Lý giải thói quen uống cà phê vào chiều 30 Tết của nhiều người Hà Nội

Trái ngược với không khí đông đúc, xô bồ thường ngày, Hà Nội trở nên tĩnh mịch, yên bình đến nao lòng vào ngày 30 Tết. Mọi vội vã, lo toan nhường chỗ cho những góc riêng tư.

Ngày 9/2 (30 Tết) phần lớn người dân đã trở về quê hương đoàn viên và đón Tết cùng gia đình, trả lại cho Hà Nội khung cảnh yên bình vào thời khắc chuyển giao năm cũ.

Vẫn có những khoảng lặng bình yên như vậy...

Quanh năm suốt tháng, Hà Nội là mảnh đất dường như chẳng bao giờ ngủ. Từng dòng người đến đi khắp các phố phường mang đến cho thành phố này nhiều màu sắc hơn nhưng cũng khiến người ta lướt qua nhau một cách đầy vội vã. Thế nhưng Hà Nội của sáng cuối năm thì không vậy. Mọi thứ bỗng trở nên vắng lặng hơn, im ắng hơn mà cũng bình yên hơn.

Khắp mọi nẻo phố phường của thủ đô Hà Nội thông thoáng vắng vẻ lạ lẫm, chỉ còn lác đác vài người dân đang hối hả hoàn thành các công việc còn dang dở trước khi có mặt trong bữa cơm tất niên cùng gia đình.

Phố Hàng Hòm vắng tanh. Phố Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện, bình thường vốn nườm nượp du khách, đến nay chỉ còn một số hàng cà phê mở cửa đón khách.

Đây cũng là lúc mọi người dành thời gian ở bên cạnh những người mình yêu thương.

Trong ngày cuối năm, mỗi người đều cảm thấy thư thả hơn sau những ngày bận rộn với công việc đời thường. Trên những góc phố vắng người qua lại, những quán nước, những bàn cà phê nơi mặt phố, những vị khách nhàn nhã, chậm rãi thưởng thức bên ly cà phê để suy ngẫm lại một năm vừa qua, để rồi cùng ôn lại chuyện cũ, tổng kết một năm vội vã vì mưu sinh...

Ngồi một mình nhâm nhi trong quán cà phê vắng trên phố cổ ngày cuối năm, anh Nguyễn Hoài Sơn (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết anh thích đi cà phê một mình vào ngày cuối năm hơn là hò hẹn với bạn bè. Anh muốn dành trọn vẹn khoảnh khắc cuối cùng để tự mình nhìn lại những điều đã làm trong quá khứ và những điều cần phấn đấu trong tương lai. "3 năm nay tôi luôn đi cà phê ngày 30 Tết một mình. Tôi rất thích Hà Nội yên bình như thế này. Không ồn ào, không chen chúc", anh Sơn nói.

Buổi hẹn cà phê cuối năm để hàn huyên đôi ba câu chuyện đã trở thành thói quen của nhiều người Hà Thành.

Trong mỗi gia đình, mâm cơm đoàn viên đã tươm tất trong ngày cuối năm giá lạnh này. Phố hoa Hàng Lược cũng đã vãn, những con đường quay quắt vì kẹt xe hàng ngày khi tan tầm như trên cầu Chương Dương, Hàng Đường, Hàng Ngang, Cửa Nam, Trần Phú... đã trở về đúng nghĩa nên thơ rất Hà thành.

Những con phố rực rỡ cờ hoa đã vắng người qua. Những cửa hàng, cửa hiệu đã đóng cửa và chỉ còn một vài quán cà phê, quán ăn còn đón khách, những lo toan thường nhật đã bớt đi một chút. Đó là một Hà Nội chỉ có trong chiều 30 Tết! Chợt thấy thanh thản, bình yên sau những tháng ngày hối hả.

Người dân thủ đô xúng xính trong tà áo dài chụp ảnh trước Nhà thờ lớn

Là người con gái Hà Nội, mỗi năm vào chiều 30 Tết cả nhà chị Quỳnh lại thong dong trên những con phố vắng, ngắm hoa đào, hoa mai và nhấp ly cà phê tạm biệt năm cũ, đón chào năm mới. "Mẹ chồng tôi vốn là người khá kỹ tính nhưng mấy năm trở lại đây bà thường nói: "Các con đã đi làm vất vả cả năm, phải đối diện với còi xe inh ỏi, tắc đường thì ngày Tết chỉ cần chuẩn bị vừa đủ thực phẩm, hãy đi du xuân, đi chơi cho thư giãn", chị Quỳnh chia sẻ.

Nhưng chỉ vài tiếng nữa thôi, những con phố quanh Hồ Gươm sẽ lại đông vui, tấp nập. Người Hà Nội sẽ rủ nhau đi chơi giao thừa quanh Hồ Hoàn Kiếm. Bởi đến đúng 12 giờ đêm là thời khắc chuyển từ năm cũ sang năm mới, mọi người sẽ xem bắn pháo hoa xong mới về nhà xông đất lấy may. Chơi đêm có cái thú riêng của nó khác với ban ngày. Nhất là xung quanh Bờ Hồ đèn hoa trang trí lung linh rực rỡ người đi lũ lượt như trảy hội, tràn kín cả lòng đường.

Hà Nội 30 Tết, đủ lắng đọng để hoài niệm lại một năm đã qua với nhiều biến động và đổi thay, đủ dịu dàng để có thể hít đầy lồng ngực thứ không khí lạnh đặc trưng để biết một năm mới thực sự đã đến rất gần rồi...

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ly-giai-thoi-quen-uong-ca-phe-vao-chieu-30-tet-cua-nhieu-nguoi-ha-noi-172240122090613445.htm