Lượt đi bán kết Champions League: Vào hang hùm xám

“Bầy kền kền” đang bay bổng tại Champions League năm nay với thành tích bất bại (thắng 9 trận, chỉ hòa 1 trận), nhưng trước mắt họ là bầy “hùm xám” đang nhe nanh múa vuốt.

Robben (trái) có thể hiện được mình trước đội bóng cũ?

Thất bại trước Dortmund trong trận đấu được xem là chung kết của mùa giải Bundesliga đã chính thức đóng sập hy vọng vô địch của Bayern. Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử Bundesliga, Bayern không vô địch liên tiếp 2 năm. Sự thất vọng ấy chỉ được khỏa lấp nếu như Bayern vượt qua Real và có mặt trong trận chung kết Champions League được tổ chức trên sân nhà Allianz Arena của họ.

Bayern và Real chẳng lạ mặt gì nhau ở đấu trường Champions League. Chỉ riêng vòng bán kết thôi họ đã chạm mặt nhau 4 lần, trong đó có 3 lần Bayern nở nụ cười chiến thắng. Lần tái ngộ này, tiền vệ Bastian Schweinsteiger nhấn mạnh Bayern cần phải tận dụng triệt để lợi thế sân nhà. Anh nói: “Đêm thứ ba sẽ là cuộc chiến được ăn cả ngã về không. Chúng tôi phải chơi với tất cả những gì có thể, các CĐV sẽ tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh”.

Vì đã không còn cơ hội vô địch, Bayern buông luôn trận đấu với Mainz tại Bundesliga cuối tuần qua để dưỡng sức cho trận đấu này. Những Philipp Lahm, Thomas Mueller, Franck Ribery và Mario Gomez đều được cho ngồi ghế dự bị.

Trong khi đó, Real khá vất vả trong trận thắng Sporting Gijon 3-1 để duy trì khoảng cách 4 điểm với đại kình địch Barca. Real cũng phải đối diện với một vấn đề không nhỏ khi cuối tuần này đã là trận cầu “El Clasico” với Barcelona.

Trợ lý Aitor Karanka nói: “Chúng tôi sẽ tung đội hình tốt nhất để giành kết quả tích cực vào đêm thứ ba rồi sau đó mới nghĩ về trận thứ bảy. Sẽ rất khó khăn, nhưng Real luôn là ứng viên”.

Giới mộ điệu đang trông chờ một bữa đại tiệc tấn công tại Allianz Arena. Bayern mùa này đang lấy công bù thủ trong khi Real hiện đang sở hữu bộ ba lợi hại nhất trong lịch sử La Liga là Ronaldo, Higuain, Benzema. Cả 3 đã ghi hơn 100 bàn trên mọi mặt trận cho Real mùa này. Phía Bayern, Arjen Robben hy vọng sẽ tỏa sáng trước đội bóng cũ đã tống anh sang Bayern bằng cửa sau.

Bên cạnh đó, HLV Jupp Heynckes cũng có món nợ cần phải giải quyết với Real. Năm 1998, Heynckes dẫn dắt Real đến chức vô địch C1 lần đầu tiên sau 32 năm chờ đợi, kết quả là ông vẫn bị sa thải vào cuối mùa.

Phía ngược lại, Real có thể trông cậy vào tài thao lược của Mourinho. 2 năm về trước, Mourinho cùng Inter Milan đánh bại Bayern 2-0 trong trận chung kết, một trận đấu mà Inter đã cho thấy họ hơn đối thủ một đẳng cấp về mặt chiến thuật. Lối đá tấn công hừng hực của Bayern nhưng lại không thật sự an toàn ở tuyến sau có thể sẽ là miếng mồi ngon cho những guồng chân thoăn thoắt của những Angel Di Maria, Kaka và đặc biệt là Cristiano Ronaldo phía Real.

Thành tích của Real tại Champions League năm nay rất ấn tượng, nhưng Bayern rõ ràng là thử thách lớn nhất của họ kể từ đầu mùa. “Hùm xám” từng đánh bại Man.City 2-0 ở vòng bảng, từng lập kỷ lục đè bẹp Basel 7-0 tại vòng 16 đội cũng tại Allianz Arena này.

Thomas Mueller nói: “Bayern không gặp vấn đề gì, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để vào chung kết”.

Yên Thanh

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/bongdaquocte/2012/4/286344/