Mãi... chưa được yêu

Hà Nội T&T đã trở thành tân vương của bóng đá Việt Nam sau một hành trình lội ngược dòng đầy ngoạn mục ở mùa giải năm nay. Chứng kiến sự lên ngôi của Hà Nội T&T, những ai yêu mến thì trầm trồ thán phục nhưng cũng không ít người buông lời dèm pha. Điều đáng nói hơn, dù sở hữu những ngôi sao, sở hữu lối chơi quyến rũ cùng thành tích thì năm nào không vô địch cũng á quân. Nhưng đến lúc này, Hà Nội T&T vẫn chưa chiếm được trọn vẹn tình yêu của số đông người hâm mộ (NHM) bóng đá thủ đô.

Vô địch đầy ấn tượng…

Hà Nội T&T đã có chức vô địch V-League thứ 3 của mình trong dịp kỷ niệm năm thứ 10 thành lập. Kể từ ngày lên chơi ở V-League các đây 7 năm, Hà Nội T&T đã 3 lần vô địch, 4 lần về nhì. 7 năm không nhất thì nhì, một thành tích cực kỳ ấn tượng và khiến nhiều đội bóng khác phải khâm phục. Nó càng ấn tượng hơn khi mùa giải năm nay họ “chấp” các đối thủ khác tới 5 vòng đấu đầu tiên (5 trận chỉ có 1 điểm và đứng bét bảng) để cuối cùng lại là người nở nụ cười chiến thắng. Một cuộc lội ngược dòng không tưởng và khó có thể lặp lại trong tương lai gần.

Chức vô địch này của Hà Nội T&T đã một lần nữa chứng minh sự ổn định đến không tưởng của họ trong suốt thời gian bắt đầu ghi tên trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Dù mùa giải này, nhiều tên tuổi vốn là trụ cột đã rời đội nhưng không hề có sự bổ xung nội binh nào cho HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng trong suốt cả mùa giải. Vậy mà với những nhân tố trẻ, những ngôi sao nội và những ngoại binh xuất sắc vẫn đã giúp họ âm thầm duy trì một chuỗi thành tích ấn tượng để đăng quang. Hàng công sắc, hàng tiền vệ đẳng cấp cùng một hàng thủ chắc chắn trong suốt mùa giải cùng lối chơi ổn định chính là nguyên nhân hàng đầu để trở thành nhà vô địch và Hà Nội T&T có đủ yếu tố đó.

Hà Nội T&T vô địch đã khiến nhiều người, nhiều đội bóng không vui. Tất cả chỉ bởi nghi ngờ họ được dồn để có thể “vô địch đúng quy trình”, vô địch đúng lịch trình 3 năm một lần và nhất là trong năm kỷ niệm năm thứ 10 thành lập của mình? Những lời nghi ngờ, dèm pha, ganh ghét đội bóng thủ đô vô địch nhờ “dàn xếp”, nhờ “dồn điểm” đã được tung ra với thái độ khinh ghét.

Thế nhưng, nó không thể chối bỏ sự thực là họ vô địch theo cách rất riêng của mình. Khởi đầu thất vọng, thay tướng giữa dòng; đội hình có đến phân nửa là những cầu thủ trẻ lần đầu được ra sân nắm những vị trí chính ở V-League. Họ đã cho thấy mình khác một FLC Thanh Hóa tung tiền mua sao nhưng thi đấu lết bết. Nó cũng khác hẳn một HAGL dùng nhiều cầu thủ trẻ nhưng cuối mùa cũng chỉ tìm được niềm vui đã trụ hạng an toàn… Với sự đầu tư lớp lang, bài bản trong đào tạo trẻ, thành quả vô địch của HN.T&T mùa này được gặt hái từ chính quả ngọt do họ đào tạo.

