Man United mất điểm phút bù giờ

Vượt lên dẫn trước nhờ công của Van Persie, nhưng MU đã không thể giữ vững được thành quả trước sự quyết tâm đến phút bù giờ của Tottenham.

Man United đã không thể giành trọn 3 điểm trước Tottenham

Hồi giữa tuần, tại FA Cup, Rooney ghi bàn vào lưới West Ham giúp MU đi tiếp. Tuy nhiên, anh lại không có mặt trong đội hình xuất phát khi “Quỷ đỏ” thi đấu trên sân của Tottenham, thay vào đó là Danny Welbeck. Còn cầu thủ đá cao nhất trên hàng công của MU không ai khác ngoài Van Persie. Hỗ trợ phía sau anh còn có Carrick, Cleverly và Kagawa. Trong khi đó, Phil Jones được HLV Ferguson sắp xếp đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Chính sự phối hợp khá tốt giữa 4 cầu thủ này đã giúp MU chiếm thế thượng phong ở khu trung tuyến so với đội chủ nhà. Thế nên, các pha tấn công của “Quỷ đỏ” cũng đa dạng hơn.

Ở chiều ngược lại, lối đá của “Gà trống” phụ thuộc khá nhiều vào Bale và Lennon. Bắt bài, các hậu vệ của đội khách luôn để mắt rất kỹ tới bộ đôi cầu thủ này, nên trong hiệp một, số cơ hội thuận lợi để Bale và Lennon tung ra các cú dứt điểm không nhiều. Mặt khác, cũng cần phải nói đến phong độ ổn định của De Gea khi anh có một số pha bắt bóng khá ngoạn mục.

Còn trên hàng công, Van Persie tiếp tục chứng tỏ vai trò quan trọng của mình. Phút 25, Tom Cleverly và Danny Welbeck phối hợp cực đẹp, tạo điều kiện cho Van Persie đánh đầu hạ gục thủ môn đội chủ nhà, mở tỉ số trận đấu.

Nhờ có pha lập công này của Van Persie mà lối chơi của đội khách trở nên chắc chắn hơn ở cả khả năng tấn công lẫn phòng thủ. Thế nên, sang hiệp hai, “Quỷ đỏ” tiếp tục duy trì được thế trận trong sự tấn công bất lực của đội chủ nhà.

Bên cạnh đó, nhằm tạo ra một khoảng cách an toàn hơn, chiến lược gia Ferguson quyết định cho Rooney rời băng ghế dự bị. Trong khi đó, HLV Villas-Boas rút Kyle Naughton ra nghỉ, đưa Ekotto vào sân với hi vọng cải thiện lối đá của Tottenham.

Nhưng khi cầu thủ này chưa kịp để lại dấu ấn thì hàng thủ của “Gà trống” suýt phải nhận một quả 11m vì Rooney ngã trong vòng cấm. Rất may, trọng tài đã không cắt còi, nếu không đội chủ nhà có thể sẽ phải nhận thêm một bàn thua.

Về những phút cuối, hàng tiền vệ của đội khách tiếp tục được làm mới bằng sự xuất hiện của Valencia. Nhưng thay vì dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng, MU chủ động chơi chậm lại nhằm duy trì lợi thế mong manh.

Ngược lại, đội chủ nhà thi đấu rất quyết tâm với mục đích tìm kiếm bàn gỡ. Phút thứ 78, Defoe đã suýt làm được điều đó, nếu anh nhanh chân hơn Rio Ferdinand trong pha dứt điểm. Không lâu sau đó, chân sút này còn bất lực trước khả năng bắt bóng của De Gea.

Nhưng Defoe không phải quá tiếc nuối, bởi vào phút bù giờ thứ ba, trong một pha lộn xộn trước khung gỗ MU, Dempsey đã nhanh chân sút tung lưới De Gea, đem về bàn thắng gỡ hòa quý như vàng cho đội chủ nhà.

Chỉ giành được 1 điểm, MU đã không thể phục hận Tottenham. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa MU và Man City giờ chỉ còn là 5 điểm.

Đội hình thi đấu:

Tottenham: Lloris, Walker, Dawson, Caulker, Naughton, Parker, Dembele, Bale, Lennon, Dempsey, Defoe.

MU: De Gea, Rafael, Vidic, Ferdinand, Evra, Carrick, Jones, Cleverley, Kagawa, Van Persie, Welbeck.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/bong-da/man-united-mat-diem-phut-bu-gio/100092.bld