Man City 3-1 West Brom: Đã nhìn thấy vé Champions League

Dễ dàng đánh bại West Brom 3-1 trên sân nhà nhờ sự tỏa sáng của Gabriel Jesus và Kevin de Bruyne, Man City gần như nắm chắc tấm vé dự Champions League mùa tới khi họ thầy trò Pep Guardiola chỉ còn cách Top 4 Premier League đúng 1 điểm.

Bước vào trận đấu bù gặp đội bóng không còn động lực thi đấu West Brom, Man City với quyết tâm giành chiến thắng để duy trì khoảng cách ít nhất 3 điểm so với Arsenal, thậm chí mục tiêu của thầy trò Pep Guardiola là chiếm vị trí thứ 3 của Liverpool để nắm quyền tự quyết ở vòng đấu hạ màn vào Chủ nhật tuần này. Kết quả, sau 90 phút tại Etihad, Man xanh đã hoàn thành mục tiêu.

Với quyết tâm đánh nhanh diệt gọn đối thủ, HLV Pep Guardiola đã tung ra sân đội hình mạnh nhất với cặp tiền đạo Gabriel Jesus và Sergio Aguero, phía dưới là sự hỗ trợ của bộ 3 De Bruyne, David Silva và Sane. Trong khi đó, HLV Tony Pulis vẫn sử dụng những cầu thủ tốt nhất của mình trong đội hình xuất phát.

Lợi thế sân nhà cùng quyết tâm lớn hơn hẳn, Man City đã dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, trong những phút đầu, lối chơi của Man "xanh" lại không có nhiều đột biến. Vì vậy, họ không tạo ra cơ hội đáng kể.

Thế nhưng, trong tình huống nguy hiểm đầu tiên, Man City đã có bàn mở tỷ số. Phút 27, sau hàng loạt pha phối hợp ăn ý, De Bruyne căng ngang để Gabriel Jesus dễ dàng đệm bóng vào lưới West Brom.

Bàn thắng này giúp Man City càng hưng phấn hơn. Chỉ đúng 2 phút sau, họ đã chọc thủng lưới West Brom lần thứ 2. Vẫn tiếp tục là hàng loạt pha phối hợp một chạm an ý của các cầu thủ Man City, trước khi Gabriel Jesus nhả bóng lại cho De Bruyne dứt điểm tung lưới thủ thành Foster từ ngoài vòng cấm.

Dù bị thủng lưới 2 bàn nhưng West Brom chẳng cho thấy quyết tâm vùng lên. Vì vậy, không ngạc nhiên khi CLB này tiếp tục thủng lưới thêm bàn thứ 3.

Phút 57, pha phối hợp 1-2 giữa Yaya Toure và Aguero đã loại bỏ toàn bộ hoàn toàn hàng thủ West Brom. Trong tư thế đối mặt với thủ môn, Yaya Toure đã dễ dàng ghi danh lên bảng tỷ số.

Trong những phút còn lại, Man City vẫn miệt mài tấn công nhưng họ không thể tận dụng cơ hội. Trái lại, West Brom đã có bàn thắng danh dự ở phút 87 do công của Robson-Kanu. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về Man City.

Như vậy, Man City đã tạm thời leo lên vị trí thứ 3 với 75 điểm sau 37 trận, hơn Liverpool 2 điểm và Arsenal 3 điểm trước vòng đấu cuối cùng. Chỉ cần giành chiến thắng trước Watford ở lượt đấu cuối cùng, thày trò Pep Guardiola sẽ giành vị trí thứ 3, đồng nghĩa với suất trực tiếp tham dự vòng bảng Champions League.

Đội hình thi đấu:

Man City: Caballero 6, Fernandinho 6, Kompany 7, Otamendi 7, Kolarov 6, Yaya Toure 8, De Bruyne 7, Silva 6, Sane 7, Aguero 6, Gabriel Jesus 7.
Thay người: Zabaleta 7, Stones 6, Fernando 6.

West Brom: Foster 7; Nyom 7, Dawson 7, Evans 6, M Wilson 6; Livermore 6, Yacob 6, Fletcher 7, Brunt 6, Chadli 6; Rondon 6.
Thay người: McClean 6, Morrison 6, Robson-Kanu 7.

Châu Phong

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/man-city-31-west-brom-da-nhin-thay-ve-champions-league-171-240940.html