Lyon - Real: Thay đổi lịch sử

Trong quá khứ Real chưa từng đánh bại Lyon trên đất Pháp. Thế nhưng, giờ đây tình thế đã thay đổi. Kền Kền trắng lúc này hoàn toàn có thể hạ gục bầy Sư tử ngay tại Gerland…

Bảng D Champions League - 02h45 ngày 3/11, sân Stade Gerland

Trước đây Lyon luôn được xem là đối thủ kỵ giơ đối với Real Madrid. Sau 6 cuộc chạm trán, tất cả những gì mà Real có được chỉ là những trận hòa đầy thất vọng trên sân nhà. Còn 3 lần đọ sức tại Gerland, Kền Kền trắng đều phải lấm lưng trắng bụng trước đàn Sư tử, thậm chí ngay cả một bàn thắng danh dự Los Blancos cũng không có nổi.

Thế nhưng, kể từ khi Jose Mourinho xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Cái dớp toàn thua tại Gerland đã được Real chặn lại bằng trận hòa (1-1) trên cơ. Còn tại Bernabeu, đội thị vệ Hoàng gia thậm chí còn biến đàn Sư tử trở thành mục tiêu bắn phá khi toàn thắng hai trận liên tiếp với tỉ số 3-0 và 4-0. Song, có vẻ như Real vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, họ muốn thay đổi lịch sử tại Gerland bằng một chiến thắng.

Cơ hội để thầy trò Jose Mourinho hoàn thành tâm nguyện là hết sức rõ ràng. Bởi lẽ lúc này Real đang vô cùng thăng hoa sau chuỗi 8 trận thắng liên tiếp. Điều đáng nói trong chuỗi thành tích đó, Real mới chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 3 bàn, trong khi số lần họ nã đạn vào lưới đối phương lên tới 29 lần. Điều đó cho thấy khả năng công thủ của đội thị vệ Hoàng gia toàn diện đến mức nào.

Real giờ đã hoàn toàn vượt trội so với Lyon

Trong chuyến làm khách đêm nay, lực lượng của Real có bị tổn thất đôi chút khi Kaka, Marcelo và Arbeloa dính chấn thương và không thể ra sân. Tuy nhiên, đó chẳng phải là điều quá lo ngại, bởi trong tay Mourinho còn rất nhiều gương mặt có thể thay thế bộ ba này. Chưa kể Cavalho, Sahin và Abiol cũng đã bình phục chấn thương và hoàn toàn có thể lâm trận nếu cần thiết.

Ở phía bên kia thái cực, Lyon vẫn cho thấy họ rất nguy hiểm khi được thi đấu tại sào huyệt. Minh chứng là kể từ đầu giải đến nay, Lyon mới chỉ một lần duy nhất bị cầm hòa, còn lại họ toàn thắng trong tổng số 8 lần tiếp đón đối thủ. Tuy nhiên, chừng đó không đủ để che lấp một điều, rằng Lyon đã sa sút rất nhiều so với thời kỳ họ được xem là khắc tinh của Real.

Cứ nhìn vào bảng thành tích của thầy trò HLV Remi Garde lúc này thì sẽ rõ. Tại giải quốc nội, Lyon chỉ có được vị trí thứ 4 với 23 điểm sau 12 vòng đấu, kém đội đầu bảng PSG tới 9 điểm. Còn tại đấu trường Champions League, đội bóng chủ sân Gerland cũng chỉ đứng trên đối thủ lót bảng Dinamo Zagreb, và hiện bị Real bỏ xa tới 5 điểm.

Song, điều khiến CĐV Lyon lo lắng nhất lúc này là vấn đề lực lượng. Cơn bão chấn thương đã cướp đi của đội chủ nhà tới 8 cầu thủ, gồm Lisandro Lopez, Remy Vercroutre, Anthony Lopes, Jeremy Pied, Michel Bastos, John Mensah, Aly Cissokho and Yannis Tafer. Trong đó, sự vắng mặt của Lopez, Cissokho, Mensah và Bastos được xem là những tổn thất có thể coi là khó có thể bù đắp.

Đội hình dự kiến:

Lyon: Lloris; Reveillere, Cris, Dabo, Lovren; Gonalons, Kallstrom, Lacazette, Gourcuff, Briand; Gomis.

Real: Casillas; Ramos, Cavalho, Pepe, Coentrao; Xabi Alonso, Khedira; Ronaldo, Ozil, Di Maria; Benzema.

Dự đoán: 1-2

AN NHI (Xzone.vn)

Nguồn XZone: http://xzone.vn/the-thao/32/150/96/58576/lyon-real-thay-doi-lich-su.html