M.U vắng Giggs trước trận kịch chiến với Valencia

(TT&VH Online)- Suýt để thua Bolton trên sân Reebok, Manchester United lại còn phải gánh chịu một tổn thất nặng nề khi “lão tướng” Ryan Giggs dính chấn thương và dự kiến sẽ vắng mặt trong trận “kịch chiến” với Valencia ở vòng bảng Champion League vào giữa tuần.

HLV Alex Ferguson đã mang đến Reebok đội hình mạnh nhất với mong muốn rút ngắn điểm số với đội đầu bảng Chelsea nhưng màn trình diễn của “Quỷ đỏ’ đã khiến người hâm mộ hoàn toàn thất vọng. Không những phải chia điểm với Bolton, M.U còn phải chịu tổn thất lớn khi “lão tướng” Ryan Giggs dính chấn thương gân kheo và sẽ không thể ra sân trong vài tuần tới. Điều đó có nghĩa Giggs, ngôi sao bị thay ra ở giữa hiệp 2 trận M.U làm khách của Bolton, sẽ vắng mặt trong trận “kịch chiến” với Valencia tại Champion League vào thứ 4 và trận gặp Sunderland ở vòng 7 Premier League vào cuối tuần. Sự vắng mặt của cầu thủ nhiều kinh nghiệm như Giggs có thể ảnh hưởng lớn đến Man United trong những trận đấu quan trọng sắp diễn ra khi tiền vệ kì cựu này vẫn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của 'Quỷ đỏ". May cho M.U là Rooney có thể bình phục ở trận thầy trò ông Ferguson làm khách trên sân Mestalla, dù số 10 của "Quỷ đỏ" phải chườm đá sau khi anh bị thay ra ở phút 61 trong trận đấu với Bolton. Giggs sẽ vắng mặt trong hai tuần tới- Ảnh Getty Phát biểu sau trận đấu, HLV Ferguson đã xác nhận thông tin trên ESPN: “Tình trạng của Ryan là nghiêm trọng nhất, đó là chấn thương gân kheo và cậu ấy sẽ vắng mặt trong vài tuần. Tôi chắc chắn là Rooney sẽ sẵn sàng cho trận đấu ngày thứ 4”, Về trận hòa 2-2 trước Bolton, HLV Ferguson nhận định: “Ở hiệp 1 có thể chúng tôi đáng ra đã chơi tốt hơn, nhưng chúng tôi đã làm tốt để tấn công từ tuyến sau. Hiệp hai thì cân bằng. Bolton là đối thủ thực sự khó chịu và cơ hội của Manchester United đã bị giảm đi, nhưng chúng tôi đáng khen khi đã lại lội ngược dòng, điều đó cho thấy cá tính. Tôi nghĩ nhiều đội đến đây sẽ cảm thấy rất khó khăn. Đó là một kết quả hợp lý”. Với việc các học trò ghi được nhiều bàn thắng khi xa nhà, nhưng nhiều lần bị mất điểm đáng tiếc, Sir Alex bày tỏ: "Các trận đấu ở sân khách chúng tôi ghi được 7 bàn thắng và chỉ giành được 3 điểm. Đây thực sự là giải đấu rất khắc nghiệt". Man United tưởng như đã phải gục ngã trên sân Reebok khi nhận bàn thua thứ hai sau pha lập công của tiền vệ Petrov bên phía Bolton. Tuy nhiên, Owen đã cứu M.U thoát khỏi một trận thua khi anh ghi bàn chỉ mấy phút sau khi vào sân thay cho Fletcher. “Reebok luôn là một nơi đầy thách thức nhưng chúng tôi đã tạo nên khá nhiều cơ hội và chơi áp đảo trong hầu hết thời gian nhưng thật thất vọng là M.U chỉ có được 1 điểm. Kết quả trong trận đấu tuần này sẽ là cơ hội tốt để M.U rút ngắn khoảng cách ở tốp trên nhưng mọi việc đã không được như mong muốn và chúng tôi cần phải tập trung vào những trận đấu sắp tới”, ESPN đã dẫn lời của M.Owen về trận đấu đánh dấu bàn thắng thứ 200 của anh trong màu áo CLB. Bên phía Bolton, tuy không thể giành 3 điểm cho dù đã dẫn trước nhưng HLV Owen Coyle tỏ ra rất hài lòng với phong độ của các học trò. “Tôi nghĩ màn trình diễn thật đáng chú ý. Mặc dù vẫn có đôi chút thất vọng nhưng tôi hài lòng với những gì các chàng trai của Bolton đã làm được. Bạn phải khởi đầu tốt khi chống lại những đội bóng tầm cỡ như Manchester United và chúng tôi đã làm được điều đó", HLV Owen Coyle bày tỏ sau cuộc chạm trán mà các học trò của ông khiến "Quỷ đỏ" thoát mồ hôi. Khánh Đan (Tổng hợp)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20100926225950511t0/mu-vang-giggs-truoc-tran-kich-chien-voi-valencia.htm