Lyon đã biết thắng: Briand có “lễ ra mắt”

Trước một CLB đang khủng hoảng như Nancy, Lyon đã phải nhờ đến sự tỏa sáng của tân binh Jimmy Briand mới có thể giành trọn 3 điểm. Và sự hòa nhập ấy mới chính là điều họ cần nhất vào thời điểm này.

HLV Puel đã thực hiện hàng loạt thay đổi sau chiến thắng trước Hapoel Tel Aviv ở Champions League: Lamine Gassma, Jeremy Pied và Lisandro được cho vào sân ngay từ đầu, và những thay đổi ấy lập tức đem lại hiệu quả. Điểm sáng đầu tiên: Lisandro đã nổ súng trở lại, trong một pha bóng rất đẹp của Lyon. Yoann Gourcuff phất bóng xuống biên phải, Jimmy Briand băng lên tạt bóng, và tiền đạo người Argentina dứt điểm tung lưới Nancy. Jimmy Briand (trái) tỏa sáng với một cú đúp - Ảnh: Reuters Khả năng điều phối của Gourcuff, tốc độ và sự cơ động của Briand, và cảm giác dứt điểm của Lisandro. Tất cả những yếu tố ấy đều được thể hiện hoàn hảo trong bàn thắng mở tỉ số. Quan trọng hơn, 2 tân binh được đưa về sân Gerland trong mùa Hè đều đã thể hiện xuất sắc ở trận này, đặc biệt là Jimmy Briand. Tiền đạo có giá trị 6 triệu bảng này tiếp tục chứng tỏ rằng anh là một thương vụ quá hời của Lyon trong bàn thắng thứ 2: Một lần nữa, Gourcuff là người thực hiện tình huống đá phạt, bóng chạm Maxim Gonalons trước khi đến đúng tầm đầu của Briand, và lưới Nancy lại rung. Khi Nancy bất ngờ có 2 bàn gỡ hòa, chính Briand đã là người giật về 3 điểm đầu tiên cho Lyon sau 4 trận không thắng ở Ligue 1 bằng bàn thắng ấn định 3-2 chỉ 5 phút sau khi tỉ số được cân bằng. Đó cũng là 2 bàn đầu tiên của anh mùa này, và cộng với 2 pha kiến tạo kể từ đầu mùa, Briand đã thực hiện tốt cả 2 nhiệm vụ của một tiền đạo lùi. Trước đó, tiền đạo này đã ra sân đủ 7 vòng, với tổng số thời gian thi đấu gần 700 phút nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Bây giờ, áp lực đè lên vai anh phần nào đã được giải tỏa, trong một trận đấu mà những mắt xích mới và cũ của Lyon cũng đã thể hiện sự liên kết rất tốt. Hệ thống tấn công của Lyon, với vai trò không thể thiếu của Gourcuff, cũng đã vận hành rất tốt ở trận này. Tất nhiên, cách họ mất tập trung và thủng lưới liên tiếp 2 bàn đều từ tình huống cố định chỉ trong hơn 10 phút (từ 57` đến 70`) cho thấy HLV Puel vẫn có nhiều việc phải làm với hàng thủ của ông. Nhưng ít nhất, 2 chiến thắng liên tiếp (1 ở Champions League, 1 ở Ligue 1) cũng đã củng cố chiếc ghế của ông thêm một chút. Từ nay đến 23/10, thời hạn chót để Chủ tịch Aulas quyết định số phận chiếc ghế của Puel, còn 3 trận nữa. Ông rất cần thêm những Briand… PV

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20101004093018265t0/lyon-da-biet-thang-briand-co-le-ra-mat.htm