Lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2026, Việt Nam gặp Indonesia: Chờ 'phép' của ông Troussier

Tối 26-3, trên sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận tái đấu với tuyển Indonesia ở lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình sẽ là lợi thế về mặt tinh thần, nhưng cũng không ít áp lực đối với các cầu thủ Việt Nam sau trận thua khi gặp đối thủ ở lượt đi.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Indonesia. (Nguồn: VFF)

Sau khi đội tuyển Việt Nam nhận thất bại thứ hai liên tiếp trước tuyển Indonesia (trên sân Gelora Bung Karno), làn sóng “tẩy chay”, đòi VFF thay huấn luyện viên (HLV) của người hâm mộ dâng lên cao. Thế nhưng, với bản hợp đồng ký kết có thời hạn 3 năm rưỡi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam của HLVPhilippe Troussier hướng đến World Cup 2026 và trước mắt là vòng loại thứ 2 khu vực châu Á vẫn chưa kết thúc thì tất cả còn phải… chờ đợi.

Kế hoạch đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup đang đứng trên bờ “phá sản” sau khi đội tuyển thua tâm phục trước Indonesia ở lượt đi (ngày 21-3). Nói vậy là bởi trong trận đấu đó, nếu không có bàn thua sau tình huống phá bóng hỏng của Minh Trọng, tạo cơ hội cho cầu thủ đội bạn ghi bàn thì xét về thế trận, tuyển Việt Nam chơi hoàn toàn dưới cơ so với Indonesia. Cả trận đấu, tuyển Việt Nam hầu như không có mảng miếng phối hợp, tấn công nào ra hồn.

Ở chiều ngược lại, Indonesia càng chơi càng nhuần nhuyễn và bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian. Nếu lấy lý do tuyển Việt Nam thua Indonesia bởi đối thủ ồ ạt nhập tịch cầu thủ châu Âu để biện minh thì đó chỉ là ngụy biện, bởi đây không phải lần đầu đội bóng xứ Vạn Đảo làm như vậy và tuyển Việt Nam cũng không phải lần đầu đấu với một Indonesia toàn ngoại binh. Như vậy, vấn đề của tuyển Việt Nam là bản thân tự sa sút kể từ khi được dẫn dắt bởi ông thầy người Pháp.

Trong vòng 1 năm qua, kể từ khi vận hành theo triết lý mới của ông Troussier, đội tuyển Việt Nam từ vị trí 92 trên bảng xếp hạng thế giới (tháng 8-2021) giờ đã văng ra khỏi tốp 100, với chuỗi thành tích thảm hại khi có đến 9 trận thua trong 10 trận gần nhất. Nếu so sánh tuyển Việt Nam ở hiện tại với những gì người tiền nhiệm Park Hang-Seo đạt được trước đó (vô địch AFF Cup, lọt vào tứ kết ASIAN Cup, lần đầu tham dự vòng loại thứ 3 World Cup, 2 lần vô địch SEA Games…) thì rõ ràng vấn đề nằm ở chỗ người dẫn dắt. Trước khi tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với Indonesia trên sân Gelora Bung Karno, HLV Troussier cho rằng có đến 80% người hâm mộ Việt Nam muốn ông bị sa thải. Không biết ông thầy người Pháp lấy con số này ở đâu, thế nhưng sau thất bại 0-1 của đội tuyển trong trận đấu đó, có lẽ con số này đã tăng lên. Người hâm mộ Việt Nam đã không còn kiên nhẫn với triết lý của ông Troussier cho dù kết quả tuyển Việt Nam với Indonesia trong trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình tới đây như thế nào.

Trận tái đấu với Indonesia, đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng để không phải mất mặt và tiếp tục nuôi hy vọng giành chiếc vé vào vòng loại thứ 3. Còn làm cách nào để thắng thì phải chờ xem các cầu thủ trên sân thể hiện và “phép” của ông Troussier ra sao. Thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình sẽ là lợi thế về mặt tinh thần, nhưng cũng không ít áp lực dành cho các cầu thủ tuyển Việt Nam.

AN NHIÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202403/luot-vevong-loai-thu-2-world-cup-2026-viet-nam-gap-indonesiachophep-cua-ongtroussier-d3d5a7f/