Mặc áo dài chụp ảnh khắp 27 quốc gia

Hoàng Tùng - Quỳnh Nguyễn đã thực hiện 64 bộ ảnh áo dài tại 27 quốc gia, trong đó có nhiều địa hình khó như trại nền Everest và đỉnh Gokyo Ri (Himalaya).

Quỳnh Nguyễn mặc áo dài, chụp ảnh tại đỉnh Gokyo Ri cao 5.483 m thuộc dãy Himalaya, Nepal.

Hoàng Tùng (40 tuổi, Hà Nội) và vợ - Quỳnh Nguyễn (34 tuổi, Hòa Bình) - quen biết nhờ một người bạn giới thiệu. Ban đầu, cả hai dường như không có điểm chung về nhiếp ảnh. Khi ấy, Tùng thích chụp ảnh phong cảnh, đường phố, trong khi Quỳnh lại là người mẫu ảnh.

Dẫu vậy, cặp đôi lại ăn ý với nhau trong quá trình thực hiện các bộ ảnh quảng bá áo dài. Trước năm 2018, họ cùng nhau cho ra đời 6 bộ ảnh chụp áo dài một số nước châu Á.

Theo Hoàng Tùng, những bộ ảnh khi đó chỉ mang tính chất "check-in" đơn thuần, không nhấn mạnh yếu tố nhiếp ảnh. Việc lựa chọn áo dài cũng theo xu hướng từng năm.

Đến năm 2018, cặp vợ chồng mới quyết định nghiêm túc thực hiện “Áo dài 100” - dự án chụp áo dài tại 100 điểm đến khắp thế giới - nhằm thể hiện tình yêu với áo dài.

100 điểm đến

Bộ ảnh đầu tiên thuộc dự án được thực hiện tại Vương cung Thánh đường St.Peter ở Vatican vào tháng 5/2018.

Hai bộ ảnh áo dài tại Ama Dablam, Nepal - ngọn núi linh thiêng với người Sherpa tại Himalaya (ảnh một) và hồ muối Salar de Uyuni, Bolivia (ảnh hai).

Khi được hỏi về tiêu chí lựa chọn áo dài cho từng điểm đến, Hoàng Tùng cho biết ban đầu, vợ chồng anh chỉ chọn áo dài đỏ xuyên suốt hành trình. Song, sau một năm thực hiện, đặc biệt là sau thời gian tạm ngừng du lịch 2 năm do Covid-19, cặp đôi nhận thấy bộ ảnh gặp nhiều bất cập nếu chỉ lựa chọn một màu áo dài. Do vậy, cả hai đã bổ sung thêm nhiều mẫu áo dài nhằm tăng tính phong phú.

Họ lựa chọn màu sắc, chất vải, dáng áo dài tùy thuộc vào văn hóa tại điểm đến.

"Chẳng hạn, tại các điểm di tích tôn giáo khắt khe, vải không được mỏng, không xuyên thấu dưới ánh nắng. Tại các địa điểm có văn hóa phương Đông, có thể lựa chọn họa tiết hoa sen, chất liệu lụa kèm phụ kiện là mấn, quạt hay nón… Còn tại các nền văn hóa khác, chúng tôi ưu tiên chọn bộ áo dài đơn giản hơn, màu đơn sắc, phù hợp nhiệt độ khắt nghiệt", Tùng cho hay.

Tâm đắc

Nhớ lại hơn một nửa hành trình đã qua, điểm đến thứ 54, 55 - hành trình mang áo dài chinh phục trại nền Everest (Everest base camp – EBC) ở độ cao 5.364 m và đỉnh núi Gokyo Ri với độ cao 5.483 m thuộc dãy Himalaya (Nepal) - là kỷ niệm in sâu trong ký ức của Tùng và Quỳnh trong năm 2023.

Để thực hiện 2 bộ ảnh, cặp đôi phải trekking 150 km với độ cao tăng dần từ 2.800 m đến 5.500 m trên dãy Himalaya. Bộ ảnh thứ 54 thực hiện trong nhiệt độ âm 10 độ C. Ở bộ thứ 55, cả hai chọn đỉnh núi Gokyo Ri - nơi có tầm nhìn bao quát nhất, nhìn ra đỉnh Everest.

