Mái ấm An Lạc của những em bé bị bỏ rơi

Hơn 11 năm qua, mái ấm An Lạc nằm trong khuôn viên chùa Pháp Tánh, ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã trở thành mái nhà của hơn 50 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa. Đến đây, các bé được các sư cô yêu thương, chăm sóc như người thân của mình.

Ngôi chùa Pháp Tánh nằm khuất trong con ngõ nhỏ nhưng lại được nhiều người biết đến, bởi lẽ hơn 11 năm qua, nơi đây đang nuôi dưỡng 53 trẻ em mồ côi, gồm 52 trẻ chính thức và 01 trẻ được giao chăm sóc tạm thời. Được biết, đứa trẻ đầu tiên được nhận nuôi vào năm 2012.

Tiếng lành đồn xa, càng lúc càng có nhiều trẻ bị bỏ rơi được mang đến mái ấm An Lạc để nuôi dưỡng. Đồng hành cùng mái ấm từ những ngày đầu nhận nuôi trẻ, bà Lũy - một người độc thân đã dành nhiều thời gian, vật chất và tinh thần để hỗ trợ, nuôi dưỡng chăm sóc các bé.

Đến với mái ấm An Lạc, các bé được nuôi dưỡng, được đặt tên, làm giấy khai sinh. Một điều đặc biệt, dù trai hay gái, các bé được trụ trì và các sư cô chọn chữ “An” làm tên lót. Đó là An Lạc, An Cửu, An Liên, An Phương,…với ước muốn cuộc sống sau này của các bé sẽ an yên, hạnh phúc.

Nhờ duyên lành, một số phật tử gần chùa vẫn hay đến phụ giúp các sư chăm sóc cho các bé mỗi ngày. Buổi tối, nhà chùa phải thuê thêm một số cô giữ trẻ đến ngủ và chăm cùng vì các bé sơ sinh hay ốm vặt, thức đêm,…cần người theo dõi cẩn thận.

ải vui lây niềm vui đó. Mong rằng với những tình cảm ấm áp củanhững sư cô và những tấm lòng thiện nguyện của các cô chú, anh chị sẽ giúp các em có thể phát triển trọn vẹn và sớm trở thành những con người có ích cho xã hội sau này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Mỹ Tho Phạm Tiến

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/mai-am-an-lac-cua-nhung-em-be-bi-bo-roi