Ly hôn thì dễ, nhưng vết thương lòng này đến bao giờ mới lành?

Chị lấy chồng được hơn 15 năm, đứa con đầu lòng đã 14 tuổi. Nhưng, bao nhiêu năm sống chung là bấy nhiêu năm chị bị chồng bạo hành. Chị âm thầm chịu đựng nên mọi người vẫn tưởng gia đình chị rất hạnh phúc...

18 tuổi, chị về nhà chồng. Chàng trai chị bén duyên hơn chị 3 tuổi, trú ở thôn bên, mỗi tối cuối tuần vẫn sang "trồng cây si" trước cổng nhà chị. Cưới được 3 tháng thì chị mang bầu. Cứ thế, sòn sòn 3 năm 2 đứa, đến nay, chị đã sinh được 4 người con, nếp tẻ đủ đầy.

Khi đứa con đầu lòng chào đời, cuộc sống khổ nhục bắt đầu. Chồng chị thay đổi tính nết, không ưng chuyện gì là đánh đập, đay nghiến vợ thậm tệ. Mặc dù mới sinh con nhưng anh vẫn dành cho chị những cái tát như trời giáng, những cú đạp vào bụng, vào sườn và dùng bất cứ thứ gì vớ được để đánh chị. Thời gian đó, do sợ anh làm ảnh hưởng đến con, chị phải bỏ về nhà ngoại ở. Được vài ngày thì anh sang xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ đánh vợ nữa.

Nhưng rồi hàng trăm trận đòn lại trút xuống đầu chị. Có hôm, hai vợ chồng đang làm ở ngoài đồng, anh ném cả cái xô đựng đồ vào người chị. Lại có hôm vào buổi trưa, chị đang bế con, anh bảo chị vào dọn mâm, chị chưa kịp làm thì anh đã mắng xối xả rồi cầm cốc ném vào đầu chị, máu chảy lênh láng.

Sống cạnh chồng, chị vừa sợ, vừa cố tránh để không làm chồng nổi cơn giận giữ... Bị chồng đánh, nhưng chưa bao giờ chị để mọi người biết chuyện. Chị cứ nín lặng, ai hỏi về những vết thương trên người, chị nói dối bị ngã, bị mất ngủ nên sưng mắt... lúc nào cũng tỏ ra mình vẫn hạnh phúc lắm.

Mấy năm gần đây, hai vợ chồng cũng có của ăn, của để, nên mua đất xây căn nhà khang trang cách nhà cũ khoảng 1km. Chị thấy anh hay cười hơn, tình cảm vợ chồng cũng được hàn gắn lại. Thỉnh thoảng, anh mua cho con những bộ quần áo mới. Chị mừng thầm, nghĩ sau bao nhiêu năm nhẫn nhục chịu đựng, cuối cùng, chồng chị cũng hiểu và thương yêu vợ. Nào ngờ, một ngày, chị phát hiện ra chồng chị ngoại tình.

Cơn ghen nổi lên, chị tìm cách giữ chồng. Chị càng tra hỏi thì chồng chị càng cáu bẳn và mắng chửi chị. Mâu thuẫn vợ chồng xảy ra như cơm bữa, những trận đòn chị phải hứng chịu ngày càng tăng lên theo cấp số nhân.

Có tuần chị phải hứng chịu 4-5 trận đòn của chồng. Đủ thứ lí do vô cớ khiến chị phải chịu đòn: đú đởn, dám sang nhà hàng xóm hát karaoke, dám động vào điện thoại của chồng, thậm chí cứ thấy "ngứa mắt" là đánh...

Mấy hôm nay, nhà chị có đông người ra vào. Đó là người thân của chị, hàng xóm làng giềng, công an xã, hội phụ nữ, hội nông dân. Mọi người tìm đến cũng vì lần này chị bị chồng đánh gây thương tích nặng. Sau khi có kết quả giám định y khoa, rất có thể anh ta sẽ bị truy tố theo Luật Hình sự.

Chỉ vì chị đóng cánh cửa hơi mạnh mà chồng chị cho rằng chị dám "phản ứng" với mình. Bao nhiêu dồn nén bấy lâu, chị được thể nói hết ra. Chị bảo, số chị khổ nên mới "vớ" phải người chồng vũ phu như anh. Giờ các con đã lớn, chị đòi ly hôn để giải thoát cho mình.

Thế là, anh đứng bật dậy, lao vào chị, nắm tóc, đánh đấm túi bụi vào mặt vợ. Chị cố chạy thoát ra ngoài, chị tri hô hàng xóm cứu giúp, thì anh ta lấy con dao để gần đó phi vào người chị...

Nếu như ngay từ đầu, chị không câm lặng, chịu đựng, mà tìm đến sự trợ giúp của người thân, hàng xóm và chính quyền, đoàn thể, thì việc đã không trở nên trầm trọng như thế.

Bây giờ, chị có thể ly hôn chồng, nhưng vết thương lòng chẳng biết đến bao giờ liền sẹo...

Theo Infonet

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/ly-hon-thi-de-nhung-vet-thuong-long-nay-den-bao-gio-moi-lanh-94146/