Man City 5-3 Chelsea: Đẹp mà không đẹp

Juan Mata đã ghi bàn tuyệt đẹp nhưng kết quả cuối cùng của trận giao hữu với Man City cũng như lời tạm biệt của các cầu thủ Chelsea với ông thày Benitez... không “đẹp’ chút nào.

Phút 81 của trận giao hữu ở New York, khi tỉ số đang là 4-2 nghiêng về Man City, Chelsea đã được hưởng một quả sút phạt bên ngoài vòng cấm.

Rất quyết đoán và khéo léo, Juan Mata đã sút tung lưới Chelsea trước sự trầm trồ tán dương của hàng chục nghìn khán giả có mặt trên sân.

Ba phút sau bàn thắng đẹp mắt của Juan Mata, Edin Dzeko đã ghi bàn ấn định chiến thắng 5-3 cho Man City trước Chelsea ở trận giao hữu rạng sáng nay trên đất Mỹ.

Trước Edin Dzeko, Samir Nasri đã tỏa sáng với 1 cú đúp; James Milner và Gareth Barry cũng đã để lại dấu ấn khi mỗi người lập công 1 lần. Bên kia chiến tuyến, trước bàn thắng của Mata, Ramires đã rực sáng với 2 lần chọc thủng lưới đối phương. Tuy nhiên nỗ lực của tiền vệ Brazil không giúp đội hình toàn cầu thủ dự bị của nhà vô địch Europa League tránh khỏi thất bại 3-5 trước đội bóng đồng hương.

Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Chelsea trước Man City trong loạt trận giao hữu trên đất Mỹ. Trước đó đội chủ sân Stamford Bridge đã gục ngã 3-4 trước Man Xanh.

Vậy là Chelsea đã có 2 lời tạm biệt chẳng đẹp mắt chút nào với ông thày Rafa Benitez, người vừa kí HĐ dẫn dắt Napoli từ mùa tới.

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/man-city-5-3-chelsea-%c4%90%e1%ba%b9p-m%c3%a0-kh%c3%b4ng-%c4%91%e1%ba%b9p-_art_123774.aspx