Đúng 3h sáng, tuyết phủ, sương giá, Tùng và Quỳnh leo núi liên tục 4 giờ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ khoảng âm 15 độ C để lên đến Gokyo Ri.

4 bộ ảnh được vợ chồng Tùng và Quỳnh thực hiện vào năm 2022 lần lượt tại tác phẩm phản chiến của Banksy (Bethlehem, Palestine), di tích The Treasury (thành cổ Petra, Jordan, Trung Đông), di tích Machu Picchu (Peru), nhà thờ Phục Sinh/ Mộ thánh (Jerusalem, Israel). Trong đó, điểm 2,3 là hai trong số bảy kỳ quan thế giới mới do tổ chức New 7 Wonders Foundation có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố vào năm 2007.

Ngoài ra, Tùng chia sẻ thêm Salar de Uyuni (thuộc nước Bolivia, Nam Mỹ), thủ đô Jerusalem (Israel), thành phố Bethlehem (Palestine) là 3 địa danh được cả hai ưu ái chụp hai bộ ảnh nhờ tính đặc trưng về tôn giáo, văn hóa, xã hội và hình thái tự nhiên.

Salar de Uyuni là bãi muối lớn nhất thế giới. Theo Tùng, cánh đồng muối này có 2 hình thái thiên nhiên khác biệt hoàn toàn. Vào mùa mưa, toàn bộ cánh đồng trở thành tấm gương khổng lồ rộng 120.000 km2, phản chiếu bầu trời. Vào mùa khô, Salar de Uyuni trở thành một sa mạc muối trắng tinh được bao bọc bởi hòn đảo Incahuasi - nơi tồn tại những cây xương rồng có tuổi đời lâu nhất, lên tới 1.200 năm.

"Thật may mắn khi chúng tôi đến vào thời điểm giao mùa, có thể chứng kiến cả hai hình thái thiên nhiên kỳ vĩ đó", Tùng chia sẻ.

Còn tại thành phố Bethlehem, lấy cảm hứng từ những bức graffiti (vẽ tranh trên tường) mang thông điệp phản đối chiến tranh trên đường phố, cả hai chọn áo dài trắng, tượng trưng cho hòa bình.

Lỡ hẹn với Hà Nội

Sau 5 năm thực hiện, “Áo dài 100” đã đạt tới mốc 64/100 bộ ảnh tại 27 quốc gia. Tùng và Quỳnh đặt Hà Nội là nơi đầu tiên trong danh sách điểm đến. Tuy nhiên, gần 1.825 ngày trôi qua, vị trí này vẫn bỏ trống.

Quỳnh Nguyễn chọn áo dài tím khi "check-in" tại thánh đường Dome of the Rock (Jerusalem, Israel).

Chia sẻ với Tri thức - Znews, Tùng cho biết cả hai vẫn chưa dám thực hiện bộ ảnh tại Hà Nội ngay.

"Hà Nội là nơi tôi sinh ra và lớn lên, cũng là nơi rất nhiều bối cảnh đẹp mà các nhiếp ảnh gia khác đã khai thác với áo dài. Đối với vợ chồng tôi, điều này là một trở ngại. Chúng tôi lo rằng bộ ảnh sẽ đi theo lối mòn, không thể hiện được những nét đặc trưng nhất, đẹp nhất và độc đáo tại nơi mình đang sinh sống. Bởi vậy, tôi để dành Hà Nội số thứ tự đầu tiên nhưng thực hiện cuối cùng - một vị trí đặc biệt quan trọng. Bộ ảnh sẽ chỉ được thực hiện khi có sự chuẩn bị kỹ càng nhất có thể", Tùng nói.

Tường Vi

Ảnh: Hoàng Tùng

Nguồn Znews: https://znews.vn/mac-ao-dai-chup-anh-khap-27-quoc-gia-post1460011.html