Màn thể hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới gây tranh cãi, ba điểm trừ lớn giống hệt Lộc Hàm

Là một tiểu hoa đang nổi tiếng trong làng giải trí Hoa Ngữ, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn nhận được ý kiến đánh giá hai chiều từ phía khán giả.

Người ủng hộ Địch Lệ Nhiệt Ba đương nhiên là fan hâm mộ của cô, là người hâm mộ, đương nhiên họ sẽ luôn ủng hộ thần tượng của mình như là một chân lý của cuộc đời. Tuy nhiên đối với khán giả mà nói, tất cả những vai diễn Địch Lệ Nhiệt Ba đã từng tham gia, chỉ có duy nhất một vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả, đó chính là vai Bạch Phượng Cửu trong Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa.

Một năm trước, Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn không có bất cứ tác phẩm phim ảnh nào. Khi trả lời phỏng vấn, nữ diễn viên từng thẳng thắn tiết lộ: “Đã hơn 8 tháng, tôi không có phim để đóng, nguyên nhân chủ yếu là không có kịch bản hay”.

Đương nhiên, hơn 8 tháng nữ diễn viên không có phim để đóng, không phải thực sự không có phim cho nàng tiểu hoa, mà cô muốn thận trọng trong việc lựa chọn kịch bản. Yêu cầu của khán giả hiện nay ngày càng nâng cao, việc chuyển hình thực sự là con đường duy nhất của tất cả các ngôi sao lưu lượng, nhưng đáng tiếc Địch Lệ Nhiệt Ba lại không thể đạt được ý nguyện.

Bộ phim đầu tiên của Địch Lệ Nhiệt Ba trong năm 2020 là Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư, đây là bộ phim nối tiếp độ hot của Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Tiếp đó, khi Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư chưa kịp “nguội”, Hạnh phúc trong tầm tay do Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính lên sóng duy trì độ hot cho nữ chính.

Hạnh phúc trong tầm tay thực sự là một bộ phim nổi tiếng từ khi chưa phát sóng. Bắt đầu là sự ồn ào tranh giành phiên vị (cách sắp xếp tên diễn viên trước hay sau) của fandom hai nhà, cho đến vụ ồn ào scandal bạo hành vợ cũ của nam chính Hoàng Cảnh Du, có thể nói Hạnh phúc trong tầm tay chiếm trọn ánh mắt của khán giả. Nhưng điều cực kỳ đáng tiếc, đó là sau khi phát sóng, phim không đạt được sự kỳ vọng ban đầu của người xem. Biểu hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim cũng vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi.

Tổng kết những ý kiến đánh giá của khán giả, có thể dễ dàng thấy được 3 điểm trừ lớn trong phim của Địch Lệ Nhiệt Ba như sau:

Thứ 1: Về cách xây dựng nhân vật

Theo cách xây dựng nhân vật trong tác phẩm, vai diễn Chu Phóng của Địch Lệ Nhiệt Ba là một cô giá độc lập tự chủ, lạc quan kiên cường. Nhưng tình tiết phim càng phát triển, khán giả phát hiện Châu Phóng lại là một cô gái ngốc nghếch theo motip phim thần tượng thông thường.

Đối mặt với sự công kích của Lộ Na, Chu Phóng luôn luôn phục tùng mà không biết phản kích như thế nào. Không thể phủ nhận rằng Chu Phóng là cô gái rất lương thiện, nhưng cách xây dựng tính cách này quá xa rời hiện thực cuộc sống và khó được khán giả công nhận.

Những khán giả đã xem các bộ phim trước đây của Địch Lệ Nhiệt Ba như Người tình kim cương, Lý Huệ Trân xinh đẹp, sẽ không khó phát hiện rằng diễn xuất của gà cưng Gia Hành có phần quá trình tự hóa. Cô luôn thể hiện theo trình tự: nheo mắt cười ngốc nghếch, rồi đến bĩu môi, cuối cùng là nũng nịu để diễn tả hầu hết các vai diễn.

Thứ 2: Cái bóng thần tượng quá lớn

Nếu nói cách xây dựng nhân vật không thể trách Địch Lệ Nhiệt Ba thì cái bóng thần tượng của cô nàng lại trở thành một vấn đề rất lớn. Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba được khán giả công nhận, tất cả các tác phẩm của cô cũng lấy sắc đẹp làm chủ đạo, nếu không phải đệ nhất mỹ nữ thì cũng là đệ nhị mỹ nữ.

Trong Hạnh phúc trong tầm tay cũng vậy, Chu Phóng luôn xinh đẹp mọi lúc mọi nơi, dù là nửa đêm cũng phải trang điểm rực rỡ. Một diễn viên trước tiên phải tự thiết lập trật tự logic cho mình thì khán giả mới có thể nhập tâm vào bộ phim. Nhưng mỗi lần Chu Phóng xuất hiện đều xinh đẹp rực rỡ trong lớp trang điểm kỹ càng, điều này thực sự khiến người xem khó mà nhập tâm vào cốt truyện. Nói một cách khác, Chu Phóng chỉ chú trọng đến vẻ đẹp mà quên đi các kiến thức về cuộc sống thường này, đây cũng trở thành một vấn đề lớn khiến vai diễn này bị khán giả chỉ trích.

Thứ 3: Chú trọng kịch bản mà quên mất sự phù hợp của vai diễn

Như ở trên đã nói, Địch Lệ Nhiệt Ba khát khao chuyển hình nên cô vô cùng thận trọng trong việc lựa chọn kịch bản. Kỳ thực Hạnh phúc trong tầm tay là một kịch bản có khá nhiều điểm đáng xem, chỉ là khi chú trọng vào kịch bản này thì Địch Lệ Nhiệt Ba đã quên mất sự phù hợp của vai diễn.

Nhìn lại những vai diễn trước đây của nữ diễn viên, một là Cao Văn trong Người tình kim cương, một là Bạch Phượng Cửu của Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, hai vai diễn này thực tế khá phù hợp với Địch Lệ Nhiệt Ba.

Còn vai Chu Phóng trong phim mới là một nữ cường, một anh hùng trên thương trường. Bề ngoài quá phần xinh đẹp, lại không có bất cứ kinh nghiệm thương trường nào khiến Nhiệt Ba hoàn toàn không nắm được vai diễn này.

Tổng hợp 3 điểm trên, lưu lượng ngôi sao muốn chuyển hình vốn là một việc không hề dễ dàng. Lộc Hàm cũng là một điển hình của việc chuyển hình thất bại. Trước khi công chiếu, Pháo đài Thượng Hải của nam ca sỹ cũng được đông đảo khán giả kỳ vọng. Nhưng kỳ vọng bao nhiêu, thì khi ra mắt, khán giả lại thất vọng bấy nhiêu. Và điều vô cùng trùng hợp, đó là 3 điểm mà Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê cũng chính là 3 điểm lớn tồn tại trong phim của Lộc Hàm.

[FMV] Lộc Hàm x Địch Lệ Nhiệt Ba

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/xine-plus/man-the-hien-cua-dich-le-nhiet-ba-trong-phim-moi-gay-tranh-cai-7577721.html