M.U thua Real: Sự khác biệt giữa sao hạng 1 và sao hạng 2

MU đã thua tâm phục khẩu phục Real Madrid tại Siêu cup châu Âu 2017. Dù Mourinho có thể cố biện minh bằng một số điểm tích cực, chẳng hạn như Lukaku đã ghi bàn, hay Lindelof có một trận đấu tương đối ổn, nhưng ông chắc chắn không thể phủ nhận một điều, MU thua Real vì Quỷ đỏ kém xa về đẳng cấp so với đội bóng đến từ Tây Ban Nha, khi một đội toàn những siêu sao, còn một đội toàn những cầu thủ hạng khá, thậm chí trung bình.

Bài học lớn nhất của MU sau trận tranh Siêu cúp châu Âu không phải là cách vận hành lối chơi, cũng như họ sẽ đá với sơ đồ nào trong mùa giải này. MU thua Real cũng không hẳn vì lối chơi của thầy trò huấn luyện viên Zidane nhuần nhuyễn hơn (nên nhớ Real đá tệ như thế nào trong loạt trận giao hữu, còn MU thì đá hay như thế), mà là bởi vì trong đội hình của MU hiện nay không có bất cứ một cầu thủ nào đủ trình đá cho Real Madrid. Một đội toàn sao hạng 2 thì không thể thắng được một đội toàn sao hạng 1.

Chất lượng đội hình M.U chưa thể so bì với Real Madrid.

Pogba, trên lí thuyết, có thể coi là ngôi sao sáng nhất của MU. Nhưng sáng nhất không đồng nghĩa với là siêu sao. Nhìn vào màn trình diễn của anh tại Skopje, có thể khẳng định anh còn rất lâu nữa mới vươn lên đến đẳng cấp của Casemiro, người có giá chuyển nhượng chưa bằng một nửa Pogba. Còn lại, những Lindelof, Matic, Lukaku, đều không thể so sánh với những Ramos, Modric hay Benzema.

Nhìn cách mà Real phối hợp, dễ hiểu tại sao họ lại ở số một thế giới suốt 2 năm qua. Đây là một đội có các siêu sao, nhưng các siêu sao lại có sự phối hợp vô cùng ăn ý với nhau. Bàn thắng thứ 2 vào lưới MU là minh chứng cho điều đó. Cả hàng phòng thủ MU đã bất lực nhìn Isco nhẹ nhàng sút tung lưới De Gea. MU có thể sẽ rất khó có được pha phối hợp như vậy, vì những con người mà Mourinho có được không có khả năng thực hiện điều đó. Một cách trùng hợp, vài phút sau bàn thắng của Isco, Lukaku bỏ lỡ một cơ hội còn ngon ăn hơn rất nhiều. Nếu đó là Benzema, chắc chắn bóng sẽ nằm trong lưới.

Lukaku cần phải biết chắt chiu hơn nữa nếu muốn trở thành "đầu tàu" lèo lái Man Utd ở đấu trường châu Âu.

MU có thể cạnh tranh tốt ở Premier League với đội hình này. Nhưng ra châu Âu lại là câu chuyện khác. Họ là một đội bóng non nớt, đúng như những gì Mourinho thừa nhận. Mà để xóa nhòa sự non nớt đó, MU cần một siêu sao. Nhưng suốt mùa hè qua, MU tốn hơn 100 triệu bảng để đem về những ai ? Lindelof và Lukaku là những cầu thủ giỏi, có tương lai, nhưng không phải xuất sắc. Matic là tiền vệ phòng ngự hàng đầu của Premier League, nhưng không thể so bì với Casemiro hay Modric. MU cần mua 3 Casermiro chứ không cần mua 6 cầu thủ hạng khá. Vì Champions League là nơi chỉ có đẳng cấp mới giúp đội bóng tiến sâu, chứ không phải đội hình đắt giá bao nhiêu.

Không thể nói MU có một kỳ chuyển nhượng thất bại, khi những tân binh của họ đều đã để lại dấu ấn và là sự nâng cấp cho từng vị trí. Chỉ có điều đấy là nâng cấp so với chính họ, chứ không phải so với bình diện châu Âu. Họ cần phải mua siêu sao, không phải một, mà là nhiều siêu sao để có thể vươn mình trở lại đẳng cấp vốn có. Chính sách Galaticos được Real Madrid duy trì trong một thời gian rất dài, hứng rất nhiều chỉ trích, nhưng đổi lại họ có ngày hôm nay. Đó là điều MU cần học hỏi. Họ là đội bóng giàu nhất thế giới, họ đủ khả năng mua những ngôi sao sáng nhất thế giới. Họ cần tập trung tiền và sức lực vào những cầu thủ đó, thay vì những cầu thủ có tương lai hoặc hạng khá. Vì nếu chỉ mua những cầu thủ hạng khá, bạn sẽ mãi chỉ là một đội bóng hạng khá, không bao giờ vươn mình được. Với tầm vóc của MU, thì những Smalling, Jones, Lingard, đơn giản là không đủ khả năng để đá.

Một ngôi sao cỡ Gareth Bale sẽ nâng tầm Quỷ đỏ.

MU đang cần bổ sung vị trí cánh ? Họ đang bế tắc trong thương vụ Perisic ? Hãy dừng theo đuổi anh ta, vì đơn giản Perisic cũng chỉ là cầu thủ tầm trung. Tại sao MU không dốc toàn lực mua Bale, một cầu thủ đã khẳng định tên tuổi trong những năm qua ? Còn Mourinho sợ tiền sử chấn thương của anh ? Không sao cả. Dù sao MU năm nay cần tập trung vào Premier League hơn là Champions League, nhưng mùa sang năm, họ phải mua một siêu sao để đá C1. Hè năm 2018, họ phải trở lại thương vụ Antonie Griezmann…

(Bạn đọc: Vương Tiến Thành)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn . Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây .

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Thể thao Việt Nam | 08:50 10/08/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/mu-thua-real-su-khac-biet-giua-sao-hang-1-va-sao-hang-2-d406294.html