Man City dạo bước vào tứ kết Cúp C1: Lời khiêu chiến Liverpool!

Nhà ĐKVĐ Man City vào tứ kết Cúp C1 mà không gặp trở ngại nào, đầy tự tin hướng tới cuộc chiến với Liverpool vào cuối tuần.

Man City sớm nắm chắc suất vào tứ kết Champions League từ trận lượt đi vòng 1/8 trên sân Parken, với màn trình diễn bóng đá tuyệt vời ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch.

Trong ngày hai đội gặp lại ở Etihad, đối thủ Copenhagen sớm ký hiệp định... đình chiến khiến trận lượt về như trở thành thủ tục.

Alvarez góp công vào 2 bàn thắng của Man City trong 9 phút đầu

Copenhagen hiểu rằng họ không thể ngược dòng khi đến thành phố Manchester. Sau khi thua 3 trong 5 trận gần nhất tại giải VĐQG Đan Mạch và mất ngôi đầu bảng, HLV Jacop Neestrup cho các cầu thủ được thả lỏng.

Về phần mình, Pep Guardiola cũng xem trận đấu như khoảng thời gian ngắn thư giãn trước cam go. Sắp tới Man City phải đối mặt với những thách thức lớn từ Premier League đến FA Cup.

Sức mạnh của Man City sớm được chứng thực sau chưa đầy 10 phút, với các bàn thắng liên tiếp của Akanji (5') và Julian Alvarez (9'). Cả 2 đều xuất phát từ những quả phạt góc mà cầu thủ người Argentina thực hiện.

Riêng bàn thứ 2, được Alvarez dứt điểm sau khi Rodri đánh đầu chạm xà ngang và hậu vệ Copenhagen phá ra khỏi vòng cấm, có phần may mắn khi thủ môn Grabara để bóng tuột khỏi tay.

Mặc dù Elyounoussi bất ngờ rút ngắn tỷ số cho đội khách sau nửa tiếng đồng hồ, nhưng Erling Haaland thể hiện phong độ cao giai đoạn gần đây bằng việc duy trì cách biệt 2 bàn trong thời gian bù giờ của hiệp 1.

Haaland khống chế đường chuyền dài của Rodri giữa các hậu vệ đội khách, xử lý rất khéo trong phạm vi không gian hẹp rồi bình tĩnh dứt điểm vào góc gần.

Haaland ghi bàn đẹp mắt

Đó là bản sao 1 trong 2 bàn thắng mà Kylian Mbappe ghi trên sân Anoeta của Sociedad chỉ một ngày trước đó, đưa PSG vào tứ kết. Giữa họ đang không ngừng cạnh tranh để trở thành trung phong hay nhất thế giới.

Sẵn sàng đấu Liverpool

Trận lượt về vòng 1/8 Champions League được định đoạt ngay trong hiệp đầu, với chiến thắng chung cuộc 6-2 cho Man City.

Hiệp 2 hoàn toàn là những bước dạo chơi của đội chủ nhà, để giữ nền tảng thể lực tốt nhất và cho phép các cầu thủ trẻ được học hỏi kinh nghiệm.

Sau giai đoạn khó khăn hồi đầu mùa, vì "no" danh hiệu cùng một vài thử nghiệm, đội bóng của Pep Guardiola đang trở lại với thời điểm đẹp nhất.

Người hâm mộ Man City đang mơ đến cú ăn 3 lần thứ 2 liên tiếp, kỳ tích chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá thế giới.

Pep Guardiola cũng muốn điều đó, dù thừa nhận rất khó để hoàn thành mục tiêu. Ông cố gắng giải quyết từng bước một cho đến cuối mùa giải.

Man City sẵn sàng đấu Liverpool

Cuối tuần này là một trong những bước then chốt của chặng nước rút. Chuyến làm khách đến sân Anfield của Liverpool (22h45 ngày 10/3) được ví là trận đấu có giá trị bằng một nửa danh hiệu Premier League.

Đội chiến thắng sẽ nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Liverpool hiện chỉ hơn Man City vỏn vẹn 1 điểm, trong khi Arsenal cũng bám sát phía sau.

Để chuẩn bị cho đại chiến bên sông Mersey, Pep Guardioal đã cất những đôi chân của Bernardo Silva, De Bruyne, John Stones, Walker, Foden trong trận đấu với Copenhagen.

Ngoài ra, Rodri - người có ảnh hưởng lớn trong trận thắng 3-1 vừa qua - cũng không trở lại sân sau giờ nghỉ.

Man City có chiến thắng thứ 5 liên tiếp trong chuỗi 20 trận bất bại (18 thắng, hòa 2). Các học trò của Guardiola đầy phấn khích hướng đến tham vọng chinh phục Anfield, nơi họ không thắng kể từ 2021.

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/man-city-vao-tu-ket-cup-c1-loi-tuyen-chien-liverpool-2256947.html