Man United: Còn đâu bóng dáng nhà vô địch?

(VTC News) -Manchester United đã hành quân tới sân Emirates của Arsenal với một đội hình đã giành được tổng cộng tới 30 chức vô địch Premier League.

Trong đội hình xuất phát của Quỷ đỏ ở trận đấu gặp với Arsenal đêm qua, có bốn ngôi sao đã giành được 5 danh hiệu vô địch nước Anh, đó là Nemanja Vidic, Patrice Evra, Michael Carrick và Wayne Rooney. Thậm chí, ngay cả Rafael cũng đã có cho riêng mình 3 chức vô địch giải đấu này, cho dù anh mới chỉ 24 tuổi.

Trước trận đấu, HLV trưởng David Moyes phát biểu: "Phòng thay đồ của chúng tôi tràn ngập không khí của những kẻ chiến thắng. Sự nghiệp của họ đầy rẫy những vinh quang, những danh hiệu vô địch và chưa có dấu hiệu nào cho thấy rằng họ muốn dừng lại".

Quả thật, ở mọi vị trí trên sân của Man United, người ta đều thấy được bóng dáng của những nhà vô địch. Ngoại trừ hai tân binh là Fellaini và Mata, hầu như tất cả các cầu thủ còn lại đều đã ít nhất một lần được nếm trải cảm giác ngự trị trên ngôi vị đỉnh cao của xứ sương mù.

Tuy nhiên, màn trình diễn nhạt nhòa của các ngôi sao Quỷ đỏ trước Arsenal đã đặt ra một câu hỏi: "Còn đâu dáng dấp của những nhà vô địch trong cách chơi của Man United"?

Bước vào trận đấu với khoảng cách 9 điểm ít hơn đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 4 là Liverpool, nhưng thay vì thi đấu với quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đối thủ mà mình đã giành chiến chiến thắng 7/10 trận gần nhất, Man United lại tỏ ra dè dặt, cầu toàn và không hề giấu diếm tư tưởng cầu hòa.

Trên hàng công, trong khi Van Persie rỏ ra rất hời hợt trước khung thành đối thủ và liên tục bỏ lỡ những cơ hội mười mươi thì Rooney, Carrick hay Valencia đều cho thấy sự thiếu quyết tâm trong mỗi đường lên bóng.

Thậm chí, thay vì tận dụng pha tấn công ở những phút bù giờ nhằm tìm kiếm bàn thắng, các cầu thủ của Man United đã chọn giải pháp...câu giờ bằng cách đưa bóng về lại phần sân nhà.

Nói cách khác, dưới thời David Moyes, Man United đã thể hiện một thái độ thi đấu khác hẳn so với khi họ còn được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson. Thay vì cho thấy bản lĩnh và tư thế của những nhà vô địch, Man United hiện tại luôn là một đội bóng vô hồn, thiếu bản sắc và thiếu đi hoàn toàn khát khao của những kẻ đi chinh phục.

Trước khi nghỉ hưu, Sir Alex đã nắm lấy Micro và kêu gọi người hâm mộ Quỷ đỏ hãy đặt niềm tin và vị thuyền trưởng mới của họ - David Moyes.

Mặc dù vậy, các cổ động viên trung thành của Man United đã chán ngấy với thành tích nghèo nàn của đội bóng ở mùa giải này, kèm theo đó là những lời bao biện quen thuộc của David Moyes, trong khi đúng ra ông phải là người nhận toàn bộ trách nhiệm vì sự đi xuống của đội bóng.

Trước mắt Man United sẽ là 12 vòng đấu nước rút của Premier League và hy vọng mong manh có được tấm vé dự Champions League mùa sau. Để thực hiện được điều này, họ cần phải tìm lại được khát khao chiến thắng và tâm thức của những nhà vô địch, thứ đã bị "đánh rơi" kể từ khi David Moyes lên nắm quyền.

Nhưng liệu Quỷ đỏ thành Manchester có làm được điều đó hay không? Câu trả lời sẽ đến sau kỳ nghỉ ít ngày tới ở Dubai, nơi HLV David Moyes cùng các trợ lý của mình sẽ có nhiều điều để nói với nhau trước khi bước vào những trận đấu mang tính chất sống còn tại Champions League.

Giả Hủ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/the-thao/man-united-con-dau-bong-dang-nha-vo-dich-578397.html