Xuất sắc là vậy, bản lĩnh là vậy thế nhưng thực sự để chinh phục được CĐV Hà Nội vẫn là điều khó khăn với Hà Nội T&T đến lúc này. Hình ảnh Hà Nội T&T vô địch với chỉ vẻn vẹn vài nghìn CĐV ăn mùng cùng họ trên sân Hàng Đẫy. Nó trái ngược hoàn toàn với ngôi vị á quân của Hải Phòng được hàng vạn người dân thành phố Cảng tung hô, tràn xuống ăn mừng như thể họ mới chính là những nhà vô địch. Bầu Hiển từng nói rằng, ông sẵn sàng hy sinh tất cả danh hiệu để có được lực lượng CĐV cuồng nhiệt và đông đảo như Hải Phòng và câu nói này đến bây giờ vẫn là điều khát khao mà ông chưa thể làm được với khán giả thủ đô.

Cầu thủ Thành Lương của CLB Hà Nội T&T.

… Vẫn chưa được yêu

Một đội bóng có thành tích; có sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp; có lối chơi quyến rũ bậc nhất nhì ở V-League; có những ngôi sao của tuyển quốc gia như Thành Lương, Văn Quyết trong đội hình; có lứa trẻ vô địch nhiều lứa U; có bộ phận làm truyền thông, hình ảnh, sự kiện, quan hệ công chúng chu đáo. Đầu tư hình ảnh từ cái nhỏ nhất như đầu tư cho mỗi cầu thủ một bộ đồ hiệu với giá bằng tiền mua cả bộ đồ thi đấu cho nguyên cả đội khác... quá nhiều điểm mạnh để họ lẽ ra phải là đội bóng được yêu thích nơi đất kinh kỳ.

Ấy vậy mà dù đã tìm mọi cách, cống hiến hết mình nhưng họ vẫn chưa thể chinh phục được tình yêu nơi NHM thủ đô nói riêng và NHM cả nước nói chung. Không hiểu sao họ chưa được số đông cổ động viên thủ đô yêu mến thực sự. Nói đúng hơn, sau nhiều năm miệt mài chinh phục khán giả thủ đô thì lúc này họ cũng đã có một lượng CĐV nhất định rồi. Dù còn ít lúc đầu nhưng giờ cũng đã khá hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong mắt người hâm mộ ở các địa phương khác cũng như của giới truyền thông thì lượng CĐV đó chưa thấm là bao, chưa xứng tầm với đẳng cấp, nỗ lực, danh tiếng họ đang tạo ra và đặc biệt hay bị lôi ra dè bỉu... mỗi khi so sánh với lực lượng CĐV khác.

Có phải người Hà Nội quá khắt khe, quá khó tính, chung tình, hay hoài cổ… để không thể mở lòng với Hà Nội T&T? Câu hỏi này đã được đặt ra với rất nhiều người, nhiều nhà chuyên môn cũng như phần lớn NHM nhưng vẫn chưa có được câu trả lời chính xác.

Người Hà Nội vốn nổi tiếng bởi sự kỹ tính, sự tinh tế, sự kín đáo, trọng danh dự và biết thưởng thức của mình nên sẽ khó để họ có thể thay đổi tình yêu của mình vốn được dành cho Thể Công và CAHN trước đây. Hà Nội T&T vẫn chưa được yêu nơi đất thủ đô? Câu hỏi này thực sự khó có thể tìm ra lời giải đáp bởi có khi rất đông chính người Hà Nội lúc này cũng chưa biết chắc chắn mình muốn gì ở đại diện của thủ đô.

