M'Đrắk (Đắk Lắk): Cận cảnh dàn xe chở đất cơi nới, không phủ bạt cày nát đường dân sinh

Dàn xe chở đất phục vụ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, cơi nới thành thùng, chở đất không che chắn làm đất rơi vãi khiến mặt đường bụi bặm, ô nhiễm môi trường bức tử cuộc sống của người dân địa phương.

Dàn xe 4 chân chở đất vun nóc thùng, không che chắn, cơi nới thành thùng nối đuôi nhau cày ải đường dân sinh tại thôn Sông Chò, xã Cư San.

Theo phản ánh của người dân sống tại thôn Sông Chò, xã Cư San, huyện M’Đrắk, (tỉnh Đắk Lắk) đã nhiều tháng nay cuộc sống của người dân đảo lộn vì cảnh ô nhiễm môi trường, bụi bặm mù mịt do dàn xe vận chuyển đất phục vụ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột gây ra.

Đã nhiều tháng qua dàn xe tải 4 chân chở đất có ngọn, không che phủ bạt, cơi nới thành thùng vẫn nghênh ngang cày ải, phá nát đường dân sinh, gây bức xúc cho người dân địa phương nhưng không biết kêu ai.

Có mặt tại đây, phóng viên Báo điện tử Xây dựng mới cảm nhận được những phản ánh của người dân là có cơ sở. Dàn xe tải 3-4 chân thay nhau chạy chở đất từ cao tốc đến điểm đổ thải khoảng 3km, chạy trên trục đường bê tông dân sinh thuộc thôn Sông Chò, xã Cư San. Điều đáng nói dàn xe này chạy bạt mạng, chở đất vun thành thùng nhưng không che chắn làm đất rơi vãi ra mặt đường, khiến đất tích tụ lại biến thành lớp bụi trên đường, mỗi khi có xe chạy qua kéo theo từng đợt bụi mù mịt che khuất người đi đường.

Theo người dân dàn xe này chạy chở đất ra bãi thải cho Công ty 586, đang thi công cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

Theo quan sát của phóng viên, không chỉ dàn xe này ngông nghênh chạy bạt mạng, “lưng trần”, chở vun thành thùng mà dàn xe này còn độ chế, cơi nới thành thùng cả mét. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì dàn xe này vẫn vô tư hoạt động cả mấy tháng trời nhưng không bị cơ quan chức năng liên quan “sờ gáy”?

Đất rơi vãi tạo thành lớp dày trên mặt đường bê tông, khiến bụi bay mù mịt khi có xe chạy qua.

“Đoàn xe này chạy từ 6 giờ sáng đến khoảng 21 giờ đêm mới nghỉ, ngày nào cũng thế. Họ chạy nhanh phóng ẩu, mỗi lần đi ra đường chúng tôi phải tấp sát vào lề để né tránh và an toàn bởi đường nhỏ, xe chạy lấn hết đường đi. Mấy tháng nay ngày nào cũng vậy họ chạy nhưng không thấy che phủ, đất rơi xuống đường giờ tạo thành lớp đất bột trên đường. Không cần xe lớn chạy qua mà chỉ xe máy đi ngang cũng đã thấy bụi mù mịt rồi. Cuộc sống chúng tôi đảo lộn, rất bức xúc nhưng không biết kêu ai.” ông T. người dân thôn Sông Chò cho hay.

Thùng xe cơi nới cả mét nhưng dàn xe này vẫn ngang nhiên hoạt động mà không hề bị Cơ quan chức năng địa phương “sờ gáy”.

Cũng theo người dân nơi đây, dàn xe này như “xe vua” một cõi bởi độ nghênh ngang. Đoàn xe chạy nối đuôi nhau, chạy nhanh, phóng ẩu, thậm chí đua nhau bóp còi inh ỏi làm náo loạn cả đoạn đường. “Bụi mù trời, đến lúc ăn cơm chúng tôi có đóng kín cửa cũng không ngăn được bụi bay vào. Thời tiết ở đây vào mùa khô, nóng rát mặt, giờ bụi bặm vây quanh nữa cuộc sống chúng tôi rất bí bức”, một người dân than thở.

Ngọc Giang

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/mdrak-dak-lak-can-canh-dan-xe-cho-dat-coi-noi-khong-phu-bat-cay-nat-duong-dan-sinh-371883.html