'Ma men' dẫn lối, lĩnh 30 tháng tù giam

Sau khi uống rượu dẫn đến mất khả năng kiểm soát, Nguyễn Thế Cường đã đến gây rối ở trụ sở UBND xã Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) và phải nhận bản án 30 tháng tù giam.

Sáng 10/4, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc tổ chức phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Thế Cường về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 17/11/2023, Nguyễn Thế Cường sau khi uống rượu ở nhà dẫn đến bị mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi đã đến gây rối ở trụ sở UBND xã Thượng Lộc (Can Lộc).

Cường cho rằng, nguyên nhân dẫn đến cái chết trước đó của cha mình (ông N.T.C.) là bị ép phải đi làm CCCD khi đang ốm nên ngã trên đường về. Do đó, Cường đi bộ từ nhà đến trụ sở UBND xã Thượng Lộc với mục đích để tự tử. Khi đến nơi, Cường lấy bát ăn cơm tìm được, đập lấy mảnh vỡ, tự cứa vào cổ tự tử nhưng không được rồi bỏ về.

Khi về nhà, Cường tiếp tục uống rượu. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Cường mang theo 2 con dao cùng di ảnh của ông N.T.C. và ảnh cháu N.H.L (con gái đầu của Cường) tiếp tục đi bộ đến trụ sở UBND xã Thượng Lộc. Tại đây, Cường liên tục cầm dao kề vào cổ mình đòi tự tử. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi được thuyết phục, Cường đồng ý bỏ dao xuống để làm việc với cơ quan công an.

Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 64/KLGĐ ngày 6/02/2024 của Phân viện pháp y tâm thần Bắc miền Trung ghi rõ: Thời điểm trong khi thực hiện hành vi phạm tội ngày 17/11/2023, bị can Nguyễn Thế Cường bị bệnh rối loạn loạn thần do sử dụng rượu (theo phân loại Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 (ICD 10), có mã bệnh là: F10.5). Do đó, Nguyễn Thế Cường mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Nguyễn Thế Cường là đối tượng từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích, đã chấp hành xong án phạt tù nhưng chưa được xóa án tích; 1 tiền sự, bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Căn cứ vào các quy định pháp luật về hình sự, Viện KSND huyện Can Lộc đã truy tố bị can Nguyễn Thế Cường về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa được tổ chức lưu động tại nhà văn hóa thôn Vĩnh Xuân nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật của người dân.

Phiên tòa xét xử Nguyễn Thế Cường được tổ chức lưu động tại nhà văn hóa thôn Vĩnh Xuân (xã Thượng Lộc) với sự tham dự của khá đông người dân địa phương. Ở hàng ghế dự khán, bà Nguyễn Thị Nguyệt – mẹ Cường đứng ngồi không yên, hai tay lau vội hàng nước mắt, ngóng nhìn về phía con trai.

Trái với thái độ hung hãn như trong cáo trạng, Nguyễn Thế Cường luôn giữ thái độ thành khẩn khai báo cũng như ăn năn hối lỗi. Ở tuổi gần 40, Cường chịu cảnh mất cha, mẹ già yếu, vợ cùng 2 con bỏ đi biệt xứ đã lâu. Bất lực trước cuộc sống, bị cáo sa đà vào rượu bia giải sầu.

“Mỗi lần cảm thấy nhớ thương cha, bị cáo lại tìm đến rượu để vơi bớt nỗi buồn. Tuy nhiên, sau mỗi lần sử dụng, bị cáo lại mất khả năng điều khiển hành vi để rồi gây ra những hậu quả không lường trước được” - Cường hối hận nói.

Trước những câu hỏi của HĐXX về quá trình phạm tội, Nguyễn Thế Cường thừa nhận, bản thân sa đà vào rượu bia do bất lực trước hoàn cảnh. Bị cáo chỉ muốn giải tỏa nỗi lòng nhưng lại chẳng có ai để sẻ chia cùng nên dần lún sâu vào những cơn say. Lời sau cùng, Cường mong muốn nhận được bản án khoan hồng để thay đổi cuộc đời, sớm về chăm sóc mẹ đang già yếu.

Suốt phiên tòa, bà Nguyễn Thị Nguyệt – mẹ Cường luôn ngóng nhìn về phía con trai.

Căn cứ vào các tình tiết, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Cường mức án 30 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Kết thúc phiên tòa, Cường quay về phía mẹ với ánh mắt đầy hối lỗi. Có lẽ, nếu Cường nhận thức rõ hành vi, không sa đà vào những cơn say thì người mẹ già yếu đã bớt đi phần lo lắng, không phải chịu cảnh chia ly đầy nước mắt này.

Hoàng Nguyên

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/ma-men-dan-loi-nguoi-dan-ong-den-an-va-tai-tru-so-cong-an-post264584.html