Nhưng có một điều chắc chắn, người Hà Nội chưa thể toàn tâm, toàn ý yêu Hà Nội T&T và để đội bóng này có được tình yêu trọn vẹn khi đội bóng vẫn để họ lăn tăn câu hỏi về một thứ bóng đá sạch, không tình nghĩa. Họ chưa tin và để có thể yêu khi những dư luận vẫn hàng ngày chỉ trích 1 ông bầu có sức ảnh hưởng tới 4 đội bóng như bầu Hiển. Với không ít người thì họ cho rằng Hà Nội T&T là đội bóng của riêng bầu Hiển chứ không phải là đội bóng đại diện cho Hà Nội. Họ chẳng muốn thấy một ông bầu sẵn sàng xuống sân rút cả đống tiền thưởng cho các cầu thủ không chỉ riêng của Hà Nội T&T mà còn cả SHB. Đà Nẵng, QNK. Quảng Nam hay Sài Gòn. Với họ, những hành động như vậy càng cho thấy nó là đội bóng của riêng một ông bầu chứ chẳng phải của khán giả Hà Nội nên để có được tình yêu e là khó.

Cùng với đó, tính minh bạch cũng là điều họ đang mong chờ sẽ có câu trả lời chính xác. Bầu Hiển chẳng vi phạm điều luật nào của VFF, VPF trong việc sở hữu đội bóng và đã được thanh tra Bộ VH-TT & DL chỉ ra. Nhưng tất thảy đều cho rằng nội tình của Hà Nội T&T, QNK. Quảng Nam, SHB. Đà Nẵng và Sài Gòn đều chẳng hề dám trái ý ông này. Với nhiều người, việc bầu Hiển thông qua các công ty con tài trợ cho 5 đội bóng, gần bằng nửa số đội ở V-League. Như vậy, ai còn đấu lại các đội bóng mà ông ấy tài trợ, có ảnh hưởng nữa. Vấn đề là ai cũng thấy, nhưng bất lực vì bằng chứng ở đâu để nói ông ấy là ông chủ của 5 đội bóng?

Đã rất nhiều lần người viết nói chuyện với những cầu thủ của cả Hà Nội T&T, SHB. Đà Nẵng hay QNK. Quảng Nam trước mỗi cuộc đối đầu giữa họ. Tất thảy đều khẳng định họ ra sân thi đấu không có sự nhân nhượng, không có tình cảm trên sân. Họ đá vì nồi cơm của chính họ, họ đá vì sự nghiệp của mình chứ chẳng ai có thể bảo họ phải đá thế này hay thế khác. Tiền vệ ngôi sao Thành Lương đã chia sẻ thẳng thắn “Bọn em càng gặp nhau càng đá máu hơn bởi ai cũng muốn chứng tỏ mình cũng như dẹp những lời dị nghị. Bọn em đá vì chính mình bởi nếu chiến thắng sẽ được thưởng còn hòa hay thua thì chả có gì. Nhiều người dị nghị nhưng chúng em có chuyên môn nên vào trận mà ai đá thế nào phát hiện ra ngay. Em khẳng định một điều chẳng có lãnh đạo hay ai có thể chỉ đạo bọn em phải đá thế này hay thế kia, phải đá nương chân hay nói thẳng ra là đá tình nghĩa trước trận. Bởi nếu chỉ một lần nói điều đó thì họ làm sao có thể có được sự tôn trọng nơi bọn em trong những tháng ngày còn lại…”.

Dù ràng đó hoàn toàn là sự thật nhưng bóng đá Việt vốn chẳng khá nổi vì tình cảnh một mất, mười ngờ nay càng khó để họ dễ dàng tin để trao gửi tình yêu của mình vào một đội bóng. Đây cũng là một kết quả buồn đến từ một V-League quá nghiệp dư dù cố khoác cái áo chuyên nghiệp 16 năm qua.

Chinh phục tình yêu nơi khán giả thủ đô vẫn sẽ là con đường để Hà Nội T&T hướng tới. Với các cầu thủ Hà Nội T&T thì dù chỉ có một CĐV tới sân xem họ thi đấu thì họ vẫn chiến đấu hết mình. Họ tin, nếu vẫn cứ hết mình, chơi bằng lối chơi quyến rũ, chân thật, sòng phẳng và tiếp tục có được những danh hiệu thì khán giả sẽ không bỏ rơi họ.

Khánh Vy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/mai-chua-duoc-yeu/126067