn phía bên kia, các cầu thủ Tottenham cứ hừng hực, hùng hục nhưng chẳng làm được cái gì ra hồn. Diễn biến của trận đấu gần như không đưa lại cho khán giả thứ mà người ta vẫn ưa thích. Đó là sự kịch tính, là những pha tấn công, pha dứt điểm thót tim. Chỉ có một vấn đề mà chắc chắn ai cũng sẽ quan tâm đó chính là việc Man Utd đã quá ư cẩn thận khi tự hạ mình xuống ở một tầm thấp hơn so với sức mạnh thực mà họ đang có. Tottenham Hostspurs tất nhiên không phải là một đội bóng yếu. Nhưng xét về tổng thể mọi thứ, họ là đội chiếu dưới dù vừa vươn lên để chiếm lĩnh một vị trí trong top 4. Hãy nhìn lại những đường bóng sắc nét, bài bản của các cầu thủ Man Utd để thấy rõ điều đó. Vậy thì, tại sao Sir Alex không dám đôi công? Tại sao ông không tung Rooney, Valencia vào ngay từ đầu? Và hơn nữa, lúc mà cả đội đang quen vận hành với bộ máy 5 tiền vệ, tại sao ông lại rút Cleverley ra để đưa vào một "công nhân" Valencia chỉ biết chạy cánh và tạt? Ông quá tự tin vào một cầu thủ trẻ và đang đá không đúng vị trí như Phil Jones hay là ông tin rằng một Carrick yếu ớt trong tranh chấp tay đôi có thể địch lại được những Dembele, Dempsey, Tom Huddlestone? Tất cả những điều đó thực sự là quá sức khó hiểu đối với một vị chiến lược gia đầy kinh nghiệm và sự ngạo nghễ tích tụ qua bao nhiêu năm tháng.

Chẳng phải ông vừa chê Newcastle là một đội bóng nhỏ cách đây gần 2 tuần hay sao? Chính ông cũng hoàn toàn hiểu Man Utd là một thế lực gần như độc tôn hiện nay tại Premier League. Và cái đội hình chiến thuật cũng như lối đá ông đưa ra trong trận đấu này thì lại đi ngược lại với những người yêu bóng đá mường tượng về Quỷ đỏ - một đội bóng đang có lối đá tấn công mạnh mẽ nhất nước Anh hiện thời. Với một trận đấu như thế này, người ta hoàn toàn có thể đặt ra những câu hỏi kiểu như: Man Utd, đẳng cấp ở đâu khi không thể khắc chế nổi một đội bóng bế tắc suốt cả hiệp 1? Sir Alex Ferguson, bản lĩnh ở đâu khi hoàn toàn nắm thế chủ động nhưng rồi lại để cho một đồng nghiệp trẻ tuổi hơn đánh bại trong những phút cuối trận? Nh ững c âu hỏi này có lẽ chỉ có tự thân ngài Hiệp sĩ bóng đá của Vương quốc Anh trả lời được mà thôi.

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/man-utd-ban-linh-o-dau-dang-cap-o-dau-172-63448.html